Phim của Hồng Diễm vừa lên sóng khán giả đã than phiền: 'Quá u ám'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ mới lên sóng 2 tập, phim “Trạm cứu hộ trái tim” do Hồng Diễm thủ vai chính đã bị khán giả than phiền vì quá u ám, nhiều mâu thuẫn.

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám trong “vũ trụ VFC”: NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Quang Sự, Doãn Quốc Đam… đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tuy nhiên, vừa lên sóng 2 tập đầu tiên, phim đã hé mở rất nhiều mâu thuẫn. Theo tình tiết phim, nhân vật Ngân Hà do Hồng Diễm thủ vai có hoàn cảnh gia đình rất tốt, bố điều hành công ty lớn, được chồng và mẹ chồng yêu chiều, bản thân có sự nghiệp riêng.

Tuy nhiên, cô lại luôn bị mẹ ruột chì chiết, mỉa mai. Ở tập 1, khi Ngân Hà biết mẹ phải vào viện, cô lập tức đến thăm nhưng bị bà lạnh lùng đuổi khéo khỏi phòng bệnh. Thậm chí, bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) luôn dùng những lời lẽ gay gắt, đầy hằn học để nói về cô con gái duy nhất và chồng của mình – ông Trường (NSƯT Phạm Cường).

a1-20.jpg
Nhân vật của Hồng Diễm bị mẹ ruột giày vò, hắt hủi.

Khi bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) sang thăm và khen ngợi bà thông gia đã dạy được cô con gái tốt, bà Hạ Lan còn cạnh khóe chuyện Ngân Hà kết hôn nhiều năm mà chưa có con hòng khiến con gái bị mẹ chồng trách mắng.

Có thể thấy mối mâu thuẫn giữa mẹ con nữ chính khá sâu sắc, đến mức như kẻ thù. Trong một phân cảnh, Ngân Hà lý giải bà Hạ Lan từng là một diễn viên múa và rất yêu thương con gái nhưng khi nhận được điện thoại thông báo ông Trường ngoại tình với bạn thân của mình tên Trúc, bà bỗng thay đổi thái độ với cô.

Ngân Hà chia sẻ với chồng: “Khi đó mẹ cảm thấy bị phản bội và theo một cách nào đó, em chính là người làm cho nỗi đau của sự phản bội tăng lên gấp đôi”.

a2-4419.jpg
Trong quá khứ, ông Trung ngoại tình khiến bà Hạ Lan... hận con gái ruột của mình.

Sự hằn học, trách móc của bà Hạ Lan dành cho con gái gay gắt tới mức Ngân Hà phải điều trị tâm lý vì “bị bạo lực tinh thần”. Trớ trêu thay giữa Nghĩa - chồng của Ngân Hà (Quang Sự) với cô bác sĩ tâm lý đang theo dõi tình trạng của mẹ con nữ chính lại có nhiều dấu hiệu “mập mờ”.

Thêm vào đó, bản thân Nghĩa luôn tỏ ra yêu chiều, hết lòng che chở, bảo vệ vợ nhưng dường như chính anh lại là người khiến Ngân Hà không thể mang thai.

Tập 2 của phim cũng hé lộ người bố tưởng chừng mẫu mực của nữ chính - ông Trường - cũng có nhiều bí mật đáng xấu hổ, tới mức có người gửi hồ sơ về tận nhà con gái.

Trước sự tò mò của con rể, ông Trường tỏ thái độ bối rối và ngầm thừa nhận bản thân từng có chuyện không hay trong quá khứ: “Chắc ai đó muốn rung cây dọa khỉ, khuấy loạn lên ấy mà. Chuyện quá cũ rồi, hơn nữa đây lại là chuyện hiểu lầm".

Chỉ mới 2 tập phim nhưng đã có quá nhiều bí mật, ân oán chồng chéo và tất cả đều xoay quanh nữ chính. Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy mệt mỏi, nặng nề.

a3-9071.jpg
Phim sử dụng dàn diễn viên khá "quen mặt" ở các dự án trước.

Trên các diễn đàn của phim, không khó để bắt gặp những bình luận bày tỏ sự khó chịu với các tình tiết trong phim. Họ cho rằng mối mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ con Ngân Hà là quá vô lý vì dù sao họ cũng là mẹ và con gái ruột và người phản bội bà Hạ Lan là ông Nghĩa.

Việc phim hé lộ quá nhiều mâu thuẫn đan xen, tất cả đều xoay quanh Ngân Hà bị nhận xét là cố tình tạo bi kịch, gây ức chế cho người xem.

Ngoài ra, bộ phim cũng sử dụng các diễn viên từng xuất hiện và hợp tác với nhau trong rất nhiều phim đình đám trước đó cũng gây ra cảm giác nhàm chán cho khán giả.

Cụ thể, NSND Mỹ Uyên vai bà Xinh từng hợp tác với Hồng Diễm trong phim Cả một đời ân oán. Trong khi đó, NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường, Lương Thu Trang và Hồng Diễm từng gây ấn tượng mạnh khi cùng xuất hiện trong Hướng dương ngược nắng, Kiều Anh (vai bà Hạ Lan thời trẻ) và Quang Sự cũng là cặp vợ chồng được yêu thích trong bộ phim mới nhất: Gia đình mình vui bất thình lình.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Hồng Diễm cũng nhận về một số bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả nhận định Hồng Diễm hơi “dừ” so với nhân vật nữ chính - Ngân Hà.

a4-5015.jpg
Hồng Diễm bị nhận xét vừa không hợp vai, vừa thiếu đột phá.

Theo tình tiết phim, lần này Hồng Diễm tiếp tục vào vai “đào thương” với những bi kịch quen thuộc: Gia đình tan nát, bị chồng phản bội… đây là mô-típ nhân vật khá quen thuộc của nữ diễn viên trong suốt nhiều năm nay. Điều này tạo nên sự trùng lặp, gây cảm giác thiếu đột phá cho diễn xuất của Hồng Diễm.

Bản thân nữ diễn viên cũng nhận thấy nhân vật Ngân Hà không mới mẻ và là điểm khó khăn với chị. Hồng Diễm cho hay: “Khó khăn ở đây là kịch bản vì mô-típ không còn mới với mình, vậy phải làm sao cho mới? Sau khi cân nhắc kỹ, Diễm chỉ suy nghĩ giống nhân vật Ngân Hà trong phim.

Đó là mình đã ở hoàn cảnh này rồi, đã nhận dự án cứ bước tiếp thôi, đọc kỹ kịch bản để hiểu về tính cách và hoàn cảnh xuất phát của nhân vật và đi theo con đường đó”.

a5-1992.jpg
Hồng Diễm thừa nhận bản thân chưa đủ "duyên" để đột phá.

Về việc phim trùng lặp quá nhiều diễn viên ở những bộ phim đình đám trước đó, nữ diễn viên bày tỏ: “Diễm và chị Thu Hà trong phim này vẫn đóng vai mẹ con nhưng tình cảm đối lập. Diễm mong khán giả sau khi xem sẽ không nhớ đến hình ảnh cô Minh Châu hay bà Bạch Cúc trong phim trước nữa mà chỉ nhớ cô Ngân Hà và mẹ Lan”.

Về việc không có sự đột phá hay làm mới bản thân ở mô-típ nhân vật, Hồng Diễm thừa nhận chị cũng muốn thay đổi dạng vai nhưng chưa đủ “duyên”: “Tôi cũng có nghĩ tới điều này nhưng nhiều khi phải chờ duyên nữa vì tôi vẫn chưa nhận được lời mời nào như vậy. Chưa có đạo diễn nào dám mạo hiểm mời Diễm vào vai phản diện cả".

Tin mới