Kỳ vọng vào đội trẻ

(Baonghean) - Mùa giải 2016 đầy gian truân với thầy trò HLV Ngô Quang Trường tại sân chơi V. League. Tuy nhiên, nhìn màn chạy đà của U.11, U.13, U.17 và U.15 SLNA cho các vòng chung kết các giải trẻ quốc gia sắp tới, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có quyền chờ đợi vào thế hệ đàn em của Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phi Sơn… sẽ vực dậy uy danh của lò đào tạo SLNA.

Bóng đá xứ Nghệ nói chung và SLNA nói riêng luôn được giới chuyên gia và người hâm mộ cả nước đánh giá cao và được biết đến như cái nôi của bóng đá Việt Nam. Cho đến thời điểm này, số lượng cầu thủ đang thi đấu tại V.League lẫn Hạng nhất Quốc gia cũng như Đội tuyển Quốc gia đều chứng kiến sự áp đảo của các cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA.

Để có được những niềm vui đó, là thành quả của một chặng đường dài bóng đá trẻ xứ Nghệ vươn lên, vượt qua mọi thiếu thốn, đồng thời chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ của các lò trung tâm đến từ Hà Nội T&T, Viettel hay PVF…

Các cầu thủ U15 SLNA ăn mừng chiến thắng tại vòng bảng quốc gia 2016.
Các cầu thủ U15 SLNA ăn mừng chiến thắng tại vòng bảng quốc gia 2016.

Năm nay, chỉ còn U.21 SLNA là chưa bước vào “thử lửa”. Các đội U.11, U.13 và U.17 đều đã giành vé vào chơi VCK một cách thuyết phục. Điều đáng nói, những gương mặt nổi bật và đầy tiềm năng như đội trưởng Nguyễn Hoàng Anh tại U.11 SLNA, Đinh Xuân Tiến tại U.13 SLNA hay Đặng Văn Lắm tại U.17 SLNA đều thể hiện được trình độ của mình.

Công bằng mà nói, mặc dù các đối thủ thực sự vẫn chưa lộ diện tại vòng loại. Tuy nhiên, qua các trận đấu, các cầu thủ trẻ SLNA đều thể hiện được lối chơi, ý đồ riêng với đẳng cấp nhất định. Nếu như U.11 SLNA của HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng vượt qua vòng loại bằng thành tích toàn thắng, ghi được 23 bàn, để thủng lưới 3 bàn, thì U.13 SLNA cũng bất bại trước khi ngẩng cao đầu chuẩn bị cho VCK.

Ở giai đoạn nước rút, thầy trò HLV Phạm Bùi Minh U.17 SLNA dù gặp khó khăn về lực lượng nhưng vẫn xuất sắc vượt qua vòng loại trước 2 vòng đấu. Chặng đường vừa qua, thành tích của U.11, U.13 và U.17 SLNA là rất đáng ghi nhận và để lại nhiều kỳ vọng.

Chưa dừng lại ở đó, đội U.15 SLNA cũng vừa khép lại chiến dịch tại vòng loại bằng sự vượt trội so với các đối thủ khác như Nam Định, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và SHB Đà Nẵng. Kết thúc vòng loại, U.15 SLNA trình làng lối chơi nhuần nhuyễn và đa dạng theo từng trận đấu với những gương mặt từng làm mưa, làm gió tại VCK U13 QG năm 2014 như thủ môn Nguyễn Văn Bá, cặp trung vệ Khắc Lương - Văn Thành, bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Bình - Mạnh Quỳnh và Quốc Thành, Văn Lương trên hàng tiền đạo.

Điều đáng nói, thành tích 18 bàn thắng mà U.15 SLNA để lại tại vòng loại đều ghi dấu giày của cả 3 tuyến. Không chỉ thể hiện lối chơi chắc chắn với chỉ 1 bàn thua, U.15 SLNA còn cho thấy sự đồng đều, khả năng làm bàn ở các tuyến. Qua đó, chính thức giành vé tham dự VCK với tư cách nhất bảng B bằng 7 trận thắng, 1 trận thua, đồng thời bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là U.15 Nam Định với 7 điểm nhiều hơn. 

HLV Lê Văn Hùng của đội U.15 SLNA cho biết: “Lực lượng của U.15 SLNA năm nay khá đồng đều và bắt đầu cho thấy sự ăn ý. Dù mục tiêu giành vé vào tham dự VCK của U.15 SLNA đã hoàn thành, tuy nhiên BHL SLNA vẫn luôn dặn dò các em các đối thủ tại vòng loại vẫn chưa phải là đối thủ thực sự. Mà phải khi vào đến VCK 8 đội, các đối thủ mạnh mới bắt đầu lộ diện nên toàn đội không được chủ quan. Cả đội sẽ cố gắng duy trì phong độ để đạt được thành tích tốt nhất tại VCK như mục tiêu của lãnh đạo đề ra”.

Mùa giải năm 2016, chỉ tiêu mà UBND tỉnh đặt ra cho các đội trẻ SLNA chỉ là 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Nhìn chung đây là một nhiệm vụ không quá khó khăn đối với đội bóng xứ Nghệ, nhưng về phía SLNA, dĩ nhiên đội bóng đang giữ kỷ lục số lần vô địch ở các giải U.21 (5 lần), U.19 (5 lần), U.17 (7 lần) và U.13 (5 lần) sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, giành được càng nhiều huy chương càng tốt.

Phó giám đốc điều hành CLB SLNA ông Nguyễn Đình Nghĩa khẳng định: “Dù mục tiêu của UBND tỉnh đặt ra cho các đội trẻ SLNA là như vậy, tuy nhiên lãnh đạo đội bóng sẽ hội ý với các BHL để cố gắng giành được càng nhiều huy chương càng tốt, lấy lại uy danh bóng đá tỉnh nhà”.

Trong khi đội 1 SLNA đang ngày một sa sút, người hâm mộ xứ Nghệ càng đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một năm khởi sắc của bóng đá trẻ SLNA - điểm tựa cho bóng đá xứ Nghệ suốt hàng chục năm nay. Và sự kỳ vọng đó là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn lại màn trình diễn và thành tích thuyết phục của các đội trẻ SLNA tại vòng loại vừa qua.

Với số tiền dành cho công tác đào tạo trẻ được UBND tỉnh phê duyệt tăng lên 25 tỷ/năm, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của các cầu thủ trẻ đã được cải thiện đáng kể. Theo đó, trong thời gian chuẩn bị và đá giải, các đội trẻ SLNA được hưởng chế độ 350 nghìn/ngày, tương đương với “lò” Viettel vốn được đầu tư rất mạnh tay. Đây thực sự là một nỗ lực không nhỏ trong việc đầu tư, thúc đẩy bóng đá trẻ tỉnh nhà lấy lại vị thế. 

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới