Nỗi đau của người cha sau vụ án con trai chém em dâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Biết Tình bị bệnh động kinh đã lâu nhưng người bố chưa bao giờ nghĩ đứa con ấy sẽ gây án. Việc Tình vác dao chém con dâu ngay tại nhà bố mẹ khiến ông bàng hoàng, đau buồn. 

Em dâu ôm con nhỏ bỏ chạy vì bị anh chồng chém

Phiên tòa xét xử phúc thẩm Đinh Hữu Tình (34 tuổi), trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương về tội “Giết người” do TAND cấp cao Hà Nội mở diễn ra vào một ngày nắng nóng. Từ sáng sớm, bố của bị cáo đã cùng với vợ chồng con dâu có mặt tại tòa án tỉnh. Trong vụ án này ông tham dự với tư cách người giám hộ cho bị cáo Tình. Bởi trước khi gây ra vụ án, Tình được xác định bị bệnh động kinh. Còn cô con dâu thứ của ông - chị Lê Thị Thanh Ng. đến tham dự tòa với tư cách bị hại.

Đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ khiến việc di chuyển của chị Ng. khó khăn. Khi nhắc lại chuyện bị anh chồng chém nhiều nhát vào đầu và tay, chị này không khỏi ám ảnh. Với nhiều vết thương trên cơ thể, chị phải nằm viện một thời gian. May mắn giữ được tính mạng nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với chị là 26%. Bị hại này cho hay, sau vụ việc đau lòng, vợ chồng chị cũng xin phép bố mẹ chồng cho ra riêng.

Dù bị anh chồng chém nhiều nhát nhưng tại phiên tòa phúc thẩm chị đã xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo. Chị đưa ra lý do, dù sao giữa hai người cũng có mối quan hệ anh chồng – em dâu. Hơn nữa, người anh chồng bị bệnh động kinh đã lâu, sức khỏe yếu. Chị mong anh chồng sớm có cơ hội sửa sai, bởi mâu thuẫn giữa hai người cũng hết sức nhỏ nhặt chỉ vì chuyện dọn cơm.

Liên quan đến vụ án, trưa 21/6/2022, Tình bảo chị Ng. dọn cơm ăn. Do đang bế con, đứa bé lại khóc nên chị nói với anh chồng “tự bới mà ăn”. Tình không chịu mà vẫn tiếp tục yêu cầu em dâu dọn cơm cho mình ăn. Tuy nhiên, vì dỗ con mãi không nín lại bị anh chồng quát nạt nên chị Ng. bực tức nói “muốn ăn thì lấy vợ về hấn dọn cho mà ăn”.

Do đứa con càng khóc lớn nên chị Ng. bế con ra sân. Lúc này, Tình chạy đi lấy con dao, chém liên tiếp vào đầu và tay em dâu. Sợ Tình chém trúng con mình nên chị Ng. khom người rồi bế con chạy sang hàng xóm kêu cứu. Tình tiếp tục đuổi theo, chém thêm 3 phát vào đầu em dâu. Sự việc chỉ dừng lại khi được hàng xóm can ngăn.

bna_bo tre.JPG
Bị cáo Đinh Hữu Tình tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bị hại là 26%. Sau khi xảy ra vụ án, Tình được xác định bị bệnh động kinh, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Hữu Tình 8 năm tù về tội "Giết người". Sau đó, người giám hộ của bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị xem xét cho Tình được đi chữa bệnh hoặc giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bố của bị cáo cũng là người giám hộ của Tình giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông cho biết, con mình bị bệnh động kinh đã lâu nên gia đình muốn đưa đi chữa bệnh.

Tham dự tòa với tư cách bị hại, chị Ng. xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời nhận một phần trách nhiệm vì đã nói khó nghe khiến anh chồng có hành động thiếu kiểm soát. Ngoài ra, bị hại cũng cho biết, dù tòa sơ thẩm không tuyên bồi thường về dân sự nhưng đại diện bị cáo đã bồi thường tiền thuốc men, tiền viện cho chị.

Nỗi lòng của người cha

Bên hành lang phòng xử án, bố của bị cáo đã chia sẻ những chuyện buồn về đứa con bị đưa ra xét xử. Theo chia sẻ của ông, lúc sinh ra Tình khỏe mạnh, hiền lành. Nhưng khi đang học cấp 3 thì Tình phát bệnh động kinh. “Cũng vì bị động kinh nên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tình bỏ đi đâu không ai rõ. Gia đình và mọi người tổ chức đi tìm mãi mới thấy. Vì lúc đó bệnh còn nhẹ nên gia đình mong muốn năm sau cháu sẽ thi lại. Nhưng càng về sau thì bệnh càng nặng hơn, do đó nó đành bỏ luôn việc học hành, thi cử”, ông chia sẻ.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đi học nghề, tìm công việc mới thì Tình chỉ quanh quẩn ở nhà. Hôm nào khỏe thì Tình phụ giúp bố mẹ chăn con trâu, con bò. Còn mỗi khi lên cơn động kinh, ngất đùng ra giữa nhà thì người thân lại vội vàng đưa xuống bệnh viện. Bố bị cáo cho biết, đến nay cuốn sổ thăm khám, lấy thuốc của Tình đã dày cộm.

bna_nguoi than.JPG
Em dâu đến tòa đã xin giảm án cho anh chồng. Ảnh: Trần Vũ

Người cha tâm tư, cũng vì bệnh tình nên chỉ sau khoảng 3,4 tháng chung sống, vợ của Tình quyết định ly hôn. Sau đó, bị cáo mấy lần đi hỏi vợ mới nhưng đều bị các cô gái trong làng từ chối. Người thân của bị cáo suy đoán, chính việc bị vợ bỏ và các cô gái khác từ chối nên Tình tỏ ra bất mãn. Do đó, khi bị em dâu nói đụng chạm “lấy vợ về hấn nấu cho mà ăn”, thì Tình đã có hành vi thiếu kiểm soát.

Từ ngày con bị tạm giam, người cha nhiều lần xuống thăm gặp, gửi tiền để Tình mua thuốc uống. Bởi, quá trình tạm giam, Tình nhiều lần phát bệnh, ngất đi. Ông mong muốn con được tòa giảm án để gia đình sớm đưa đi điều trị, chăm sóc.

Xét thấy tại phiên tòa này bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ nên tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của người giám hộ của bị cáo, giảm án từ 8 năm xuống 7 năm tù cho Đinh Hữu Tình về tội "Giết người".

Con trai được giảm án 1 năm cũng khiến người bố như trút đi một phần gánh nặng. Ông vội vã rời tòa, trở về với cuộc sống thường nhật, làm việc kiếm tiền để lo thuốc thang cho Tình trong thời gian thi hành án.

Tin mới