Tết Trung thu ở làng Xuân Viên

(baonghean.vn) - Làng Xuân Viên (xã Diễn Thắng – Diễn Châu), những nẻo đường đã vọng tiếng trống ếch và sắc khăn quàng đỏ. Điều đặc biệt ở làng là người lớn đã chăm chút cho các cháu từ 3 hôm trước. Bằng những việc cụ thể như làm đèn ông sao (đường kính gần 2 mét), các tổ liên gia và tổ tự quản đã chuẩn bị cho các cháu nhân dịp Trung thu 2015 với tất cả tấm lòng.

Đ

Đường về làng Xuân Viên đã ấm áp với ngày Trung thu

Làng Xuân Viên (xã Diễn Thắng – Diễn Châu) có 19 tổ tự quản, thông qua những cuộc họp xóm, nội dung gần đây nhất vẫn được đưa ra, rằng “Tổ chức tết Trung thu cho các cháu vào dịp đêm Rằm tháng Tám với mong muốn nụ cười của con em làng ta rạng rỡ, hơn nữa để đẩy mạnh phong trào học hành của Xuân Viên”.

Từ “nghị quyết” nhỏ ấy, làng Xuân Viên vào cuộc. Bắt đầu từ các bô lão. Chặt tre, làm cật và đan nền cho ông sao. Cụ ông Đặng Xuân Viên (86 tuổi) gạt đôi dòng mồ hôi nói “Ừ! Con à! Mần cho con cháu ri, lại đúng ngày Rằm Trung thu, bác ưng. Hồi trước, thời nhà bác toàn làm đèn kéo quân mà nỏ được ngắm con nà, phải đưa cho quan bảo hộ”.

o

Ông Hồ Viết Ngọc làm đèn ông sao cùng các cháu

Đêm nay, sẽ là một đêm rất đẹp, khi các tổ tự quản làm đèn ông sao và tổ chức cho các cháu tại tổ của mình, rồi nhập vào đoàn của xã chung vui về Nhà văn hóa làm lễ báo công, kính dâng lên Bác những thành quả về học tập.

Bà Hồ Thị Lương, phó bí thư chi bộ, xóm trưởng xóm 7 đã thông tin thêm về những niềm vui. Rằng, năm học 2014 - 2015, xóm có 19 cháu được vào đại học, trong đó có 5 cháu đõ và đạt điểm cao. Hội Khuyến học xóm đã tổ chức tặng quà cho các cháu.

t

Những chiếc đèn ông sao rất lớn được các bậc phụ huynh chăm chút cho các cháu trọn vẹn niềm vui

Trong dịp này, mà như rất nhiều năm, các gia đình của làng Xuân Viên đã trọn vẹn cùng mùa Trung Thu. Có những gia đình đã chăm chút cho màu Trung Thu trở nên đẹp hơn. Ở đây, đèn ông sao nhỏ nhất cũng có đường kính 3m, như tổ tự quản xóm đường Bảy làm đèn ông sao có đường kính hơn 6m, các đèn được gắn công phu đèn nháy về đêm lung linh như phố thị “ Để hoàn thiện được như hôm nay chúng tôi gồm 4 người phải bắt tay vào làm từ ngày mồng Sáu (AL), cứ lúc nào rỗi lại bắt tay làm, nên thành quả dành tặng cho các  cháu, nhìn lại vẫn thấy ưng anh ạ”. Anh Trần Viết Bá tổ tự quản xóm Đường Bảy cho biết. 

Với tất cả tấm lòng của các bậc phụ huynh, đêm trung thu năm nay các cháu nhi đồng làng Xuân Viên sẽ đầy ắp niềm vui duới ánh trăng rằm.

Bà

Bà Hồ Thị Ninh, xóm Bảy nói "Hôm nay, ngày rằm của các cháu, tui nỏ lấy đồng lời  mô"

Công Mạnh

Tin mới