Tây Ban Nha - Đức (2h ngày 28/11): Khi 'xe tăng' run rẩy đấu 'bò tót'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thất bại gây sốc trước Nhật Bản đẩy tuyển Đức vào thế đường cùng trong cuộc so tài với Tây Ban Nha ở lượt đấu thứ hai bảng E, diễn ra lúc 2h sáng 28/11 (VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp).
Tuyển Đức lâm vào thế khó trước trận gặp Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Tuyển Đức lâm vào thế khó trước trận gặp Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Một kết quả hòa trước Tây Ban Nha (3 điểm) thậm chí có thể khiến Đức (0 điểm) mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tuyển Đức rối bời

Với việc Costa Rica quá yếu, cuộc đua bảng E xem như chỉ thuộc về Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Và với trận thua trước Nhật, tuyển Đức đã mất đi phân nửa cơ hội của mình. Nhưng hậu quả tuyển Đức nhận về còn hơn cả một trận thua.

"Chúng tôi đã để Nhật Bản chơi bóng quá dễ dàng. Đặc biệt là trong bàn thua thứ hai, tôi không biết liệu có bàn thắng nào được ghi dễ dàng hơn vậy không ở kỳ World Cup này...", sau trận, tiền vệ Ilkay Gundogan "nổ phát súng" vào các đồng đội cũng như hệ thống chiến thuật của HLV Hansi Flick.

Ông Flick đáp trả: "Ilkay Gundogan có thể nói điều đó. Điều quan trọng là phải nhận trách nhiệm sau khi đưa ra kết luận đúng". HLV Flick cũng chỉ đích danh một tội đồ là trung vệ Niklas Sule khi cho rằng Sule đã mắc lỗi bẫy việt vị.

Ở góc độ chuyên nghiệp, việc cả đội cùng nhìn nhận những sai lầm là một tín hiệu tốt. Nhưng mặt khác, những lời đổ lỗi cho nhau cũng có thể dẫn đến lục đục nội bộ. Trong vài năm trở lại đây, "xe tăng" ngày càng để lộ nhiều vấn đề về tinh thần thi đấu, sự gắn kết...

Trận thua trước Nhật thể hiện rõ điều đó, khi Đức vẫn áp đảo về mặt thế trận, số lượng cơ hội nhưng rồi không đủ bình tĩnh để kết liễu đối phương. Một số ngôi sao như Rudiger còn thể hiện thái độ xem thường đối thủ để rồi bị chỉ trích dữ dội sau trận.

Đừng quá tin... Tây Ban Nha

Đối lập với bầu không khí nặng nề của tuyển Đức là một Tây Ban Nha tưng bừng sau chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Đừng vội đánh giá quá cao Tây Ban Nha khi mà Costa Rica quá yếu. Costa Rica chỉ xếp trên mỗi Qatar về giá trị đội hình ở kỳ World Cup này. Chiến thắng trước Costa Rica chỉ mang ý nghĩa về tinh thần.

Tây Ban Nha và Đức là hai đối thủ có khá nhiều duyên nợ với lần chạm trán gần nhất là một kỷ niệm đáng quên dành cho Đức khi họ thua thảm 0-6 ở hai năm trước. Dù tuyển Đức đã có nhiều thay đổi so với thời điểm đó, nhưng Tây Ban Nha vẫn đang đi đúng lộ trình của mình.

HLV Enrique cho thấy ông không còn quá bảo thủ khi thay Morata bằng Asensio ở vị trí trung phong. Và Asensio cho thấy anh sở hữu lối chơi đa dạng hơn Morata, mang lại luồng sinh khí đặc biệt cho đội. HLV Enrique nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình như trận thắng Costa Rica.

Đáng chú ý hơn là đội hình ra sân của Đức. Sau trận đấu tệ hại trước Nhật Bản, HLV Hansi Flick nhiều khả năng phải đưa ra những thay đổi nhân sự. Havertz và Musiala là hai cái tên gây thất vọng nhất trên hàng công.

Dù vậy, cả hai cũng là những ngôi sao khó động đến khi HLV Flick không có đủ nhân sự tốt nhất. Trước giải ông đã phải chia tay Werner, và sau đó Sane dính chấn thương. Một số phương án khác trên hàng công như Gotze, Brandt, Moukoko, Fullkrug không mang đến cảm giác an tâm.

Vấn đề ở hàng thủ càng lớn hơn. Sule vốn là một trung vệ nhưng bị kéo sang đá cánh phải, kết quả là anh nhiều lần tỏ ra chậm chạp khi đối mặt những pha phản công tốc độ. Trong khi đó, Rudiger - trung vệ có đẳng cấp cao lại thi đấu chủ quan...

Khi đối mặt với đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, tuyển Đức hứa hẹn sẽ trình làng một bộ mặt hoàn toàn khác. Hơn bao giờ hết, họ cần chứng tỏ những phẩm chất "xe tăng" của mình, để tránh việc bị loại ở vòng bảng World Cup lần thứ hai liên tiếp.

* Lịch thi đấu ngày 27-11: Nhật Bản - Costa Rica (VTV5, 17h), Bỉ - Morocco (VTV2, VTV Cần Thơ, 20h), Croatia - Canada (VTV2, VTV Cần Thơ, 23h).

Tin mới