“Quả bóng vàng” Việt Nam 2011: Đóng cửa với cầu thủ nhập tịch

Chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam phải là cầu thủ có đóng góp nổi bật về chuyên môn ở cả hai cấp độ: câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
 
Cách đây chưa lâu, người hâm mộ nước nhà còn thấp thỏm trước thông tin: hai cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Kesley Huỳnh Alves (Sài Gòn FC) và tiền vệ Nguyễn Hoàng Helio (B.Bình Dương) được giới truyền thông quốc nội đề cử vào danh sách những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011. Ấy vậy mà mới đây, thông báo từ Ban tổ chức (BTC) cuộc bình chọn cho biết: hai cầu thủ này đã bị… rớt đài ngay từ vòng sơ loại vì trong năm, họ không hề khoác trên mình chiếc áo đấu có in hình lá cờ đỏ sao vàng nơi ngực trái.

Kesley Huỳnh Alves dù chơi rất xuất sắc nhưng bị rớt ngay từ vòng... sơ loại.

Cần phải khẳng định việc BTC cuộc bình chọn bổ sung thêm điều kiện “có cống hiến cho đội tuyển Việt Nam” là hoàn toàn xác đáng bởi chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam phải là cầu thủ có đóng góp nổi bật về chuyên môn ở cả hai cấp độ: câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra: bao giờ chúng ta “mở cửa” trở lại với cầu thủ nhập tịch để họ có thể đáp ứng điều kiện của BTC?
 
Vài năm trước, thời huấn luyện viên (HLV) Calisto, đội tuyển bóng đá quốc gia từng có sự phục vụ của Phan Văn Santos và 3 cầu thủ nhập tịch sau đó là Kesley Huỳnh Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max. Lý luận của vị HLV sinh trưởng tại bán đảo Libera thật đơn giản mà cũng khó bắt bẻ: đã mang quốc tịch Việt Nam thì quyền lợi của các cầu thủ là ngang nhau. Quả thật, khi đã nhập tịch, trên phương diện pháp lý, 3 cầu thủ này là người Việt Nam “trăm phần trăm” (trên thế giới các đội tuyển quốc gia Pháp, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha… thường xuyên sử dụng ngoại binh khác màu da, huyết thống).

Điều đáng nói là ở giải đấu chính thức ngay sau lần tập trung đó, cả Kesley Huỳnh Alves, Đinh Hoàng Max lẫn Đinh Hoàng La đều không còn hiện diện trong thành phần đội tuyển Việt Nam mà không ai rõ nguyên nhân. Đến khi HLV Calisto chia tay dải đất hình chữ S sau một kỳ SEA Games bất đắc ý trên đất Triệu Voi, các ngoại binh nhập tịch càng không được tạo điều kiện để quay lại.
 
Có lần, giới ký giả thể thao đã đặt thẳng câu hỏi “Đội tuyển Việt Nam có triệu tập cầu thủ nhập tịch cho hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2012” với ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thì ông Hