Sông Lam Nghệ An dội mưa bàn thắng trước Thanh Hóa

(Baonghean.vn)- Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Thanh Hóa, các cầu thủ trẻ SLNA đã chấm dứt được chuỗi trận toàn thua trên sân Vinh. Đây được xem là trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa giải của SLNA.

Sau những kết quả thất vọng trên sân Vinh, các cầu thủ SLNA tiếp đón đội bóng láng giềng Thanh Hóa. Đây được xem là cuộc chiến không khoan nhượng của hai đội bóng giàu truyền thống và là kỳ phùng địch thủ của nhau trong mấy mùa bóng gần đây. Thanh Hóa đang có phong độ cao trong khi SLNA đang khởi đầu khá chậm chạp nhưng các cầu thủ SLNA đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy lại tinh thần.

Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn trên sân Vinh.
Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn trên sân Vinh.

VÀOOO! Phút thứ 8 của trận đấu, từ tình huống đá phạt góc, Quế Ngọc Hải bật cao đánh đầu, hậu vệ Thanh Hóa lúng túng đá phản lưới nhà mở tỷ số cho SLNA. Bàn thắng bất ngờ đã khiến các cầu thủ trẻ SLNA chơi cực kỳ hưng phấn, liên tục dồn ép đối thủ.

Trời mưa, sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của hai đội. Không khí trên sân Vinh cũng khá trầm lắng vì lượng khán giả đến sân ít hơn nhiều so với những trận đấu trước.

Phút thứ 15, Thanh Hóa tổ chức tấn công nhanh, bóng luẩn quẩn trước khung thành của Nguyên Mạnh. Thủ thành trẻ đã phải lao người, lăn xả hai nhịp mới ôm được bóng trong chân tiền đạo đội bạn.

Những phút vừa qua, SLNA chủ động cầm bóng và phối hợp nhỏ giữa sân. Phút thứ 18, Quang Tình tung cú sút căng ngoài vòng cấm khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi phải bay người đấm bóng.

Sông Lam Nghệ An đang chơi chủ động trước Thanh Hóa.
Sông Lam Nghệ An đang chơi chủ động trước Thanh Hóa.

Gần 2/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua, SLNA vẫn đang dẫn Thanh Hóa với tỷ số 1 - 0.

VÀOOO! Phút thứ 28 của trận đấu, từ tình huống lộn xộn trước khung thành Thanh Hóa, Hồ Tuấn Tài nhanh chan nâng tỷ số lên 2 - 0 cho SLNA.

Hồ Tuấn Tài phấn khích với bàn thắng của mình
Hồ Tuấn Tài phấn khích với bàn thắng của mình

Sau hai bàn thua, các cầu thủ Thanh Hóa dồn lên tìm kiếm bàn gỡ khiến khung thành của Nguyên Mạnh liên tục chao đảo. Các hậu vệ trẻ SLNA đang lăn xả để cứu nguy cho đội nhà.

Phút thứ 42, Tuấn Tài có tình huống đối mặt với Tô Vĩnh Lợi nhưng tiền đạo SLNA lại dứt điểm chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

HLV Ngô Quang Trường có sự thay đổi nhân sự khi tung Hoàng Thịnh vào sân thay cho Võ Ngọc Toàn. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Trong 2 phút bù giờ của hiệp 1, SLNA liên tục có những pha dồn ép đối thủ. Nếu quyết đoán và may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể có thêm được bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2 - 0 nghiêng về SLNA.

Phi Sơn (áo vàng) trong vòng vây của các cầu thủ Thanh Hóa.
Phi Sơn (áo vàng) trong vòng vây của các cầu thủ Thanh Hóa.

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ Thanh Hóa đang dồn lên, cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 48, tiền đạo Thanh Hóa nhận bóng trong tư thế đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Trong trận đấu này, các cầu thủ trẻ SLNA chơi rất tự tin. Những cầu thủ như Phi Sơn, Tuấn Tài, Ngọc Đức, Ngọc Hải chơi linh hoạt, thường xuyên di chuyển và sẵn sàng lăn xả trong những tình huống cứu bóng. Trong khi đó, đội khách Thanh Hóa đang chơi bế tắc. Phút thứ 62, HLV Vũ Quang Bảo đã phải thay Vũ Dũng vào sân thế chỗ của Võ Duy Nam.

Dù trời mưa rét nhưng các cổ động viên vẫn nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà.
Dù trời mưa rét nhưng các cổ động viên vẫn nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà.

Phút thứ 68, Thanh Hóa tổ chức tấn công trung lộ nhưng thủ thành Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Lê Quốc Phương.

Ngoại binh vẫn là mắt xích yếu nhất của SLNA trong trận đấu này. Abubakar chơi vụng về, để mất bóng thường xuyên khiến nhiều cơ hội của SLNA bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trời mưa, sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của trận đấu.
Trời mưa, sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của trận đấu.

Phút thứ 70, Hồ Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Sau khi nhận bóng từ Phi Sơn, cầu thủ trẻ này đối mặt với Tô Vĩnh Lợi, anh có thời gian chỉnh bóng rồi sút nhưng vẫn không thắng được thủ môn đội khách. Ngay lập tức, Thanh Hóa có câu trả lời với pha dàn xếp tấn công nhanh. Van Bakel tung cú sút căng nhưng bóng lại tìm trúng chân Nguyên Mạnh.

Vàooo ! Phút thứ 76, Hoàng Thịnh nâng tỷ số lên 3 - 0 cho SLNA bằng một cú sút căng trong vòng cấm. 

Vàooo ! Phút 78, Hoàng Thịnh tiếp tục có cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4 - 0.

Đội khách Thanh Hóa đang có dấu hiệu vỡ trận. Các cầu thủ trẻ SLNA có rất nhiều khoảng trống và liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. 

Với hai bàn thắng liên tiếp vào lưới Thanh Hóa, Hoàng Thịnh đang chứng tỏ phong độ cao của mình. Dù phải vào sân từ ghế dự bị ở cuối hiệp 1 nhưng Hoàng Thịnh đã chứng tỏ sự thay đổi người của HLV Ngô Quang Trường là hợp lý.

Phút thứ 82, HLV Ngô Quang Trường tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ khi Phúc Tịnh được tung vào sân thay thế cho Tấn Tài. 

Bên cạnh sự xuất sắc của đội chủ nhà thì trong trận đấu này, đội khách Thanh Hóa cũng kém may mắn khi một số pha tấn công không ghi được bàn thắng. Trong đó đáng chú ý nhất là pha đánh đầu trúng cột dọc của Van Bakel. 

HLV Vũ Quang Bảo thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ.
HLV Vũ Quang Bảo thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ.

Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Đội khách Thanh Hóa vẫn bất lực trong việc tìm bàn thắng danh dự. Trong khi đó đội chủ nhà SLNA vẫn đang chơi tấn công toàn diện. 

Trận đấu kết thúc, SLNA đã chấm dứt mạch thất bại trên sân nhà. Đây cũng là trận đấu tốt nhất của các cầu thủ trẻ SLNA từ đầu màu giải.

Ở vòng đấu tới, SLNA sẽ tiếp Hà Nội T&T trên sân Vinh vào ngày 6/2.

Đội hình ra sân:

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Mạnh Hùng, Minh Đức, Đình Hoàng, Phi Sơn, Quang Tình, Văn Vinh, Ngọc Toàn, Tuấn Tài, Abubakar. 

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Bakel, Xuân Hưng, Đức Tuấn, Tấn Đạt, Văn Phong, Quý Sửu, Duy Nam, Văn Thanh, Quốc Phương, Văn Tân.

Nhóm P.V

Tin mới