Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không chỉ là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên dương năm 2023, Thượng úy Lô Văn Kháy ( Đồn Biên phòng Mỹ Lý) còn vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Nỗ lực vì bình yên biên giới

Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Na Loi (Kỳ Sơn), từ nhỏ, chàng trai dân tộc Thái Lô Văn Kháy (SN 1993) đã ấp ủ ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh, chắc tay súng bảo vệ biên giới và bản làng quê hương.

Bởi vậy, dù trong gia đình không có ai theo nghiệp biên phòng, nhưng tháng 2/2012, Lô Văn Kháy đã xung phong nhập ngũ và trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Sau đó, anh được chuyển về Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn), rồi tiếp tục đi học tại Trường Sỹ quan lục Quân 1 và Trường Trung cấp biên phòng 2.

thuong-uy-lo-van-khay-don-bien-phong-my-ly-1-trong-10-guong-mat-tre-tieu-bieu-cua-bdbp-nghe-an-nam-2023-2588-269.jpg
Thượng uý Lô Văn Kháy. Ảnh: G.H

Sau khi hoàn thành chương trình học vào năm 2016, Lô Văn Kháy quay lại công tác tại Đồn Biên phòng Keng Đu và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 6/2022, anh được điều động làm nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn).
Luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, ở vị trí công tác nào, Thượng úy Lô Văn Kháy cũng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ việc tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, rừng phòng hộ; tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra khu vực chốt Mốc 390 và các tổ chốt Nhọt Lợt, Xốp Dương trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát; đến việc cùng đồng đội duy trì hiệu quả mô hình “Tổ Covid cộng đồng” ở 25 bản; quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở trên biên giới; gắn hòm thư tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép tại các bản giáp biên thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (Kỳ Sơn).

thuong-uy-lo-van-khay-thu-hai-phai-sang-cung-dong-doi-tham-gia-tuan-tra-duong-bien-cot-moc-2000-5508-1391.jpeg
Thượng uý Lô Văn Kháy - Đồn Biên phòng Mỹ Lý (thứ hai phải sang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên cột mốc cùng đồng đội. Ảnh: G.H

Trong quá trình công tác, Thượng úy Lô Văn Kháy luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bám nắm tình hình địa bàn; tham gia ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán người…) nhằm bảo đảm an ninh biên giới.

Trong 5 năm (2018-2023), Thượng úy Lô Văn Kháy cùng với đơn vị đã xử lý hình sự 71 vụ/80 đối tượng, thu giữ 102,36 gam và 2 bánh heroin, 106.016 viên MTTH, 2 kg ma túy dạng đá, 36.994 viên ma túy tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng chế báng, 20 viên đạn k56, 34 m3 gỗ các loại… Xử phạt vi phạm hành chính 33 vụ/ 41 đối tượng, phạt tiền 77.500.000 đồng, thu giữ 38 m3 gỗ. Riêng trong năm 2023 anh đã trực tiếp tham gia vào đánh bắt, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp; 0,8 gam heroin; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 15 khẩu súng tự chế.

Đồng thời, trực tiếp tham gia 6 đợt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, địa bàn khu vực biên giới do đơn vị phụ trách; phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tuần tra, kiểm soát lưu động được 13 đợt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý - nơi Thượng úy Lô Văn Kháy đang công tác được giao nhiệm vụ quản lý 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (Kỳ Sơn),gồm 25 bản, với đường biên dài 48,468 km, 9 cột mốc; tổng dân số là 2.167 hộ/10.512 khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ, nhận thức, trong đó có nhận thức về pháp luật còn hạn chế.
Là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán của bà con, Thượng úy Lô Văn Kháy luôn cố gắng xây dựng “cầu nối “gắn kết chặt chẽ giữa bộ đội biên phòng với đồng bào các dân tộc trên biên giới. Anh tích cực cùng đồng đội bám dân, bám bản tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia cùng bộ đội biên phòng và địa phương quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

thuong-uy-lo-van-khay-ngoi-giua-ben-trai-doc-bao-cung-dong-doi-chinh-8364-6326.jpg
Thượng uý Lô Văn Kháy (ngồi ở giữa bên trái) cùng đồng đội ở Đồn Biên Phòng Mỹ Lý cập nhật thông tin trên báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền. Ảnh: G.H

Các nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và được khéo léo lồng ghép trong các buổi họp dân, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; kết hợp tuyên truyền chung với tuyên truyền cá biệt bằng tiếng đồng bào.

