Sự trở lại của một "tượng đài"

(Baonghean) - Tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia năm 2015 trên sân Vinh, rất nhiều người để ý và dành sự quan tâm đặc biệt khi thấy Huy Hoàng xuất hiện ở khu vực kỹ thuật của U.19 SLNA. Tìm hiểu mới biết, từ sau Tết Nguyên đán vừa rồi, Huy Hoàng đã chính thức tiếp quản công việc ở “lò” đào tạo trẻ Sông Lam. Như vậy, sau 2 năm chia tay đội bóng quê hương, Hoàng đã trở lại, trên một cương vị mới...
Sau khi rời khỏi XSKT.Cần Thơ ở mùa giải 2014, Huy Hoàng cũng chính thức tuyên bố giải nghệ.
Sau khi rời khỏi XSKT.Cần Thơ ở mùa giải 2014, Huy Hoàng cũng chính thức tuyên bố giải nghệ. Ảnh: internet
Trưởng thành từ các giải trẻ và ghi dấu ấn khi khoác lên mình chiếc áo đội 1, tên tuổi của Huy Hoàng sớm được khẳng định. Được xem là “truyền nhân” của Hữu Thắng, suốt cả sự nghiệp Huy Hoàng gần như là số 1 ở đội bóng xứ Nghệ. Trong màu áo U.23 Việt Nam cũng như sau này là ĐTQG, Hoàng vẫn là nhân tố quan trọng và từng được đeo chiếc băng thủ quân. 
Với SLNA, giá trị của Huy Hoàng còn là sự trung thành. Có chuyên môn, được nhiều đội bóng khác trải thảm đỏ nhưng Hoàng đều lắc đầu từ chối để ở lại với đội bóng xứ Nghệ và nhận những đồng lót tay ít ỏi. Huy Hoàng được tôn trọng bởi sự hy sinh và anh trở thành “tượng đài” của bóng đá xứ Nghệ trong lòng người hâm mộ. Đang có trong tay tất cả, từ sự nể phục của mọi người, đến vai trò trợ lý kiêm đội trưởng nhưng scandal xảy ra ở Thanh Hóa đã khiến Hoàng mất tất cả.
Sự nghiệp, uy tín gây dựng hơn 10 năm bỗng chốc tan biến bởi những hình ảnh “xấu xí”. Dù sau đó, cơ quan chức năng kết luận, đó chỉ là một vụ tai nạn nhưng hình ảnh, video về vụ việc được đăng tải khiến người ta thừa hiểu, bản chất phía sau đó là gì. Không chỉ bị cắt chức trợ lý, tước băng đội trưởng mà sự tôn trọng của người hâm mộ trước đó cũng thay bằng thái độ tò mò, dò xét. Hoàng phải trả giá đắt. Đi đâu, Huy Hoàng cũng gặp phải ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người. Một thời gian dài, Hoàng không dám ra khỏi nhà hoặc có xuất hiện, cũng chỉ với người thân hoặc bạn bè chí cốt.
Huy Hoàng đã nhận nhiệm vụ trợ lý HLV U19 SLNA.	Ảnh: Internet
Huy Hoàng đã nhận nhiệm vụ trợ lý HLV U19 SLNA. Ảnh: Internet
Sau một lần vấp ngã, Huy Hoàng rút ra được rất nhiều bài học và bản thân anh cũng đã rất bản lĩnh để vượt qua tất cả áp lực, tiếp tục sự nghiệp. Chia tay SLNA để gia nhập XSKT.Cần Thơ, Huy Hoàng muốn tìm một miền đất mới để làm lại từ đầu. Chấp nhận xa xứ nhưng mọi thứ cũng không yên ổn khi những câu chuyện hậu trường phức tạp khiến Hoàng phải chia tay đội bóng đồng bằng sông Cửu Long theo cái cách không ai muốn. Về lại quê hương và mất phương hướng, Hoàng bị “khủng hoảng” một thời gian.
Không tìm được lối ra cho cuộc sống và chính lúc tuyệt vọng nhất, Huy Hoàng đã được đội bóng quê hương dang rộng vòng tay. Tiếp nhận Hoàng để bổ sung cho đào tạo trẻ, SLNA đồng thời ký quyết định để cựu đội trưởng ĐTQG này đi học lớp bằng C về huấn luyện viên tổ chức ở Nam Định. Sau một thời gian “đèn sách”, Hoàng trở về và được bố trí công việc theo đúng chuyên môn được học.
Bắt đầu từ tháng 3 vừa rồi, Hoàng đã chính thức tiếp nhận công việc tại “lò” đào tạo trẻ Sông Lam, với cương vị là trợ lý cho HLV Nguyễn Quang Hải. Tại vòng chung kết U.19 quốc gia đang diễn ra trên sân Vinh, Hoàng đã chính thức ra mắt trên cương vị mới. Nhìn thấy Hoàng, nhiều đồng đội cùng thời đã gửi rất nhiều chia sẻ. Sau những “giông bão cuộc đời”, Huy Hoàng vẫn vững tâm và trở lại với đam mê của mình. Theo đuổi nghiệp cầm quân vào độ tuổi như của Huy Hoàng còn quá trẻ, điều đó đồng nghĩa với cơ hội phía trước còn rất nhiều. 
Nhiều nguời mừng cho Huy Hoàng bởi thời điểm này, những câu chuyện hậu trường đã được cựu trung vệ ĐTQG này giải quyết rốt ráo. Với công việc mới, dù khó khăn và nhiều thách thức nhưng Huy Hoàng cho biết, bóng đá với anh là đam mê lớn nên anh tự tin rằng, bản thân sẽ làm tốt công việc được giao để chứng tỏ bản thân.
Vĩnh Liêm
TIN LIÊN QUAN

Tin mới