Sông Lam Nghệ An đang lộ ra nhiều điểm yếu

(Baonghean.vn) - Có lẽ người hâm mộ xứ Nghệ cần phải nhìn nhận một cách khách quan hơn về năng lực thực sự của SLNA. Dưới bàn tay HLV Ngô Quang Trường đang là một dàn cầu thủ tài năng, nhưng để kiếm chứng trình độ thực sự của họ tại V.League vẫn cần cả một quá trình. 
Khá nhiều CĐV xứ Nghệ cảm thấy không hài lòng với lối chơi bế tắc hiện tại của SLNA mà họ không thể hiểu được rằng, sức công phá ở 2 cánh của SLNA gần như là không có. Để chọn ra vị trí yếu nhất trong đội hình SLNA thì nhiều chuyên gia sẽ cho rằng đó là 2 tiền vệ cánh.
Nếu như ở mùa giải năm ngoái, Phi Sơn đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội nhà với khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương thì trong 7 trận đấu đã qua, tiền vệ gốc Hà Tĩnh chưa đạt được phong độ tối đa vì.. quá béo. 
Trong trường hợp Phi Sơn được xếp đá cùng cánh phải với Đình Hoàng, nhiệm vụ của anh sẽ là hỗ trợ phòng ngự, lui về bọc lót cho Đình Hoàng. Người làm tốt nhất vai trò nói trên cùng với Đình Hoàng chỉ có thể là tiền vệ đang thi đấu cho B. Bình Dương – Nguyễn Trọng Hoàng. Đồng thời, Đình Hoàng cũng sẽ lên hỗ trợ tham gia tấn công. Đình Hoàng có sức mạnh, khả năng bứt tốc nhưng những quả tạt của anh lại không đạt độ chuẩn xác cao. Chính vì thế mà các tiền đạo của SLNA chưa có một pha làm bàn nào từ những qua tạt cánh.
Nhiệm vụ ghi bàn đang đặt nặng lên vai tiền đạo Odah Marshal, chân sút người Nigeria đang đóng góp 5/7 bàn thắng cho SLNA.
Nhiệm vụ ghi bàn đang đặt nặng lên vai tiền đạo Odah Marshal, chân sút người Nigeria đang đóng góp 5/7 bàn thắng cho SLNA.  Ảnh Đức Chuyên
Theo sơ đồ 4 –4 – 2 quen thuộc, với việc mặc định 2 suất cầu thủ ngoại ở phía trên, Phi Sơn ở 1 cánh thì tất thảy những tiền đạo Tuấn Tài, Văn Đức, Viết Nguyên, Phúc Tịnh sẽ phải cạnh tranh một vị trí bên hành lang cánh với tiền vệ Văn Vinh, Xuân Mạnh, Xuân Thắng. Chưa chọn ra được một tiền vệ công thủ toàn diện, thì phía dưới lỗ hổng mà Đình Đồng để lại là khá lớn do Ngọc Đức mới trở lại sau chấn thương. Như vậy SLNA đang thiếu sự ổn định ở 2 vị trí của Phi Sơn và Văn Vinh. 
Nếu Quang Tình được giữ lại, chắc chắn đội bóng xứ Nghệ đã có một trục dọc lý tưởng, với Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Quang Tình và sát Odah Marshal ở phía trên. Tuy nhiên đã quá muộn để nói lên vai trò của tiền vệ đang thi đấu cho XSKT Cần Thơ. 
Thông thường sau mỗi bàn thua người ta sẽ đổ lỗi của các hậu vệ. Tuy nhiên nếu sức ép không được các tiền vệ giảm tải, các hậu vệ thường xuyên gặp sai sót là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nên nhớ rằng những Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Minh Đức, thậm chí Văn Khánh (1995) đều không còn xa lạ gì với các tiền đạo ở V.League. 
a
Hàng thủ SLNA đang quá phụ thuộc vào phong độ của Quế Ngọc Hải
Ngoài sự vô duyên và kém may mắn, thì một trong những lý do chính khiến chân sút Baba Saia tịt ngòi suốt 7 trận đã qua đó chính là khả năng làm bóng của các tiền vệ công SLNA. Điều này khiến chân sút người Bờ Biển Ngà phải chấp nhận chơi thấp, thu hút đối phương, đột phá, tạo cơ hội cho Odah ghi bàn.
Hãy cùng Báo Nghệ An điểm lại những bàn thắng của SLNA đã ghi tại V.League 2016, tất cả đều mang dấu ấn cá nhân của tiền đạo Odah hơn là vai trò của hàng tiền vệ. 
SLNA vs QNK Quảng Nam: 
Phi Sơn tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để ghi bàn bằng đầu (1)
Odah đột phá bên cánh phải, tạt cánh cho Văn Vinh đánh đầu ghi bàn (2)
Phi Sơn chọc khe cho Odah chạy chỗ ghi bàn (3)
B. Bình Dương vs SLNA: 
Ngọc Hải chọc khe cho Odah chạy chỗ ghi bàn (4)
Salia qua người dọn cỗ cho Odah. (5)
SLNA vs Sài Gòn:
Văn Vinh chuyền vượt tuyến cho Odah ghi bàn sau tình huống lóng ngóng của hậu vệ đối phương (6)
Than QN vs SLNA: Thủ môn đẩy bóng ra sau cú dứt điểm của Cao Xuân Thắng, Odah đệm bóng vào khung thành (7)
Hoài Hoan

Tin mới