Sông Lam Nghệ An và hành trình đi tìm cái mới

(Baonghean.vn) - Hôm qua, Quang Trường đã có một quyết định được cho là mới nhất từ trước đến nay, hàng tiền đạo đá một ngoại binh và một nội binh. Dù kết quả không như ý muốn, nhưng rõ ràng khán giả vẫn tạm hài lòng.

HLV Quang Trường đã chọn Long An,  đối thủ đã có 4 trận thua liên tiếp và chỉ có trong tay 16 cầu thủ để thử nghiệm đội hình. Đây là lần đầu tiên Tuấn Tài được xỏ giày vào sân ngay từ đầu đá cặp với Odat. Điều khá ngạc nhiên là Baba lại được đẩy ra biên trái, vị trí mà BHL SLNA đã từng thử vai cho 5-6cầu thủ như Văn Đức, Xuân Thắng, Văn Vinh, Sỹ Sâm…

Một thay đổi quan trọng nữa là Thanh Phong đá cặp với Ngọc Toàn sẽ được giao nhiệm vụ làm bóng. Rõ ràng đây là đội hình tương đối cân bằng, nhiệm vụ ghi bàn của Odah Marshal sẽ được chia sẻ bởi cầu thủ trẻ Tuấn Tài. Quan sát Tuấn Tài thi đấu trên sân chúng tôi cảm nhận sự khát khao, năng nổ của anh nhưng việc đồng đội dồn cho anh phần lớn là đường bóng bổng nên trung vệ cao to Franklin hóa giải đơn giản.

Việc bố trí Baba Salia đá lệch sang cánh trái đã bắt chết được Tài Em, ngòi nổ quan trọng nhất của Long An nhưng hiệp 2 khi Tài Em không thi đấu thì có lẽ đây là sự lãng phí bởi Baba Salia thừa sức mạnh nhưng lại không tạt bóng tốt. Theo chúng tôi, nếu bố trí đá tiền vệ trung tâm Baba Salia sẽ phát huy tốt hơn, SLNA lại có thêm miếng tấn công biên.

SLNA vẫn đang sống thoi thóp nhờ các ngoại binh.
SLNA vẫn đang sống thoi thóp nhờ các ngoại binh.

Tiền vệ trẻ Thanh Phong đã được vào sân và thi đấu đầy quyết tâm, mạnh dạn tất công trung lộ nhưng chỉ ở mức tròn vai hơn là thi đấu sáng tạo. Theo nhận định của chúng tôi, việc tách Baba Salia và Odah Marshal bước đầu đã có tín hiệu tốt, mềm hóa hàng tấn công và gia cỏ hàng thủ. Vấn đề lúc này là điều chỉnh Baba Salia đá ở  vị trí nào ở hàng tiền vệ. Văn Vinh, đến giờ này vẫn là cầu thủ thi đấu khôn ngoan nhất của hàng tiền vệ, anh vào sân chỉ 7 phút nhưng hàng phòng ngự của Long An đã chao đảo.

Rõ ràng, HLV Quang Trường đã có sự mạnh dạn nhất định trong cách bố trí đội hình ở tuyến tiền vệ và tiền đạo, làm mới lối đá của SLNA. Không thể vì sai lầm cá nhân của Đình Hoàng, dẫn đến quả phạt 11m để bị Long An gỡ hòa 1-1 mà khán giả xứ Nghệ vội đánh giá thấp tư duy đổi mới của BHL.

Khi tiền đạo Odah Marshal được giao nhiệm vụ đá cắm, Tuấn Tài được giao nhiệm vụ quấy phá thì SLNA đã được hưởng phạt trực tiếp và phạt góc nhiều hơn. Vấn đề là phải đá ngắn, phối hợp nhỏ trước vòng 16,5 m của đối phương nhiều hơn nữa. Hàng phòng thủ không có Mạnh Hùng vẫn dang vận hành tương đối tốt, ngoại trừ 2 tình huống nhảy lên cắt bóng không thành thì trung vệ Minh Đức vẫn đá rất chắc chắn. Trong khi đó trung vệ trẻ Văn Khánh dường như đã ngày càng tự tin ở vị trí mới.

Hồ Tuấn Tài vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp thật sự của mình.
Hồ Tuấn Tài vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp thật sự của mình.

Vòng đấu tới, theo quan sát của chúng tôi FLC Thanh Hóa, cánh trái là điểm yếu của hàng phòng ngự. Nhìn tiền vệ Quang Tình của XSKT.Cần Thơ đã khiến cho hàng hậu vệ FLC Thanh Hóa khổ sở như thế nào thì chắc chắn BHL SLNA sẽ biết cách tổ chức tấn công vào đấy. Rất cần một tiền vệ cánh trái có tốc độ và khả năng xuyên phá tốt để tấn công cánh này, hy vọng Xuân Thắng sẽ được tin dùng trận tới.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới