Ngoại binh hàng đầu V.League 2017 ở đâu?

(Baonghean.vn) - Mặc dù năm nay xu thế các đội dự V-League 2018 ưu tiên dùng các ngoại binh đã được kiểm chứng tại sân cỏ Việt Nam, nhưng chỉ 2 trong 7 tiền đạo ngoại hàng đầu trụ lại. Đó là Anthony Stevens (Hải Phòng), Paper Omar (Thanh Hóa).

Trong danh sách 9 cầu thủ có từ 10 bàn thắng trở lên tại V-League 2017 thì chỉ có 2 nội binh, có đến 7 ngoại binh. Dẫn đầu là lão tướng Anh Đức của Becaemex Bình Dương với 17 bàn thắng, Thanh Trung (Quảng Nam), Hoàng Vũ O.Samson đều có 10 bàn thắng.

Tưởng như, các đội dự V- League sẽ sớm trói các ngoại binh này bằng các hợp đồng thì mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác. Với khá nhiều lý do khác nhau, đến nay chỉ Anthony Stevens (Hải Phòng), Paper Omar (Thanh Hóa) sẽ có mặt tại mùa giải mới.

Tậu hàng hiệu

Ngạc nhiên nhất chính là tiền đạo Dyachenko của Quảng Ninh, có đến 16 bàn nhưng vẫn không được đội bóng đất mỏ tái ký hợp đồng. Bầu Hùng đã thay tiền đạo người Nga 35 tuổi này bằng một cầu thủ cũng có tên Dyachenko nhưng sinh năm 1983.

Ngoại binh Dyachenko sinh năm 1983. Ảnh: Internet
Dyachenko sinh năm 1983 là Ngoại binh mới của Quảng Ninh. Ảnh: Internet
Dyachenko từng là thành viên của CLB West Villa Thunder, FC Portland và Westside Metros, chơi bóng với các trường đại học Nevada, Las Vegas từ năm 2002 đến năm 2005, ghi được 23 bàn thắng trong 4 năm. Dyachenko Rodion Sergey sẽ đá cặp với tiền đạo Geogre Bisan đến từ châu Phi được cho có lối chơi giàu về thể lực hơn.

Với 12 bàn thắng nhưng Uche vẫn không được FLC Thanh Hóa lựa chọn cho tham vọng chinh phục chức vô địch V-League, trong khi đội trưởng Pape Omar Faye lại được tái ký dù chỉ có 11 bàn thắng. HLV người Romania Mihail đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Omar, nhất là khả năng kiến tạo, cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình của ngoại binh này.

Tiền đạo Errol Anthony Stevens, sau những rắc rối với CLB Hải Phòng về việc đòi bản gốc hợp đồng, tưởng chừng như sẽ bị “tống cổ” khỏi sân Lạch Tray thì lại được tái ký khá sớm. Hơn ai hết, HLV Trương Việt Hoàng hiểu được nếu “buông” Stevens (14 bàn) thì Fagan (6 bàn) sẽ mất đi đối tác chiến lược trên hàng công.

Khẩu thần công 2 nòng Stevens - Fagan  là nỗi lo thường trực của các hàng phòng thủ V-League. Ngoại binh Stevens là hàng hiếm, nếu Hải Phòng không nhanh tay sẽ có đội khác rước ngay lập tức.

Rõ ràng, FLC Thanh Hóa với tham vọng vô địch và Than Quảng Ninh tranh tốp 3 đều xác định tầm quan trọng của ngoại binh để sớm đưa về các cầu thủ chất lượng hơn. Hải Phòng chỉ được đánh giá là “ngựa ô” nên tạm hài lòng với cặp ngoại binh mà mình may mắn có được.

Nuối tiếc

Hai chân sút nổi tiếng khác là Nsi Amogo (Cần Thơ, 16 bàn thắng) và Claudecir (Quảng Nam, 12 bàn thắng) đều đang gặp rắc rối về hợp đồng với đội bóng chủ quản. Nsi đã ký hợp đồng với đội bóng đất Tây Đô để thi đấu tại V.League 2018.

Tuy nhiên vào phút chót, với sự xuất hiện của bầu Đại, chân sút này "lật kèo", nhất quyết về đầu quân cho CLB Sài Gòn. Trong khi đó, Quảng Nam đã tìm người thay thế Claudecir nhưng quyết định không “nhả” ngoại binh này cho chính đối thủ của mình tại V-League 2018.

HLV người Romania Mihail vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngoại binh Omar. Ảnh: Internet
HLV người Romania Mihail vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngoại binh Omar. Ảnh: Internet
Trong khi đó, dù muốn nhưng Hà Nội FC đã buộc lòng nói lời chia tay cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Chân sút nhập tịch này quyết định ra đi tìm thử thách mới ở Thái Lan (trong màu áo CLB Buriram United), nơi mà thu nhập của anh chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Với bất luận lý do gì thì việc V-League 2018 vắng mặt Nsi, Claudecir và Hoàng Vũ Samson những người đã ghi tổng cộng 38 bàn thắng mùa giải vừa qua vẫn là điều nuối tiếc đối với khán giả yêu thích bóng đá. Hy vọng, “người đi thì có kẻ đến”, các ngoại binh mới sẽ khỏa lấp nỗi trống vắng của các chân sút kể trên.                                                               

Tin mới