Những người “đóng thế” hoàn hảo

(Baonghean) - Sau màn khởi đầu tệ hại với trận thua Pegasus (Hồng Kông) ngay trên sân Vinh, cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của SLNA tại bảng F được đánh giá rất khó khăn. Nhằm bảo toàn lực lượng cho đấu trường V.League, HLV Hữu Thắng quyết định để các trụ cột ở nhà và chỉ đưa những cầu thủ dự bị “đi sứ” với nhiệm vụ “không được làm mất mặt”.

Trách nhiệm đó được đặt lên vai người trợ lý Phạm Anh Tuấn. Lần đầu tiên lĩnh ấn tiên phong, với vai trò là HLV, Phạm Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chỉ 1 giờ đồng hồ sau trận thắng SHB Đà Nẵng tại vòng 6 V.League, SLNA lập tức “khăn gói” ra Hà Nội để bay sang Maldives chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại AFC Cup 2011 gặp chủ nhà VB Sports.

 Những cầu thủ trẻ của SLNA đã làm nức lòng khán giả quê nhà.

Bước vào trận không ai nghĩ đội hình 2 của SLNA sẽ có một kết quả khả quan trước chủ nhà. Và thực tế trận đấu đã có những lúc nghiêng về nhận định đó. SLNA bị dẫn bàn trước. Phút 59 Sơn Hà nhận thẻ vàng thứ 2, SLNA chỉ còn lại 10 người trên sân. Ở tình thế khó khăn đó, bằng chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu ngoan cường, SLNA đã lội ngược dòng thành công.

Trận đấu này, những cầu thủ trẻ lần đầu được ra sân trong đội hình chính, lại chơi ở đấu trường lớn nhưng không hề bị “cóng” mà thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Quang Tình, Ngọc Anh mỗi người ghi một bàn thắng. Những người “đóng thế”: Nguyên Mạnh, Quốc Tuấn, Tuấn Anh, Ngọc Mạnh, Thành Đạt… chơi một trận tưng bừng. Chân sút trẻ Hoàng Thịnh, bằng pha phản công chớp nhoáng đã ghi bàn ấn định tỉ số 3-1, đem về chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup cho SLNA.
 
Với kết quả này, các cầu thủ trẻ SLNA đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. “Cuộc phiêu lưu” tại AFC Cup lại rộng mở cho đội bóng xứ Nghệ. Đó cũng là liều thuốc khích lệ tinh thần những “vai chính” trong trận gặp Thanh Hóa (vòng 7 V.League) vào chiều chủ nhật (20-3) tới. 

Đ.C

Tin mới