Đồng thời, tích cực tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các thôn, bản để phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tự quản đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

Chúng tôi gặp Thượng úy Lô Văn Kháy lần đầu khi anh đang tham gia các hoạt động giúp dân tu sửa đường giao thông cùng với Đồn Biên phòng Keng Đu và có duyên gặp lại lần thứ 2 khi anh đang miệt mài cùng những người lính trẻ của Đồn Biên phòng Mỹ Lý sơn sửa, tân trang phòng máy tính kết nối công nghệ phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, sử dụng Internet cho các em học sinh và cán bộ thôn, bản.

Kế bên là ngôi nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” và gian phòng nhỏ có đề tấm biển “Tiệm cắt tóc thân thiện” phục vụ cắt tóc miễn phí cho người dân.

bna6-fotojet-3599-8718-2522.jpg
Thượng uý Lô Văn Kháy (ảnh dưới) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang tiếp tục sơn sửa, trang trí để phòng kết nối công nghệ thông tin về thôn, bản và tiệm cắt tóc thân thiện khang trang hơn. Ảnh: GH

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lô Văn Kháy cho biết, bản thân cảm thấy rất vui vì được góp sức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Nhiệt huyết và tinh thần xung kích của tuổi trẻ vẫn luôn được anh phát huy trong suốt quá trình công tác.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Lý, anh đã chủ động tham mưu cho chi đoàn nhận chăm lo, hướng dẫn các em học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” và "Con nuôi đồn biên phòng” do Đồn Biên phòng Mỹ Lý đỡ đầu trong học tập, sinh hoạt và nâng cao kỹ năng sống.

thuong-uy-lo-van-khay-3033-2810-9493.jpeg
Thượng uý Lô Văn Kháy (đứng giữa hàng sau) tham gia chương trình Xuân tình nguyện tặng nhu yếu phẩm cho người dân và học sinh khó khăn tại địa bàn xã Mỹ Lý ( Kỳ Sơn). Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên tham mưu Ban Chấp hành Chi đoàn thực hiện tốt các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; xóa đói, giảm nghèo và công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa bàn đơn vị đóng quân. Trong năm 2023, Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương huy động 321 ngày công, trồng 974 cây xanh các loại trên địa bàn; tu sửa 2,9 km đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, tham gia tuyên truyền cho người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; xây dựng điểm sáng văn hóa vùng cao, bài trừ xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc.

fotojet-5970-5293.jpeg
Thượng uý Lô Văn Kháy tham gia giúp người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, vào thời điểm huyện biên giới Kỳ Sơn xảy ra trận lũ lụt kinh hoàng (tháng 10/2022) gây thiệt hại nặng nề, Thượng úy Lô Văn Kháy đã sát cánh cùng đồng đội, nhân dân tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn phụ trách. Qua đó, tham gia di dời 7 ngôi nhà có nguy cơ đổ sập, dựng 1 nhà bán kiến cố, 3 nhà tạm, dọn vệ sinh 1 điểm trường; xúc đất, đá sạt lở vào nhà cho 7 hộ dân và cơ quan Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức thiện nguyện tặng vật chất, nhu yếu phẩm cho nhân dân và đèn pin cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”?, như bao đồng chí, đồng đội của mình, Thượng úy Lô Văn Kháy luôn tâm niệm: “Giúp đỡ nhân dân chính là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính biên phòng. Hơn nữa, là người con của bản làng, tôi luôn mong muốn được đóng góp, cống hiến cho quê hương, cho đồng bào các dân tộc anh em”.

Nhận xét về Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lô Văn Kháy, Trung tá Hoàng Thế Tài- Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: "Đồng chí Lô Văn Kháy luôn có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, là một trong những tấm gương sáng để anh em trong đơn vị học tập, noi theo”.

z5192817690737-4605717f40648a080e36d050c929e60c-1-1657-9518.jpg
Thượng Uý Lô Văn Kháy (thứ 5 từ phải sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Đình Tuyên

Với những nỗ lực trong công tác và trong phong trào Thi đua Quyết thắng, năm 2023, Thượng úy Lô Văn Kháy vinh dự được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, tuyên dương 1 trong 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong toàn lực lượng biên phòng.

Anh còn là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024); Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên.

Tin mới