Sự ăn năn muộn màng của nữ bị cáo và nỗi đau của người mẹ già

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đang bị trọng bệnh nhưng Võ Thị Chung vẫn cấu kết với một số đối tượng thực hiện hành vi mua bán ma túy. Thiếu phụ này đã không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua “hàng” mà theo lời khai của Chung đó là khoản tiền dùng để chữa bệnh. 

Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn buôn ma túy

Võ Thị Chung (SN 1971), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Người phụ nữ này thường bắt xe khách ngược lên huyện miền núi mà như thị nói là để buôn bán hàng nông sản. Từ những chuyến đi đó, Chung đã tham gia vào mua bán ma túy.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2022, Võ Thị Chung một mình bắt xe khách lên huyện miền núi Kỳ Sơn để gặp người từng quen biết là Xồng Bá Xua (SN 1962), trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Mục đích chuyến đi này của Chung là mua ma túy đem về xuôi bán kiếm lời.

bna_Bị cáo Võ Thị Chung lĩnh án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. ảnh pv.JPG
Bị cáo Võ Thị Chung lĩnh án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Do lúc này Xua đang bị đau chân, không trực tiếp đi mua ma túy được nên rủ người cháu bên vợ là Lầu Bá Và (SN 1992) cùng buôn ma túy. Hai bên thống nhất với nhau góp 75 triệu đồng mua 1 bánh heroin để bán kiếm lời. Hai cậu cháu nhẩm tính nếu phi vụ này thành công sẽ lãi đến 55 triệu đồng.

Để thực hiện phi vụ “làm ăn” này, Lầu Bá Và đã nhiều lần liên lạc với một người Lào đặt mua heroin. Đến cuối tháng 8/2022, Và đã mua được 1 bánh heroin (khối lượng 353 gam) từ người Lào. Sau khi mua thành công ma túy, Và liên lạc với Chung rồi hẹn thời gian, địa điểm giao nhận “hàng”.

Ngày 19/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, Và cầm theo ma túy đến trước cổng Bệnh viện huyện Tương Dương để giao cho Chung. Tuy nhiên, khi đối tượng này đang chờ khách đến nhận thì bị công an phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật.

Từ lời khai của Lầu Bá Và, cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng còn lại trong vụ án là Võ Thị Chung và Xồng Bá Xua. Với hành vi trên, cả 3 đối tượng là Chung, Xua, Và đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ăn năn muộn màng

Ngày 18/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo gồm: Võ Thị Chung (SN 1971), trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh; Lầu Bá Và (SN 1992) và Xồng Bá Xua (SN 1962), cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

bna_Tại phiên tòa nữ bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi. ảnh pv.JPG
Tại phiên tòa nữ bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Ảnh: Trần Vũ

Ngày diễn ra phiên xét xử, ngoài người thân của Lầu Bá Và, Xồng Bá Xua, người mẹ lớn tuổi của nữ bị cáo Võ Thị Chung cũng khó nhọc đến dự phiên tòa. Tuổi cao, sức yếu nên bà H. (78 tuổi, mẹ của Chung) chầm chậm bước từng bậc thang vào phòng xử án. Người mẹ với mái tóc bạc, ngồi lặng lẽ phía dưới theo dõi phiên tòa xét xử con gái và đồng phạm với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Từ ngày con gái vướng vòng lao lý, chưa một đêm nào người mẹ được ngon giấc.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cả 3 bị cáo đã khai về động cơ phạm tội của mình. Bị cáo Chung trình bày trước tòa bị ung thư đã di căn, nghe người khác nói ma túy giúp giảm đau nên liên hệ với Xồng Bá Xua và Lầu Bá Và mua về dùng. Ban đầu, Chung chỉ muốn mua một ít, song Xua bảo không bán, chỉ giao dịch từ 1 bánh heroin trở lên. Do đó, bị cáo đã chấp nhận mua một số lượng ma túy lớn để về dùng dần thì bị công an bắt giữ. Trước lời khai của bị cáo, tòa cho rằng, không nên dựa vào việc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo để biện minh cho việc làm sai trái.

Quá trình xét xử, nữ bị cáo nhiều lần bật khóc cho biết, bản thân đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sau hơn 4 năm điều trị căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn sang nhiều bộ phận trong cơ thể khiến sức khỏe yếu đi. Nữ bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối lỗi nhiều lần bật khóc tại tòa.

Về số tiền gần 130 triệu đồng mà cơ quan công an phát hiện, thu giữ, Chung khai đó là số tiền định dùng để chữa bệnh nhưng bị cáo đã lấy để buôn ma túy. Chung bật khóc trình bày đã nhận thức được sai trái của mình và mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất, để trở về với con cái, chữa bệnh và chăm sóc người mẹ già.

Nỗi đau của người mẹ

Quá trình ngồi theo dõi phiên tòa, khi nghe con gái trình bày đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo và buôn ma túy để chữa bệnh, bà H. liền cúi đầu xuống. Bà đau không chỉ vì con gái mình đang mắc bệnh ung thư mà nỗi đau lớn hơn là đứa con gái có lớn mà chẳng khôn, đã lao vào con đường mua bán trái phép ma túy. Bao nhiêu năm nuôi nấng, dạy bảo bằng cả sự hy sinh, chịu đựng, một đời khổ cực nhưng đứa con ấy lại vi phạm pháp luật.

bna_Hình ảnh người mẹ tóc bạc của bị cáo tại phiên tòa. ảnh pv.JPG
Hình ảnh người mẹ tóc bạc của bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Do vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp con lúc tòa vào nghị án, bà H. cố gắng tiến lại gần nơi con ngồi hơn để dặn dò đôi điều. Giữa ồn ào, bà cố gắng nói lớn tiếng để con nghe. Thế nhưng, lời dặn ngắn ngủi “con cố gắng cải tạo tốt, chiến đấu với bệnh tật” của bà như lạc giọng bởi sự xúc động.

Cố nén cảm xúc, người mẹ ấy không quên nhắn nhủ con hãy lo cho bản thân, đừng bận tâm mẹ và mọi người ở nhà. Trong mắt người mẹ gần 80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng gần hết thì con gái có lớn mà chưa có khôn vì “không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư”.

Nghe những lời trách móc của mẹ, bị cáo nhiều lần ôm mặt khóc. Chung chắp tay xin lỗi mẹ, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe, đồng thời, không quên dặn dò mẹ cố gắng đợi mình trở về. Nỗi ân hận muộn màng hiện rõ trên gương mặt của nữ bị cáo tại phiên xét xử đẫm nước mắt.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Võ Thị Chung và 2 đồng phạm thuộc loại nghiêm trọng, gây mất trật tự tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Do đó, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm Võ Thị Chung, Xồng Bá Xua, Lầu Bá Và mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nghe mức án dành cho mình, bị cáo Chung vội đưa đôi tay đang bị còng lên ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe. Trước khi bị áp giải ra về, Chung nhiều lần ngoái đầu lại nhìn người mẹ già. Thương con nhưng bà H. chỉ đành bất lực nhìn theo bóng đứa con gái gần xa khuất. Chỉ khi chiếc xe bít thùng rời khỏi sân tòa án, người mẹ với mái tóc bạc gần hết mới lặng lẽ ra về…

Nỗi đau về ma túy sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình của bị cáo Chung mà sẽ tiếp tục đẩy nhiều gia đình khác vào nỗi đau không hồi kết nếu như vẫn còn những tư duy không chịu thức tỉnh, lười lao động, cầm những đồng tiền thấm đẫm tội lỗi khi đi gieo “cái chết trắng” dù biết hành vi đó là vi phạm pháp luật.

Tin mới