SLNA và cái ‘dớp’ trong ngày ra quân

(Baonghean.vn) - Chơi áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn phải cay đắng nhìn S. Khánh Hòa rời sân Vinh với 3 điểm trong tay.

Trước khi trận đấu diễn ra, SLNA là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng. Điều đó phần nào càng được củng cố, khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, đội bóng xứ Nghệ đã liên tục tạo ra sức ép lên khung thành S. Khánh Hòa.

Hết Văn Đức, Olaha rồi đến Khắc Ngọc đứng trước những cơ hội khá thuận lợi để lập công mang về bàn thắng cho SLNA. Tiếc rằng, những pha dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà, hoặc bị thủ môn Tuấn Mạnh xuất sắc cản phá, hoặc thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Trong bóng đá vẫn luôn tồn tại quy luật: Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt phải trả giá. Và sau hàng loạt cơ hội ngon ăn không được tận dụng thành công, thủ môn Văn Hùng đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.

 Mặc dù đã rất cố gắng để tìm bàn gỡ ở thời gian của hiệp đấu thứ 2, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn không một lần chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Mạnh. Đây là thất bại vô cùng đáng tiếc với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

HLV Nguyễn Đức Thắng thất vọng vì thất bại của đội nhà. Ảnh tư liệu
HLV Nguyễn Đức Thắng thất vọng vì thất bại của đội nhà. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên, với suy nghĩ của không ít người, trận thua 0 - 1 của SLNA trước S. Khánh Hòa là điều hết sức bình thường. Nên nhớ, kể từ chiến thắng 1 - 0 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả tại vòng 1 V.League 2014 đến nay, đội bóng xứ Nghệ chỉ biết thua và thua trong những trận đấu đầu tiên ở V.League (năm 2015 thua Hải Phòng 0 - 3, năm 2016 thua Hải Phòng 0 - 2, năm ngoái thua FLC Thanh Hóa 0 - 2).
Như vậy, thất bại vừa qua trước S. Khánh Hòa đã là lần thứ 4 liên tiếp SLNA phải nhận kết quả trắng tay trong ngày ra quân. Phải chăng, đó là cái "dớp" đang đeo bám đội chủ sân Vinh?

Lâu nay, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ đã không còn lạ lẫm việc "khởi động chậm” của SLNA ở mỗi mùa giải. Lý giải cho tình trạng ì ạch của đội chủ sân Vinh, có người cho rằng nguyên nhân chính là điểm rơi phong độ.

Nếu điểm rơi phong độ diễn ra sớm thì đội bóng giành được kết quả thuận lợi và ngược lại. Tức là SLNA hiện tại chưa đạt điểm rơi phong độ theo tính toán của ban huấn luyện.

SLNA bỏ lỡ nhiều cơ hội trên sân nhà trong trận đầu ra quân. Ảnh: Thành Cường
SLNA bỏ lỡ nhiều cơ hội trên sân nhà trong trận đầu ra quân. Ảnh: Thành Cường
Nhưng, trận đấu với S. Khánh Hòa đã là trận đấu thứ 5 của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ở mùa giải năm nay (4 trận tại AFC Cup, 1 trận tại Siêu cúp QG). Làm gì có chuyện đội bóng nào trải qua 5 trận đấu mà chưa tìm được điểm rơi phong độ.
Quả thực, màn trình diễn của Văn Đức và các đồng đội trước S. Khánh Hòa không cho thấy dấu hiệu chệch choạc, thiếu gắn kết của đội bóng chưa có sự chuẩn bị tốt nhất.

Cho nên, nguyên nhân thất bại của SLNA trước S. Khánh Hòa, chính là cái "dớp" đen đủi đã đeo bám đội bóng suốt 4 năm qua./.                                                        

Tin mới