Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thành kính, xúc động

(Baonghean.vn) - Hai ngày qua, tại bàn thờ ở trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, hàng ngàn người dân đã lặng lẽ xếp hàng, chờ đợi để vào dâng hương, dâng hoa tưởng niệm vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.
Bàn thờ chung ở cấp tỉnh được lập tại hội trường của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Bàn thờ chung ở cấp tỉnh được lập tại hội trường của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Hàng ngàn người lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng.
Hàng ngàn người lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng.
Cụ ông 90 tuổi đi không vững, được dìu lên bàn thờ để thắp hương cho Đại tướng.
Cụ ông 90 tuổi được dìu lên bàn thờ để thắp hương cho Đại tướng.
Nhiều em học sinh tranh thủ giờ nghỉ học để đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Học sinh sinh viên đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các em học sinh trường tiểu học Hà Huy Tập vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các em học sinh trường tiểu học Hà Huy Tập vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chị Phạm Thị Hồng Thắn đưa cậu con trai Võ Trung Đức (3 tuổi) vào bàn thờ tiễn biệt Đại tướng.
Chị Phạm Thị Hồng Thắng đưa cậu con trai Võ Trung Đức (3 tuổi) vào bàn thờ tiễn biệt Đại tướng.
Cựu chiến binh Ngô Xuân Vinh (75 tuổi) ở xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp đi xe ca xuống thành phố Vinh rồi tiếp tục đạp xe đi viếng Đại tướng.
Cựu chiến binh Ngô Xuân Vinh (75 tuổi) ở xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp đi xe ca xuống thành phố Vinh rồi tiếp tục đạp xe đi viếng Đại tướng.
 
 

Nguyên Khoa

Tin mới