“Như chưa bắt đầu...”

1. Sông Lam Nghệ An đã thắng trận ra quân, thắng theo cách rất đẹp và thuyết phục. Trận đấu cao hơn. Sân Vinh không vắng khán giả, ngược lại trận khai mạc mùa giải mới trên sân Vinh giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ SLNA và V.Hải Phòng (tiền thân là K. Khánh Hòa) đã tạo ra sự sôi động từ khán đài. Người hâm mộ xứ Nghệ đến sân một phần để cổ vũ đội nhà, một phần để tận mắt chứng kiến những thay đổi về nhân sự của đội bóng. Người được chú ý nhất đương nhiên là Công Vinh. Sau 4 năm xa sân Vinh, Công Vinh đã trở về trong sự kỳ vọng, háo hức xen lẫn sự tò mò của người hâm mộ. Đáp lại, Vinh đã có sự đền đáp không thể đẹp hơn với một trận đấu rất thành công. Bàn thắng mở tỷ số nói lên rất nhiều điều: sẽ rất lãng phí nếu Công Vinh không được thi đấu, bản năng săn bàn vẫn dư thừa, tính đa năng trong vị trí và lối chơi giúp ích rất nhiều cho HLV Hữu Thắng.

Một bàn thắng là quá đủ cho ngày trở lại, nước mắt của Vinh đã rơi, không khách sáo khi anh nói rằng muốn gắn bó với SLNA suốt đời. Trong ngày trở lại, Công Vinh đã cảm nhận được sự ấp áp từ người thân, từ người hâm mộ nơi chính quê hương và cũng là nơi Vinh trưởng thành. Khi bóng đá nước nhà đã trở lại với giá trị vốn có, thì tình cảm sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để Công Vinh tiếp tục thể hiện phong độ và đẳng cấp vốn có.

2. Một cuộc trở về cũng được mong đợi, Old Trafford – Nhà hát của những giấc mơ đón chào người hùng một thời Ronaldo  trong trận đấu có lẽ là quan trọng nhất mùa giải. Không một lời chỉ trích, trong trái tim của những yêu bóng đá thành phố Manchester nước Anh, Ronaldo vẫn là thần tượng của họ. Điểm nhấn của Ronaldo trong ngày trở lại không thực sự rõ nét, vai trò của anh không nổi bật dù đã ghi bàn thắng quyết định (và không ăn mừng bàn thắng này). Quan trọng hơn, dù thất bại, đồng đội cũ và khán đài sân Old Trafford vẫn dành những tiếng vỗ tay cho siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng nhanh chóng bước vào đường hầm như thể cố giấu  những giọt nước mắt. Chiếc Cup C1/Champions League thứ 10 đang chờ Ronaldo và Real phia trước.

Những sự trở lại khác nhau nhưng đều “như chưa bắt đầu…”!

Trọng Hải

Tin mới