Olympic Việt Nam 0-0 Olympic Uzbekistan: Những tín hiệu lạc quan

Các học trò của HLV Miura chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và chỉ không thể chiến thắng khi các tiền đạo có một ngày vô duyên trên sân Thống Nhất, hôm nay 14/3.
Olympic Việt Nam có thể đã thua, nếu trọng tài người Singapore Bin Jahari và các trợ lý không quá khắt khe trong tình huống bắt lỗi việt vị, từ chối pha làm bàn của Pavlenko, khi anh này đánh đầu tung lưới chủ nhà ở phút bù giờ cuối cùng hiệp hai. Nhưng pha bóng thót tim đó không làm giảm đi quá nhiều những tín hiệu tích cực mà đội quân trẻ của HLV Miura tạo ra trong trận giao hữu chiều nay.
Trước đối thủ về lý thuyết được đánh giá là mạnh hơn hẳn về đẳng cấp, có chiều cao, thể hình, thể lực vượt trội, Olympic Việt Nam vẫn chơi một trận cầu quả cảm. Vẫn còn đó những chệch choạc của một đội bóng trẻ mới được lắp ghép và vừa trải qua giai đoạn nhồi thể lực nặng nhọc, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn làm nức lòng khoảng 30.000 CĐV có mặt trên khán đài sân Thống Nhất khi chơi bóng tự tin, ăn miếng trả miếng và thậm chí lấn lướt trong phần nhiều thời gian. 
Nếu may mắn hơn, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng với những cơ hội mà họ tạo ra trong thời gian chính thức của hai hiệp đấu. Trong khi đó, hàng thủ, dù có vài phen lập bập, lạnh gáy, cũng tạo ấn tượng tốt và hứa hẹn có những tích lũy quan trọng, đặc biệt ở kinh nghiệm đối phó với các pha bóng bổng và đối phương không chiến rất tốt.
Ở trận giao hữu quốc tế thứ hai liên tiếp trong vòng năm ngày, HLV Miura thực hiện một số thay đổi nhân sự so với trận thắng Olympic Indonesia ở Hà Nội. Tuấn Anh trở lại ghế dự bị nhường chỗ cho các thử nghiệm khác ở tuyến giữa, trong khi hàng công lần đầu xuất phát với cặp đôi tiền đạo HAGL - Văn Toàn, Công Phượng. 
Tuy nhiên, điểm sáng của Olympic Việt Nam trong trận này lại cái tên quen thuộc - Võ Huy Toàn. Tiền vệ người Lâm Đồng chơi tả xung hữu đột ở giữa sân và thường gây sóng gió cho đối phương với những pha dâng cao để đón thời cơ dứt điểm. Ở phía dưới, hàng thủ, với thủ quân Quế Ngọc Hải chỉ huy, chơi tốt, ngăn chặn hiệu quả những tình huống tấn công trực diện của đối phương. Thủ môn Minh Long thì ghi điểm với một số pha băng cắt dũng cảm, chính xác.
Chính vì thế, dù được đánh giá cao hơn, Olympic Uzbekistan chỉ cũng chỉ ngang ngửa với phía chủ nhà về số tình huống nguy hiểm tạo ra trong hiệp đầu. Sang hiệp hai, với hàng loạt điều chỉnh nhân sự, Olympic Việt Nam tỏ ra giàu sức sống hơn trong các pha tấn công, với linh hồn là Công Phượng, ngôi sao của đội U19 Việt Nam nổi đình đám năm ngoái.
Nhưng bên cạnh một số tình huống mà anh làm khán giả thích thú hoặc tiếc nuối bằng các pha xử lý kỹ thuật hoặc dứt điểm bất ngờ như cú đá phạt góc xoáy thẳng vào cầu môn ở hiệp đầu và hai cú sút căng khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá, cầu thủ đeo áo số 10 này vẫn chưa thể mang lại đột biến cần thiết cho Olympic Việt Nam. Công Phượng, trong rất nhiều tình huống, hơi lạm dụng kỹ thuật, ham rê dắt và không chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Đây có lẽ là điểm tối đáng kể nhất trong bức tranh nhiều màu sáng của đội chủ nhà hôm nay.
Olympic Việt Nam vẫn trong giai đoạn lắp ráp, thử nghiệm và chạy rô-đa. Họ vẫn còn một trận giao hữu nữa, ở Bangkok với chủ nhà Olympic Thái Lan trước khi sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á. 
Theo VNE

Tin mới