Sông lam Nghệ An: Lo cho các tuyển thủ quốc gia

Sau những ngày nghỉ, SLNA lại chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới khi V.League 2011 đang bước vào giai đoạn nước rút. Trước mắt là trận làm khách ở sân Chi Lăng trước đối thủ đang bám đuổi trên bảng xếp hạng là SHB.Đà Nẵng ở vòng 20.


Hiện nay, những cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật trong đội hình chính của SLNA đều đang tập trung tại các đội tuyển: Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Văn Bình (Đội tuyển Olympic), Đình Đồng, Ngọc Anh (Đội tuyển Quốc gia). Việc có nhiều cầu thủ tham dự Đội tuyển quốc gia, tuyển Olympic là vinh dự cho xứ Nghệ và bản thân các cầu thủ, nhưng lại là một "thiệt thòi" cho SLNA.

Sông lam Nghệ An: Lo cho các tuyển thủ quốc gia ảnh 1

   Chờ cầu thủ ở các đội tuyển về, SLNA mới ráp được đội hình để luyện tập


Trong khi các đội bóng khác đã đầy đủ quân số và ráo riết luyện tập chuẩn bị cho những lượt trận tiếp theo ở V.League thì SLNA lại "ngồi chơi xơi nước" vì thiếu quân. Không những vậy, Ban huấn luyện SLNA còn lo ngay ngáy vì quân mình ở tuyển nhiều, nếu không may dính chấn thương trong quá trình làm nghĩa vụ quốc gia thì rất khó để SLNA tìm được các phương án thay thế thích hợp khi mà V.League đang đi vào giai đoạn nước rút.

Một vấn đề nữa là khi tham gia các đội tuyển quốc gia về, các cầu thủ trụ cột này không còn thời gian nghỉ ngơi mà buộc phải lao vào luyện tập và thi đấu ngay, do đó không thể tránh khỏi việc "quá tải" và giảm sút phong độ. Như trường hợp Kavin ở giai đoạn đầu mùa giải, khi đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo SLNA, tuyển thủ Jamaica phải về nước thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Khi quay trở lại, phải mất một thời gian Kavin mới lấy lại được phong độ.


Bởi vậy, nhìn Trọng Hoàng mang chiếc băng đội trưởng Olympic Việt Nam "tả xung hữu đột" trước đối thủ Olympic Saudi Arabia ở trận đấu chiều qua, người hâm mộ xứ Nghệ ai cũng tự hào, nhưng ban huấn luyện SLNA thì lo lắng vì sợ anh "dính đòn" của đối phương.


Chỉ còn 7 vòng đấu nữa là V.league 2011 hạ màn, người hâm mộ mong sao cầu thủ xứ Nghệ, giữ được phong độ sau khi ở tuyển về để cùng SLNA chinh phục chiếc Cúp V.League sau 10 năm chờ đợi.

N.Đ.C

Tin mới