Xót xa bé 4 ngày tuổi đi tị nạn cùng cha mẹ

Rahf, bé gái 4 ngày tuổi được sinh ra trên đảo Samos, Hi Lạp cùng với cha mẹ nằm trong số hàng nghìn người bị mắc kẹt sau khi Hungary đóng cửa biên giới, theo Sky News.

Bé gái 4 ngày tuổi vẫn ngủ say, không hề hay biết đến những điều đang điễn ra xung quanh. Mẹ cô bé ngồi trên mặt đất, bọc con trong một tấm chăn và ôm chặt không rời.

Nhưng họ đã bị mắc kẹt sau khi Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới và dựng lên hàng rào thép gai ngăn chặn người tị nạn.Theo trang IBT, cha mẹ Rahf là anh Yousef Aba Zeed và cô Anwar đã chạy trốn khỏi Syria với một chặng đường dài đầy gian khổ băng qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Macedonie, Serbia. 

Anh Yousef cho biết gia đình anh đang rất cần sự giúp đỡ, nhưng đã không nhận được chút thông tin nào từ các cơ quan chức năng. Hiện anh và vợ con vẫn đang cố gắng duy trì cuộc sống, nhưng không biết còn cầm cự được trong bao lâu.

Chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh tàn phá Syria, Yousef hi vọng sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây họ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
 
Bé
Bé gái 4 ngày tuổi và gia đình bị mắc kẹt tại biên giới Hungary. (Ảnh: Sky News/ Alex Rossi)

 Chính phủ Hungary đã tuyên bố tình trạng khủng hoảng và đóng cửa biên giới sau khi dòng người di cư và tị nạn liên tục đổ về, đồng thời ban hành các luật lệ nghiêm ngặt nhằm kiểm soát tình hình. 

Trong những ngày qua, cảnh sát Hungary đã ngăn chặn 10.000 người tị nạn tiến vào nước này.

Ngươi
Hàng nghìn người tị nạn phản đối, đòi Hungary mở cửa biên giới. (Ảnh: Independent)

 Cho đến nay, Hungary đã bác bỏ 16 yêu cầu xin tị nạn tại biên giới Serbia và từ chối nhận thêm bất cứ đơn từ nào. Tổng cộng 174 người đã bị bắt giữ vì cố gắng tìm cách lẻn qua ranh giới 2 nước.

Theo VNN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới