Michael Olaha (số 7). Ảnh tư liệu Đức Anh |
Sau hơn 1 mùa giải chinh chiến tại Israel trong màu áo CLB Hapoel Tel-Aviv, chân sút sinh năm 1997 đã quyết định trở lại Việt Nam để tái hợp với SLNA. Những gì đã làm được cho đội bóng xứ Nghệ trong quá khứ (2017 - 2019), đủ để chứng minh tài năng của tiền đạo người Nigeria.
Hoàng Văn Khánh. Ảnh tư liệu: Đức Anh |
Chẳng cần phải phân tích kỹ thì ai cũng hiểu về tài năng và tầm quan trọng của cầu thủ người Tân Kỳ với đội chủ sân Vinh. Bên cạnh sự xuất sắc trong vai trò của một trung vệ (cựu cầu thủ U19 và U22 Việt Nam), Hoàng Văn Khánh còn là thủ lĩnh, là "đầu tàu" với tấm băng đội trưởng trên tay.
Nguyễn Sỹ Nam (áo đỏ). Ảnh: VPF |
Mặc dù chỉ là phương án dự phòng cho đàn em Phạm Xuân Mạnh ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng sự trở lại của Nguyễn Sỹ Nam sau quãng thời gian dưỡng thương sẽ giúp Ban huấn luyện SLNA thuận lợi hơn về mặt nhân sự. Trong trường hợp Mạnh "Kalou" bị treo giò (đã nhận 5 thẻ vàng), cầu thủ người Anh Sơn sẽ là một phương án thay thế khả dĩ nhất.
Đặng Văn Lắm (số 12). Ảnh tư liệu: Đức Anh |
Không ngoa khi nói rằng, vị trí tiền vệ trung tâm đang là một trong những "mắt xích" yếu nhất của "cỗ máy" SLNA ở mùa giải năm nay, tính cho tới thời điểm hiện tại. Hàng loạt phương án thử nghiệm đã được Ban huấn luyện SLNA sử dụng trong thời gian Đặng Văn Lắm dưỡng thương, song đều không mang lại hiệu quả như mong đợi.
Hồ Phúc Tịnh. Ảnh tư liệu |
Những tưởng Hồ Tuấn Tài chia tay sân Vinh sẽ tạo thêm cơ hội để Hồ Phúc Tịnh chứng tỏ được khả năng vốn có. Đáng tiếc là kể từ đầu mùa giải đến giờ, chân sút người Quỳnh Lưu rất hiếm khi được Ban huấn luyện SLNA trọng dụng. Theo thống kê, sau 12 trận đấu của SLNA tại giai đoạn 1 V.League 2021, Hồ Phúc Tịnh mới chỉ có vỏn vẹn 8 phút hiện diện trên sân.