Những người mẹ của nhiều mảnh đời bất hạnh

(Baonghean.vn) - Đến với Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương, người ta được như thấy sự ấm áp lan tỏa bởi những ân cần chăm sóc, những tình thương vô bờ của các sơ dành cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây.

Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương, Giáo phận Vinh, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc hiện đang nuôi dưỡng 39 em đều là nữ. Trong đó, 25 em khuyết tật, 14 em mồ côi, các em đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, không phân biệt lương, giáo. Ảnh: Đình Tuyên

Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương, Giáo phận Vinh, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc hiện đang nuôi dưỡng 39 em đều là nữ. Trong đó, 25 em khuyết tật, 14 em mồ côi, các em đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, không phân biệt lương, giáo. Ảnh: Đình Tuyên

Trung tâm đón nhận các em bằng tất cả tình yêu thương. Hàng ngày, các em được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ. Các sơ xem đây là trách nhiệm, là sứ mệnh và hết lòng chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn, để các em không cảm thấy bị bỏ rơi. Ảnh: Đình Tuyên

Trung tâm đón nhận các em bằng tất cả tình yêu thương. Hàng ngày, các em được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ. Các sơ xem đây là trách nhiệm, là sứ mệnh và hết lòng chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn, để các em không cảm thấy bị bỏ rơi. Ảnh: Đình Tuyên

Càng gắn bó với nơi đây, sơ Phan Thị Thiết càng đồng cảm và yêu thương các em nhiều hơn. Sơ mong muốn hàng ngày được chăm sóc những phận đời éo le, để các em có sự hòa nhập với cộng đồng và tiến bộ hơn trong cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyên

Càng gắn bó với nơi đây, sơ Phan Thị Thiết càng đồng cảm và yêu thương các em nhiều hơn. Sơ mong muốn hàng ngày được chăm sóc những phận đời éo le, để các em có sự hòa nhập với cộng đồng và tiến bộ hơn trong cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyên

Tuy rằng các em không được bình thường như những đứa trẻ khác, nhớ trước quên sau, nhưng các sơ luôn cố gắng để các em nhỏ nơi đây tự tin hơn trước cộng đồng. Ảnh: Đình Tuyên

Tuy rằng các em không được bình thường như những đứa trẻ khác, nhớ trước quên sau, nhưng các sơ luôn cố gắng để các em nhỏ nơi đây tự tin hơn trước cộng đồng. Ảnh: Đình Tuyên

Tại trung tâm có nhiều trẻ em thần kinh không ổn định, tăng động, nên mỗi đêm phải có 2 sơ túc trực để trông coi. Ảnh: Đình Tuyên

Tại trung tâm có nhiều trẻ em thần kinh không ổn định, tăng động, nên mỗi đêm phải có 2 sơ túc trực để trông coi. Ảnh: Đình Tuyên

Trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ấy, nhiều em nhỏ mồ côi đã được lớn lên trong tình yêu thương, chăm bẵm của các sơ. Ảnh: Đình Tuyên
Trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ấy, nhiều em nhỏ mồ côi đã được lớn lên trong tình yêu thương, chăm bẵm của các sơ. Ảnh: Đình Tuyên
Nguyễn Thị Ngọc (bên phải) luôn biết ơn các sơ đã nuôi nấng. Ngọc chia sẻ: "Nhiều lúc cảm giác thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng với tình yêu của các sơ dành cho, em luôn cảm thấy mình được sống trong yêu thương, đùm bọc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này lớn khôn làm người có ích cho xã hội". Ảnh: Đình Tuyên

Nguyễn Thị Ngọc (bên phải) luôn biết ơn các sơ đã nuôi nấng. Ngọc chia sẻ: "Nhiều lúc cảm giác thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng với tình yêu của các sơ dành cho, em luôn cảm thấy mình được sống trong yêu thương, đùm bọc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này lớn khôn làm người có ích cho xã hội". Ảnh: Đình Tuyên

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng các sơ tại Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương vẫn luôn nỗ lực với ý nguyện sẽ sưởi ấm những số phận kém may mắn, thắp lên những ngọn lửa hy vọng cho những trẻ thơ bất hạnh này. Ảnh: Đình Tuyên

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng các sơ tại Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương vẫn luôn nỗ lực với ý nguyện sẽ sưởi ấm những số phận kém may mắn, thắp lên những ngọn lửa hy vọng cho những trẻ thơ bất hạnh này. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới