Lời nói dối!

(Baonghean) - Lớn lên con sẽ hiểu những điều nên và không nên, những điều tưởng là đúng hay tưởng là sai. Cuối cùng rồi con sẽ biết tình mẫu tử là như thế nào và hiểu rằng không điều gì có thể thay đổi hay lay chuyển được nó...

Tình mẫu tử. Ảnh minh họa
Tình mẫu tử. Ảnh minh họa

Hôm nay mẹ con mình đi chơi thật vui, phải không con gái bé bỏng?

Chúng ta đi vào vườn bách thú. Đây là những con khỉ đang ăn chuối và thức ăn mà du khách ném vào cho chúng. Kia là những con công với bộ váy óng ánh sặc sỡ, đang bước đi kiêu hãnh và có phần ngạo nghễ. Kia nữa là con voi đang được người chăm sóc trong vườn thú cho ăn. Con nói “Nó to bằng cả cái nhà mẹ nhỉ?”, rồi cứ chăm chăm nhìn cái vòi đang cong lên của nó, không chịu rời đi nơi khác.

Rồi mẹ lại dẫn con đi mua sách. Con chuẩn bị vào lớp một, nhưng đã bắt đầu biết đánh vần ê a. Mẹ nhớ như in cảm giác được tặng một cuốn sách hồi nhỏ của mình. Đó là một câu chuyện cổ tích, kể chuyện về đôi vợ chồng nọ, vì lẽ gì đó mà phải xa nhau, khi người chồng trở lại thì người vợ đã hóa thành những bông hoa sen. Mẹ đã rất buồn khi đọc câu chuyện đó, mẹ nhớ mãi hình ảnh bông hoa sen được vẽ ở trang cuối cùng của cuốn sách. Mẹ yêu những câu chuyện, những cuốn sách. Và mẹ biết hôm nay con đã vui mừng như thế nào khi cầm chúng trên tay.

Cuối ngày, chúng ta đã ngồi nghỉ ở một quán nước. Khi nhìn thấy người đàn bà giúp việc nọ đang ẵm đứa bé trong lòng, cần mẫn đút từng thìa sữa, con đã nhận xét: “Cô ấy giống như mẹ của em bé, mẹ nhỉ?”. Rồi sau đó người phụ nữ có cuộc điện thoại. Bên kia dây hẳn là đứa con còn nhỏ của chị ấy, có vẻ nó đang ở quê với bà ngoại. Khi được con hỏi mẹ đang làm gì, người phụ nữ đã chững lại giây phút, mắt ngấn lệ rồi trả lời con: “Mẹ đang giặt quần áo”. Ngay lúc đó, con đã quay sang hỏi mẹ: “Sao cô ấy lại nói dối? Sao không nói rằng đang cho em bé uống sữa mà lại bảo đang giặt quần áo?”.

Mẹ đã không thể trả lời cặn kẽ cho con hiểu ngay lúc ấy, con gái bé bỏng ạ. Trong tâm thức con, nói dối là một điều không tốt, không nên, và rõ ràng bà mẹ kia đang nói dối con mình. Nhưng con ơi, một đứa bé 5 tuổi như con đâu đã hiểu về những éo le, trái ngang của cuộc sống. Người đàn bà kia đã phải bỏ đứa con còn nhỏ ở nhà, để lên thành phố mưu sinh, mà trái ngang thay, cái công việc chị phải làm lại là chăm sóc một đứa trẻ khác. Con hãy tin, cô ấy cũng yêu con mình như mẹ yêu con, cũng muốn dắt con cô ấy đi công viên, vườn bách thú hay mua sách truyện, như chúng ta đã làm hôm nay. Nhưng cô ấy không thể làm vậy. Và lời nói dối của cô ấy chỉ là để tránh cho đứa con ở quê nhà sự tổn thương. Đứa bé với trí óc còn non nớt của nó sẽ dễ dàng chấp nhận việc mẹ đang giặt quần áo hơn là việc mẹ đang chăm sóc một đứa bé khác.

Con gái yêu của mẹ ạ, lớn lên con sẽ hiểu những điều nên và không nên, những điều tưởng là đúng hay tưởng là sai. Cuối cùng rồi con sẽ biết tình mẫu tử là như thế nào và hiểu rằng không điều gì có thể thay đổi hay lay chuyển được nó.

Hôm nay là một ngày vui phải không con? Mẹ yêu con nhiều lắm…

Quỳnh An

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới