Những tấm lòng thơm thảo đến với 4 anh em mồ côi

(Baonghean.vn) - UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND xã Quỳnh Trang vừa tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho 4 anh em mồ côi tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

 

Trước đó, sau khi Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí đưa tin về hoàn cảnh thương tâm của ông Nguyễn Ngọc Bình (SN 1960, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu) trong lúc đi bắt ốc ở khe Nước Mắm (cách nhà khoảng 500 m) để bán lấy gạo thì không may bị đuối nước.

 

Vào khoảng 9h sáng ngày 13/9, sau khi mò được một ít ốc thì ông Bình cõng con bơi sang bờ bên kia mò tiếp. Khi bơi gần đến nơi thì ông bị chuột rút, đứa con trai trên lưng chới với theo cha, cố gắng hết sức, ông Bình ngoi lên dùng đầu húc mạnh cậu con trai vào bờ còn mình thì bị chìm xuống đáy sâu. Nghe tiếng kêu cứu của Đông, mọi người chạy đến, nhưng đã quá muộn. Một tiếng đồng hồ sau thi thể ông Bình được đưa lên bờ, trên người vẫn đeo một túi ốc nặng và nách kẹp chặt đôi dép trắng.

 

Gia đình ông Bình có 5 người con, cách đây 4 năm, người con gái đầu (SN 1993) cũng đi mò ốc bị chết đuối ở đoạn khe phía trên. Tháng 12/2010, vợ ông bị ung thư chết, đứa con trai thứ 2 thì bị tâm thần, riêng ông bị tật bẩm sinh, tay trái không cử động được. Hai cô con gái sau tên Phượng (SN 1997) và Phương (SN 2000) cũng ở nhà theo cha mò cua bắt ốc, nhặt củi, làm thuê kiếm sống. Ông mất đi để lại 4 người con bơ vơ trong 2 gian nhà trống không có chút tài sản gì đáng giá. 

 

Đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Trang làm lễ khởi ông xây nhà cho 4 anh em mồ côi.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã trực tiếp về gia đình ông Bình kịp thời động viên, thăm hỏi và trao 2 triệu đồng cho 4 anh em. Chứng kiến “ngôi nhà” hai gian trên thấy trời, xung quanh không che nổi gió, huyện Quỳnh Lưu đã quyết định trích từ quỹ xã hội 30 triệu đồng của huyện để xây cho các cháu một ngôi nhà tình thương và giao cho chính quyền địa phương lên kế hoạch khởi công.

 

Đúng ngày tuần 50 ngày của ông Bình, đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện Quỳnh Lưu, chính quyền xã Quỳnh Trang tiến hành làm lễ động thổ khởi công xây nhà tình thương cho 4 anh em. Theo dự tính, căn nhà tình thương có thiết kế 3 gian chia làm 4 phòng để có nơi sinh hoạt cho riêng các thành viên trong nhà với tổng kinh phí hết khoảng 120 triệu đồng. Ngoài sự chung tay của chính quyền, bạn đọc ủng hộ vật chất thì bà con, hàng xóm cũng hỗ trợ ngày công xây dựng ngôi nhà tình thương cho 4 anh em mồ côi để sớm đưa ngôi nhà vào sử dụng.

 

Được biết, tính đến nay các tấm lòng vàng trong, ngoài nước đã ủng hộ các cháu mồ côi được 240 triệu đồng. Cháu Lượng - con trai đầu lòng của ông Bình đã trả 40 triệu đồng tiền nợ mà bố mẹ để lại. Do trong nhà có cô em gái Nguyễn Thị Phương (15 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh nên để bảo đảm cuộc sống lâu dài và tích luỹ tiền đi mổ tim cho em, Lượng đã gửi ngân hàng 100 triệu đồng, mua 1 cặp bò và làm chuồng hết khoảng 20 triệu đồng.

 

Cháu Nguyễn Ngọc Lượng tâm sự: “Có nằm mơ anh em con cũng không nghĩ được có một ngày sẽ sửa lại được ngôi nhà. Nhờ những tấm lòng thơm thảo của các cô, các bác mùa đông năm nay anh em con không phải ở trong ngôi nhà cũ dột nát nữa rồi”.

 

Tại buổi lễ khởi công, ông Trần Văn Tuấn - PCT UBND xã Quỳnh Trang chia sẻ: “Chúng tôi không biết nói gì hơn để tỏ tấm lòng tri ân đối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ các con ông Bình vượt qua khó khăn. Nay các cháu đã trả hết nợ, có tiền tiếp tục đến trường và có vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế”.

Doãn Hòa

Tin mới