Nhìn lại chặng cuối V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -V. League 1-2023 giai đoạn 2 là giai đoạn tách nhóm A (8 đội top đầu tranh ngôi vô địch) và nhóm B (6 đội top cuối chống xuống hạng), đồng nghĩa với việc nhóm A sẽ có 7 vòng đấu và nhóm B có 5 vòng đấu để quyết định ngôi thứ.

Cho đến thời điểm này, cả hai nhóm đều đã trải qua 5 và 4 vòng đấu và xem như mọi việc đang dần hé lộ ngôi vị chủ nhân mong muốn và không mong muốn.

Ở nhóm A, sau trận thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 2-1 để vượt qua chính đội đương kim vô địch, Công an Hà Nội với 34 điểm và 2 vòng cuối được thi đấu trên sân nhà gặp Viettel và Đông Á Thanh Hóa, đang được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V-League 2023. Tất nhiên, Hà Nội FC và Viettel đang cùng có 32 điểm cũng sẽ không dễ “buông súng” khi cơ hội vẫn còn nguyên ở 2 trận đấu tới. Nếu Công an Hà Nội giành kết quả tốt trong trận gặp Viettel thì cơ hội vô địch càng trở nên rõ ràng hơn, bởi trận sau gặp Đông Á Thanh Hóa mọi việc dễ thở hơn, khi đội bóng xứ Thanh gần như đã hết động lực sau các trận hòa và thua gần đây.

Khá đông khán giả đến sân để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh Chung Lê.jpg
Khá đông khán giả đến sân để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Các đội như Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Bình Định xem ra rất khó để thăng tiến trong các vòng đấu còn lại. Cuộc đua tranh top 3 có thể chỉ là câu chuyện giữa 3 đội bóng Thủ đô cùng Đông Á Thanh Hóa. Nhưng như đã nói ở trên về đội bóng xứ Thanh, khi ông huấn luyện viên trưởng cá tính Popov tuyên bố “từ nay không trả lời phỏng vấn truyền thông” cho thấy thế buông xuôi của vị thuyền trưởng trước kết quả thi đấu bấp bênh của đội nhà, nhất là càng về cuối mùa, lực lượng càng mỏng do chấn thương, thẻ phạt và cả động lực thi đấu.

Ở nhóm B, trận thắng ngọt ngào, bất ngờ ngoài dự đoán của Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân khiến SHB Đà Nẵng hoàn toàn mất quyền tự quyết ở vòng đấu cuối, do cùng thời điểm các đội cùng hoàn cảnh như Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh đều có được 3 điểm quý hơn vàng. Vòng cuối, cứ cho là SHB Đà Nẵng vùng lên trên sân khách Khánh Hòa vốn hết động lực, để giành 3 điểm thì vẫn phải mong trận đấu Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh không hòa. Ông Lê Huỳnh Đức dẫu nói mạnh “không dại gì để thua Thành phố Hồ Chí Minh” có cơ sở cho SHB Đà Nẵng tin vào những ai mà biết được trái bóng tròn sẽ lăn về đâu? Vậy nên dự báo về hạng Nhất mùa sau cho SHB Đà Nẵng là có tính hiện thực rất rõ ràng, cụ thể?

Khi V-League đang đi về những vòng cuối, khi mọi việc dần rõ ràng đã không tránh khỏi câu chuyện vừa có động lực ở nhóm đua vô địch rất đáng khen, đáng xem, vừa có chuyện buông bỏ ở không chỉ một đội bóng ở nhóm sau. Cuộc đua của 3 đội bóng Thủ đô với ngoại binh giỏi, nội binh là tuyển thủ quốc gia sẽ còn hứa hẹn nhiều gay cấn ở phía trước.

Bộ đôi ngoại binh của Sông Lam Nghệ An tiếp tục tỏa sáng trên sân Vinh. Ảnh Chung Lê.jpg
Bộ đôi ngoại binh của Sông Lam Nghệ An tiếp tục tỏa sáng trên sân Vinh. Ảnh: Chung Lê

Còn ở nhóm B, ngay cả Hoàng Anh Gia Lai lâu nay ai cũng biết “đá cho vui”, sử dụng nhiều nhân tố trẻ, dù 3 vòng đấu ở giai đoạn 2 đều thắng để trụ hạng sớm thì cũng có chuyện “lại thua” Thành phố Hồ Chí Minh đang vô cùng khát điểm, không chỉ ở mùa này mà mùa trước cũng được “nhận diện”? Các đội bóng đủ điểm trụ hạng như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An hay Khánh Hòa đều đã có những trận thua “đáng ngờ” dù không thể có một chứng cứ nào để kết luận? Vì thế mới có chuyện rất khó nhận diện đội bóng xuống hạng, cho dù đến vòng áp chót, trận thua trên sân nhà khiến SHB Đà Nẵng tự nộp mình cho vị trí không ai mong muốn mà khó có thể trách cứ ai ngoài chính sự nỗ lực kém cỏi của chính mình?

Điều đáng nói hiện nay là ở các khán đài, trận thưa thớt, trận đông đảo, nơi ồn ào, giận dỗi, nơi bừng bừng khí thế, nơi bị phạt vì để khán giả đốt pháo sáng, nơi khán giả phản ứng trọng tài bằng chai lọ...Cổ động viên của Công an Hà Nội và Hà Nội FC trong trận đấu vừa qua đã làm tái hiện không khí hào hùng một thuở của bóng đá đỉnh cao Thủ đô và đang bắt đầu một chu kỳ thành công mới từ trên sân cỏ tới các khán đài. Trong khi đó, khán giả Thành Nam hết sức giận dữ sau trận thua bất thường của đội nhà trên sân nhà, tưởng “giận” rồi bỏ luôn nhưng vẫn “thương” để theo chân thầy trò ông Vũ Hồng Việt đến cổ vũ trên sân Lạch Tray! Nên nhớ cổ động viên Sông Lam Nghệ An cũng “hết giận rồi thương” đội bóng thân yêu không chỉ một đôi lần?

Khi các đội bóng và các cầu thủ không tự đặt ra các mục tiêu, tham vọng lớn nhỏ để phấn đấu, thì những chuyện buồn vui sân cỏ vẫn còn tiếp diễn và tính nghiệp dư vẫn cứ còn có chỗ để tồn tại, phát tác. Bóng đá Việt vì vậy vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự chuyên nghiệp, cuốn hút khán giả thực sự, đem lại lợi ích thực sự từ môn thể thao vua vốn thu hút và hấp dẫn bậc nhất thế giới này./.

Tin mới