Mỹ Linh kể lại khoảng thời gian mới vào nghề, đạp xe khắp TP.HCM xin hát thử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ Linh thừa nhận, ban đầu chị không nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ, thậm chí bố chị cũng không muốn chị theo nghề này.

Chia sẻ trong chương trình Trò chuyện với tương lai, diva Mỹ Linh cho biết bản thân chị gặp khá nhiều khó khăn trong con đường âm nhạc. Tuy vậy, chị may mắn gặp nhiều “quý nhân” nên vượt qua những khó khăn một cách an toàn.

Chị tiết lộ, ước mơ ban đầu của chị là trở thành cô giáo dạy văn nhưng vì đi thi hát thường xuyên được giải nên chị nghĩ “nghề hát chọn mình”: “Thời học cấp 3, tôi muốn trở thành cô giáo dạy văn vì tôi không tin mình đủ năng lực, tiềm lực để trở thành ca sĩ.

Tôi cứ nghĩ muốn theo nghệ thuật phải là “con nhà nòi”, phải có cái này cái kia. Tôi không có điều đó nên luôn tự nhắc bản thân phải nỗ lực học tập. Thậm chí khi tôi đi hát, bố còn phản đối, nói rằng “xướng ca vô loài”, nhà này sẽ không có người đi theo nghề đó.

Có lẽ bố không coi đó là một nghề, không nghĩ con mình có thể theo đuổi được nghề đó. Tôi cũng có nghi ngờ bản thân như vậy, vì nghề nào cũng cần có chút may mắn. Nhưng đến nay, tôi không hối hận vì mình đã không vào trường Sư phạm”.

Diva Mỹ Linh chia sẻ trong chương trình.

Diva Mỹ Linh chia sẻ trong chương trình.

Để minh chứng cho việc “nghề chọn người”, Mỹ Linh tiết lộ câu chuyện vui: “Năm ấy tôi đi theo các bạn thi SV 96, thấy người ta hát hò vui quá tôi viết mẩu giấy gửi cho anh Lại Văn Sâm, xin được hát một bài. Anh ấy đồng ý cho tôi hát, tình cờ là bài hát đó lại nổi và từ đó tôi học thì ít mà đi hát thì nhiều. Thế nên phải nhiều năm sau tôi mới quay lại trường để tốt nghiệp được”.

Diva hóm hỉnh chia sẻ về bản thân thời mới vào nghề: “Lần đầu đi thi, tôi hát hỏng, còn kém hơn các bạn nghiệp dư bây giờ. Nhưng không ai bảo cho tôi rằng tôi hát như vậy không được, mọi người lại bảo “ai mới vào nghề cũng như vậy”. Mà tôi thì hay tin người nên nghe thấy thế thì tôi tin ngay”.

"Lần đầu đi thi, tôi hát hỏng, còn kém hơn các bạn nghiệp dư bây giờ", Mỹ Linh chia sẻ.

"Lần đầu đi thi, tôi hát hỏng, còn kém hơn các bạn nghiệp dư bây giờ", Mỹ Linh chia sẻ.

Sau khi nổi tiếng, Mỹ Linh luôn nỗ lực khẳng định bản thân theo cách riêng. Chị không hài lòng với xu hướng chung mà muốn tên tuổi của mình được nhắc tới thông qua những sản phẩm đặc trưng: “Thời của tôi, mọi người đều hát những bài giống nhau. Chỉ có 1 bài hát nhưng nhiều khi đến 10 người cùng hát. Bản thân tôi lại trăn trở muốn khẳng định bản thân, muốn “viết tên mình trên những bài hát” nên tôi tìm đến các nhạc sĩ đặt sáng tác riêng, tìm đến ban nhạc Anh Em để tìm cơ hội”.

Để đạt được mong muốn, diva “tóc ngắn” đã một mình vào TP.HCM, tự vật lộn tìm cơ hội. Nữ ca sĩ đã chấp nhận xin hát thử để có được những bài hát của riêng mình: “Thời đó tôi đi tàu vào Nam, ở TP.HCM 3 tháng. Tôi mượn xe của bạn, lang thang khắp ngõ ngách để tìm cơ hội cho bản thân.

Vào đó tôi ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè, không có tiền nên cũng chẳng phấn son, chống nắng gì cả. Tôi để mặt đầy tàn nhang, đi xe khắp ngõ ngách, đến chỗ này chỗ kia xin hát thử. Từ từ mọi thứ cũng thành hình và tôi có được ngày hôm nay”.

Diva Mỹ Linh: "Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi bon chen với các em gen Z thì không hợp lý".

Diva Mỹ Linh: "Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi bon chen với các em gen Z thì không hợp lý".

Khi được hỏi có sợ sản phẩm của mình không đạt được kết quả như kỳ vọng, Mỹ Linh thừa nhận đó là chuyện hết sức bình thường: “Bây giờ tôi đủ chững chạc, đủ tuổi để thấy rằng mình đã được rất nhiều rồi nên tôi nghĩ cơ hội phải chia đều cho mọi người chứ. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi bon chen với các em gen Z thì không hợp lý.

Mà nói thẳng, có muốn bon chen cũng không được vì các em có điều kiện quá tốt: Họ được học tiếng Anh từ nhỏ, được tiếp xúc với mọi thông tin từ sớm, chỉ thiếu sự bình tĩnh thôi. Nhưng rồi sau này, đời dạy họ và họ sẽ có sự bình tĩnh thôi”.

Mỹ Linh được coi là một trong 4 diva nhạc Việt, cùng với Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần. Trong mấy chục năm ca hát vừa qua, cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng và nhận được sự yêu mến đặc biệt của công chúng.

Về đời tư, cô kết hôn cùng nhạc sĩ Anh Quân và có 3 người con. Các con của nữ ca sĩ đều đã trưởng thành. Cô được coi là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn bậc nhất showbiz Việt.

Tin mới