Khi 'cầu thủ thứ 12' lục tục rời sân sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Cầu thủ thứ 12” lâu nay là cách người ta nói về sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân dành cho một đội bóng, tiếp thêm sức chiến đấu cho 11 cầu thủ trên sân, giúp đội bóng như có thêm một cầu thủ nữa.

Cầu thủ thứ 12 từ trên khán đài, tạo nên những “chảo lửa” hừng hực khí thế, có thể khiến nhiều đối thủ chùn chân và thua trận như chơi…

slna-fc-7996.jpeg
Cổ động viên SLNA. Ảnh tư liệu

Nhưng điều đáng nói và đáng tiếc là gần đây, khá nhiều đội bóng từng có thêm sức mạnh từ cầu thủ thứ 12 đang vô tình hay cố ý để mất đi, vuột đi, thậm chí trong ngày một ngày hai. Câu chuyện của cổ động viên Nam Định sau vòng 4 giai đoạn 2 V-League 1-2023 là một ví dụ cụ thể, sinh động, có thể là bài học đắt giá cho không chỉ Thép Xanh Nam Định mà bất cứ đội bóng chuyên nghiệp hay nghiệp dư nào.

Mùa bóng 2023 này, Thép Xanh Nam Định với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ đã đổi đời thực sự về chất lượng nhân sự, về tham vọng, đương nhiên sẽ kéo theo sự thu hút và tham gia cổ vũ của đông đảo khán giả địa phương. Trên thực tế, sân Thiên Trường liên tục đứng đầu bảng về số khán giả đến sân mỗi khi có đội nhà thi đấu. Thậm chí, không phải Thép Xanh Nam Định ra sân mà một trận đấu ở SEA Games diễn ra trên sân Thiên Trường cũng ngập tràn khán giả Thành Nam. Hơn nữa, khán giả Thành Nam còn nức tiếng với dàn trống cổ vũ với nhịp điệu lôi cuốn, thúc giục, với trang phục cổ động viên khá bắt mắt và hơn hết là những cổ động viên hết mực yêu mến đội bóng quê nhà, bỏ công, bỏ việc để toàn tâm toàn ý tạo nên sức mạnh của “cầu thủ thứ 12” không phải nơi nào cũng đáng yêu, đáng quý như ở sân Thiên Trường.

Cũng ở mùa bóng 2023 này, việc Thép Xanh Nam Định lọt vào nhóm A, tức nhóm đua tranh ngôi vô địch là một kết quả đáng tự hào, càng thôi thúc sự phấn khích cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ. Mở đầu giai đoạn 2, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng nức lòng trên sân Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 2-0, mở ra cơ hội lớn để cuộc đua thêm phần hồi hộp và hấp dẫn. Nhưng kể từ đó, đội bóng của ông Vũ Hồng Việt chỉ giành được kết quả hòa trước Viettel và thua liên tiếp trước 2 đối thủ Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Đỉnh điểm của câu chuyện là trận thua 1-2 ở vòng 4 mới đây trước Công an Hà Nội, khiến rất nhiều cổ động viên lục tục rời sân sớm, rồi có người vứt trống, đốt áo sau trận đấu, diễn đàn cổ động viên tuyên bố từ bỏ việc ra sân cổ vũ và mới nhất là việc gom trả áo cổ động viên cho đội nhà…

Tất nhiên, mối quan hệ không bền chặt, mặn mà giữa đội bóng và cổ động viên không chỉ xảy ra ở Nam Định hay Sông Lam Nghệ An như nhiều người từng biết và chứng kiến. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ kết quả thi đấu bất thường, thất thường, không như ý của đội bóng dẫn đến việc cổ động viên tới sân thưa thớt, thậm chí tuyên bố tẩy chay đội bóng từng diễn ra ở các đội bóng vốn có lượng cổ động viên đông đảo bậc nhất V-League!

Kết quả những trận đấu vừa qua cho thấy Thép Xanh Nam Định rất khó để đua tranh một vị trí trong top 3 cuối mùa và với cách chơi như đã thấy không thể hy vọng một điều gì ở phía trước. Đội bóng này đã không có sự quyết tâm, kiên trì như các đối thủ trong nhóm A như Đông Á Thanh Hóa hay Bình Định, càng rất khó đua tranh với nhóm ứng viên Hà Nội FC, Công an Hà Nội hay Viettel? Vậy nên, dường như không khó để người hâm mộ Thành Nam nhận ra sự buông xuôi của đội bóng và họ nhận thấy sự ủng hộ, máu thịt của mình là vô nghĩa, là bị phản bội dễ dàng như trở bàn tay. Tương tự là câu chuyện trụ hạng của Sông Lam Nghệ An và những trận đấu chợ chiều buông bỏ, rất xa lạ với bóng đá chuyên nghiệp và niềm tin của những người tâm huyết với bóng đá, nhất là những người cầm chầu nhịp trống thúc giục trên sân, người cầm nhịp cho dàn đồng ca, cho tiếng hô tạo sóng lòng người…

Sẽ ra sao nếu bóng đá không có khán giả, khác gì sân bóng bị phạt, bị “treo sân” do kỷ luật ở các trận đấu tới và cả những mùa bóng tới? Lãnh đạo đội bóng Thép Xanh Nam Định sẽ phải vào cuộc để xử lý “khủng hoảng” trầm trọng này và đưa mọi việc trở về đường ray cũ? Rõ ràng, khi “cầu thủ thứ 12” không chỉ lục tục rời sân mà đang chính thức tẩy chay, phản ứng ra trò với cách làm tụt hậu, đáng xấu hổ, như ở Nam Định, thì chính đội bóng đó đang tự “bắn” vào chân mình, đang đi ngược con đường bóng đá chuyên nghiệp không thể cản ngăn!

Tin mới