Khi yêu thương đã cạn

(Baonghean) - Gia đình rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết thảy chính là tình yêu thương. Và việc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người là gìn giữ và nhen nhóm yêu thương.

Khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi đã khóc rất nhiều. Vẫn biết cả hai người đã suy nghĩ rất kỹ mới đi đến quyết định khó khăn này, vẫn biết họ rất đau khổ, nhưng một đứa trẻ mới 12 tuổi như tôi đâu hiểu hết được những nỗi éo le ở đời để có thể tìm được câu trả lời cho hành động của họ. Tôi chỉ thấy buồn và trách giận. Sự tổn thương đã khiến tôi đau khổ và bởi vậy, chính tôi cũng đã làm họ đau khổ.

Cha tôi nói: “Thôi được, ba mẹ sẽ cố gắng một lần nữa vì con”. Và rồi mặc dù đã ly hôn, họ quyết định sẽ vẫn ở chung dưới một mái nhà với tôi “để cho tất cả mọi người thêm một cơ hội”. Tôi mừng lắm, cứ như thể mình có công lớn trong việc hàn gắn gia đình. Những bữa cơm im lặng dần có tiếng nói, dù là những lời dặt dè gượng ép nhưng tôi đã rất vui. Trước mặt tôi, cha và mẹ luôn cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn hỏi han chăm sóc nhau như những ngày hạnh phúc xa xưa…

Cuộc hôn nhân gượng ép ấy đã kéo dài đến nửa năm, cho đến lúc tôi nhận ra rằng tôi đã sai khi tưởng mình có thể hàn gắn nó. Trong cùng một mái nhà, trong nửa năm cha mẹ không còn cãi vã như trước nữa, nhưng sự hòa thuận giả dối ấy đã mang đến đau khổ cho cả hai người và mang lại niềm vui giả dối cho tôi.

Tôi đâu biết rằng, hàng đêm khi tôi chìm vào giấc ngủ thì bố cất những tiếng thở dài còn mẹ thì nhỏ những giọt nước mắt lặng thầm ướt gối. Tôi đâu biết rằng khi tôi vắng nhà, giữa cha mẹ tôi lại là những trận cãi vã, hoặc tệ hại hơn là sự im lặng chịu đựng. Tôi đâu biết rằng một gia đình sẽ không hạnh phúc nếu không còn tình yêu thương.

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Sau khi cha chuyển đi, tôi và mẹ đã sống trong sự hẫng hụt. Tôi vừa nhớ nhung vừa trách móc ông, nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi bỗng nhận ra rằng, sự ra đi của ông kết thúc một điều nhưng mở ra những điều mới mẻ khác cho tất cả mọi người trong gia đình. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận nỗi đau, phải bằng lòng với một sự kết thúc, để tiếp tục sống và đón nhận điều mới. 

Khi ta vượt qua cái ngưỡng của sự đau khổ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và ổn thỏa. Gia đình rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết thảy chính là tình yêu thương. Và việc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người là gìn giữ và nhen nhóm yêu thương.

Lâm Vũ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới