Đúng như dự đoán, chỉ cần thêm một thất bại, HLV Marian Mihail sẽ đối diện với tương lai đầy u ám. Và điều gì đến cũng đã phải đến, sau trận thua muối mặt 1-3 tại trận đấu bù vòng 1 V.League 2018, chiến lược gia người Romania đã chính thức bị sa thải.
Trong gần 4 tháng kể từ ngày nhậm chức, ông thầy 59 tuổi đã không thể giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện được nhiều về chuyên môn. Thậm chí, ở một mặt nào đó, lối chơi của đội còn bị đánh giá nhợt nhạt, không có dấu ấn và thua thiệt toàn diện so với người tiền nhiệm Ljupko Petrovic.
Hiện tại, FLC Thanh Hóa chưa công bố danh tính của tân HLV trưởng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng của Goal.com, khả năng ông Ljupko Petrovic được mời trở lại xứ Thanh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi hiện tại, thầy phù thủy 71 tuổi đang trong thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn tự do.
Người đại diện của nhân vật này tiết lộ, nếu FLC Thanh Hóa ngỏ lời, ông Petrovic sẽ không ngần ngại trở lại Việt Nam thử sức thêm một lần nữa. Song đây chỉ là một giả thuyết, bởi lãnh đạo FLC Thanh Hóa vẫn chưa có bất kỳ hành động cụ thể nào để đẩy mạnh thương vụ này.