Thắng Thiếu niên Đô Lương, Thiếu niên TP Vinh nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Có được 7 điểm sau 3 trận, đội thiếu niên thành phố Vinh tạm đứng thứ 2 Bảng A, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ở trận cuối cùng ở Bảng A, thiếu niên thành phố Vinh gặp đội thiếu niên Kỳ Sơn - đội bóng yếu nhất bảng
2 đội thiếu niên thành phố Vinh và thiếu niên Đô Lương được đánh giá là cân tài, cân sức. Ảnh: Đức Anh

2 đội thiếu niên thành phố Vinh và thiếu niên Đô Lương được đánh giá là cân tài, cân sức. Ảnh: Đức Anh

Đội hình ra sân của đội thiếu niên thành phố Vinh (áo đỏ): Ngô Xuân Phong (1), Nguyễn Quang Sang (2), Nguyễn Đình Khánh (4), Hồ Viết Mạnh (6), Nguyễn Mạnh Phú (7), Nguyễn Thành Vinh (12), Nguyễn Bảo Tín (13).

Đội hình ra sân đội thiếu niên huyện Đô Lương (Áo xanh): Trần Văn Hoàng (1), Đào Danh Tuấn Hùng (3), Hoàng Văn Phú (6), Phạm Đình Tuấn Vinh (9), Nguyễn Văn Huynh (10), Nguyễn Thái Tuấn (11), Trần Văn Tuấn (12).

Trước trận đấu này, đương kim vô địch thiếu niên Đô Lương đang có 6 điểm, sau 2 trận thắng. Đội thiếu niên thành phố Vinh có 4 điểm, sau 2 trận đấu (1 thắng, 1 hoà)... Cuộc so tài giữa 2 đội được xem là trận cầu “sinh tử” trong cuộc đua tranh 2 chiếc vé vào vòng bán kết của bảng A.

Với tính chất quan trọng của trận cầu này, cả 2 đội bóng nhập cuộc rất thận trọng, thi đấu hết sức chặt chẽ. Các cầu thủ 2 đội đeo bám quyết liệt, gần như không có một khoảng trống nào được lộ ra để cho đối thủ khai thác.

Các cầu thủ 2 đội đeo bám quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ 2 đội đeo bám quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Đội thiếu niên thành phố Vinh là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên thế nhưng thủ thành của đội thiếu niên Đô Lương đã xuất sắc hoá giải. Đội thiếu niên Đô Lương cũng tạo được nên những cơ hội riêng cho mình thế nhưng các tiền đạo đã không tận dụng được.

Highlight: TH TP Vinh - TN Đô Lương 2-0: Clip: Công Kiên - Lâm Tùng

Từ phút thứ 13 trở đi, đội thiếu niên thành phố Vinh dần chiếm được thế trận, dồn ép đương kim vô địch thiếu niên Đô Lương vào thế chống đỡ vất vả. Phút thứ 17, tỉ số trận đấu được mở. Trong tình huống phòng ngự, cầu thủ đội thiếu niên Đô Lương lúng túng phá bóng vào lưới nhà.

Các cầu thủ thiếu niên thành phố Vinh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số có phần may mắn. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ thiếu niên thành phố Vinh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số có phần may mắn. Ảnh: Đức Anh

Tỉ số 1-0 nghiêng về đội thiếu niên thành phố Vinh được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, thế trận giằng co tiếp diễn. Đội thiếu niên thành phố Vinh vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội thiếu niên Đô Lương thi đấu rất cố gắng nhưng không thể nào đột phá qua hàng thủ được tổ chức tốt của đội thiếu niên thành phố Vinh.

Phút 43 của trận đấu, đội thiếu niên thành phố Vinh có bàn thắng thứ 2. Người lập công là cầu thủ mang áo số 13 Nguyễn Bảo Tín với cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm.

Vào hiệp 2, thiếu niên thành phố Vinh vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.. Ảnh: Đức Anh

Vào hiệp 2, thiếu niên thành phố Vinh vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.. Ảnh: Đức Anh

Tỷ số 2-0 nghiêng về thiếu niên thành phố Vinh được giữ nguyên cho đến hết trận. Có được 7 điểm sau 3 trận, đội thiếu niên thành phố Vinh tạm đứng thứ 2 Bảng A, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Trận cuối cùng ở Bảng A, thiếu niên thành phố Vinh gặp đội thiếu niên Kỳ Sơn - đội bóng yếu nhất bảng./.

Tin mới