Kỷ lục buồn!

(Baonghean) - Nhiều lão tướng SLNA cho biết: Trận thua 0 - 3 ngay trên sân nhà của SLNA trước đội khách Hải Phòng trong ngày khai mạc V.League chính là một “kỷ lục buồn”. Bởi, trong lịch sử, trận mở màn mùa giải trên “chảo lửa” Thành Vinh, SLNA chưa bao giờ để trắng tay…

Tuy nhiên cũng không nên vì thế mà vội đánh giá thấp HLV Ngô Quang Trường cũng như các học trò của anh hiện nay. Đây là trận cầm quân đầu tiên của HLV Ngô Quang Trường ở giải đấu đỉnh cao V.League (trước đó HLV này đã dẫn dắt U17 SLNA đoạt Cúp Giải bóng đá U17 Quốc gia 2014), dàn cầu thủ của SLNA đa số còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa đạt độ chín để duy trì một phong độ ổn định. Hơn nữa việc từ chức đột ngột của HLV Hữu Thắng ngay khi mùa giải cận kề đã để lại một khoảng trống lớn đối với đội bóng, đa số cầu thủ ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian chưa đủ cho tân HLV Ngô Quang Trường định hình được lối chơi. 
Nỗi buồn của cầu thủ SLNA sau trận thua Hải Phòng.
Nỗi buồn của cầu thủ SLNA sau trận thua Hải Phòng.
Thông thường trước khi bước vào mùa giải mới, các đội bóng đều có những chuyến tập huấn và những trận giao hữu giúp HLV kiểm tra năng lực, sở trường, sở đoản của mỗi cầu thủ để xây dựng đội hình và lối chơi cho đội. Thế nhưng SLNA vì khó khăn về kinh phí nên chủ yếu ở nhà tự chia đôi đội hình tập chay với nhau. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, sân chơi mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã giúp đoàn thể thao Nghệ An giành HCV chưa đủ độ khó để cọ xát vì 5 đối thủ của SLNA tại giải đấu này quá yếu, hơn nữa thời điểm đó nhiều vị trí chủ chốt như Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải,… đang bận tập trung ở đội tuyển Quốc gia, ngoại binh lại không được tham dự nên không giúp được gì nhiều cho BHL SLNA trong việc xây dựng lối chơi chuẩn bị “tham chiến” V.League. 
Nhiều lý do khách quan để biện minh cho sự khởi đầu tồi tệ của SLNA là thế, nhưng BHL đội bóng cũng cần phải nhìn nhận một số mặt yếu kém để tìm cách sớm khắc phục cho kết quả những trận đấu sau tốt hơn. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 0 – 3 của SLNA trước Hải Phòng trong trận đấu chiều Chủ nhật vừa qua do dàn cầu thủ SLNA quá trẻ, nhiều cầu thủ mới lần đầu tham chiến ở V.League là chưa đúng. Bởi đội hình ra sân của SLNA trong trận đấu đó là những cầu thủ đã từng được gọi lên đội tuyển Quốc gia, đội U21, U23 Quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế và đã gây được dấu ấn như: Trần Nguyên Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn, Đình Hoàng, Minh Đức, Quang Tình… Đó là chưa kể trong danh sách dự bị còn có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khác như: Mạnh Hùng, Hồ Khắc Ngọc, Văn Vinh, Đình Đồng,...
Tất cả những cầu thủ kể trên đều đã tham gia thi đấu V.League ít nhất một mùa giải. Duy nhất chỉ có trường hợp Hồ Phúc Tịnh được ra sân trong đội hình xuất phát là cầu thủ mới lần đầu dự V.League. Trong khi đó đội khách Hải Phòng được dẫn dắt bởi HLV trẻ Trương Việt Hoàng cũng lần đầu cầm quân dự V.League và chỉ với dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình trẻ không kém, trong đó có đến 7 cầu thủ vốn là “hàng thải” của lò Sông Lam như: Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn Đình Hiệp,… và không có ngôi sao nào đáng chú ý. Điểm mạnh duy nhất của Hải Phòng là cặp ngoại binh Fagan (từng khoác áo SLNA) và Stevens chơi xuất sắc hơn hẳn 2 ngoại binh Bosman Koen và Abubakar Mahadi của đội chủ nhà. 
Nghịch lý ở đây là các cầu thủ như: Hoàng Thịnh, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Ngọc Hải… đã chơi rất xuất sắc trong màu áo các đội tuyển Quốc gia, nhưng trận đấu vừa qua họ lại khiến người hâm mộ thất vọng. Như vậy có thể nói nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do BHL SLNA chưa khai thác được khả năng của các học trò và chưa xây dựng được cho đội bóng một lối chơi phù hợp. Tất nhiên, để giải quyết vấn đề này HLV Ngô Quang Trường cần có thêm thời gian, phải trải qua những trận đấu chông gai sắp tới như chuyến làm khách trên sân Chi Lăng gặp SHB.ĐN (ngày 11/1), Long An (17/1) và trên sân Vinh tiếp B.Bình Dương (21/1)… để đúc rút thêm kinh nghiệm thì mới định hình được cho dàn cầu thủ SLNA hiện nay một lối chơi hiệu quả.
Hoàng Hảo

Tin mới