Phía sau vụ án trẻ vị thành niên sớm bỏ học, 'bập' vào ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bỏ học sớm, lại sống trong gia đình không trọn vẹn hạnh phúc, T. thường la cà theo đám bạn ngoài xã hội. Bập vào ma túy khi tuổi đời còn trẻ, T. cứ thế trượt dài trong lầm lỡ cho đến khi phải ngồi tù.

Gã trai 16 tuổi trượt dài trong lầm lỡ

Ngày Hoàng Đình T. (16 tuổi), trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu bị áp tải đến TAND tỉnh Nghệ An, ít ai ngờ bị cáo ấy mới 16 tuổi nhưng cùng lúc bị đưa ra xét xử về 3 tội danh gồm: Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng hầu tòa còn có Phạm Văn Hoàng (28 tuổi) và Hồ Trọng Lượng (25 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai lần lượt bị xét xử về tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoác trên mình bộ quần áo dành cho phạm nhân, T. để lộ rõ những hình xăm khắp cánh tay và vùng cổ mà theo bị cáo “xăm vì thích”. Mặc cho một bị cáo ngồi bên cạnh liên tục gạt nước mắt khi nhìn thấy người thân thì T. tỏ ra khá bình thản. Ngay cả khi bố mẹ bước ngang qua thì bị cáo 16 tuổi ấy chỉ nhìn rồi quay đi nơi khác.

Một người thân của bị cáo đến tham dự tòa cho biết, từ nhỏ T. đã sống thiếu tình thương, chăm sóc của bố mẹ khi hai người sớm đổ vỡ hôn nhân. Khi vợ chồng đường ai nấy đi, người mẹ trẻ quyết định gửi con cho ông bà chăm sóc để vào miền Nam lập nghiệp. Bố cũng đi làm ăn xa nên từ nhỏ cậu không được uốn nắn kịp thời. Nhất là khi cả bố lẫn mẹ đều đi bước nữa thì tình cảm, sự quan tâm dành cho T. ít nhiều bị ảnh hưởng.

bna_a1.JPG
Bị cáo Hoàng Đình T. để lộ rõ hình xăm vùng cổ. Ảnh: Trần Vũ

Dù sau đó, người bố từng có thời gian đón T. về ở cùng nhưng sự thừa nghiêm khắc và thiếu tình thương của bố khiến đứa trẻ mới lớn càng ương bướng. Học đến lớp 6, T. nghỉ. Cuộc sống ở nông thôn tưởng chừng bình yên nhưng đằng sau đó là bao cám dỗ giăng ngoài xã hội. Dù người thân chú ý quan sát, dạy bảo nhưng T. vẫn bỏ ngoài tai, theo đám bạn ngoài xã hội. Để rồi từ đó, T. bập vào ma túy lúc nào không hay. Mới đầu chỉ là sự tò mò, gợi ý của các bạn. Dần về sau, đứa trẻ vị thành niên này càng lệ thuộc vào ma túy.

Nhỏ tuổi, không có công việc nên để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, T. dở thói xấu, trong đó có tật ăn cắp. Chính vì vậy, Hoàng Đình T. từng bị UBND xã Quỳnh Thạch áp dụng biện pháp hành chính giáo dục tại địa phương về các hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng có mang theo các loại vũ khí thô sơ.

Chừng hơn 1 năm sau, người thân bàng hoàng khi hay tin T. bị công an bắt giữ về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng từ đây, hành vi phạm tội của đứa trẻ vị thành niên này được làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 3/3/2023, khi T. đang ở tại nhà của Phạm Văn Hoàng thì nhận được chỉ đạo lấy ma túy đi bán cho khách. Đây là số ma túy mà trước đó, Hoàng đã mua của 2 đối tượng không rõ lai lịch về bán lại kiếm lời.

Theo chỉ dẫn của đàn anh, T. lấy 1 ít ma túy rồi đi giao cho khách, cầm 500 nghìn đồng về. Sau khi trở về nhà Hoàng, gã trai 16 tuổi lấy bộ dụng cụ tự chế ra để sử dụng ma túy.

Cùng ngày hôm đó, Hoàng tiếp tục chỉ đạo Hồ Trọng Lượng bán ma túy cho vị khách khác. Trước khi thực hiện nhiệm vụ đàn anh giao, T. đã rủ Lượng cùng sử dụng ma túy. Thanh niên này đốt ma túy trên cóong rồi đưa cho Lượng hút bằng đường miệng. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, Lượng cầm ma túy đi giao cho khách thì bị công an bắt.

Từ lời khai của Lượng, công an bắt và khám xét chỗ ở của Phạm Văn Hoàng, thu giữ hơn 248 gam ma túy. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Lượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi bán hơn 1,6 gam ma túy; Riêng T. phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 0,7 gam ma túy, tàng trữ trái phép 0,21 gam ma túy và tổ chức cho Lượng sử dụng.

Bài học cho bậc phụ huynh

bna_a2.JPG
Nỗi buồn của bố mẹ bị cáo khi đứa con nhỏ tuổi phải vào tù. Ảnh: Trần Vũ

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo T. khai đã nghiện ma túy một thời gian. Vì nghiện nên bị cáo thường làm tay sai cho Hoàng để có ma túy sử dụng. Trong ngày bị bắt, bị cáo đã 2 lần sử dụng ma túy, trong đó đã rủ Lượng cùng tham gia.

Bố mẹ của bị cáo đến tham dự tòa với tư cách người giám hộ đã nhận một phần trách nhiệm vì không sát sao bên con để giáo dục, dạy bảo. Theo chia sẻ của người mẹ 34 tuổi, do hai vợ chồng đã chia tay rồi đi làm ăn xa, T. chủ yếu sống cùng ông bà ở quê nên khó dạy bảo… Bố mẹ của bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để T. sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Hai vợ chồng cũng hứa sau khi con ra tù sẽ quan tâm, giáo dục T. kịp thời hơn.

Trước sự có mặt của đông đảo người dân đến tham dự tòa, HĐXX đã nhắc nhở chung, hiện nay số người trẻ sử dụng ma túy tăng lên mỗi năm. Ma túy dễ bập vào bao nhiêu thì khó dứt ra bấy nhiêu.

Ở lứa tuổi thanh, thiếu niên các em chưa thật sự trưởng thành, dễ bị lôi kéo dụ dỗ sa vào các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, do đó gia đình là điểm tựa để rèn dũa các em. Vì thế, các phụ huynh cần trang bị kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy, có như vậy gia đình mới thực sự trở thành ngôi nhà, bức tường ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của ma túy.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đình T. tổng cộng 45 tháng tù cho 3 tội danh; Bị cáo Phạm Văn Hoàng 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Trọng Lượng 7 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

16 tuổi, trong khi các bạn vẫn đang cắp sách đến trường thì T. lại bước vào một môi trường giáo dục đặc biệt là nhà tù. Hy vọng, bản án dành cho bị cáo cũng là bài học cho những thanh, thiếu niên khác trong việc giữ mình khỏi cạm bẫy chết người mang tên ma túy.

Tin mới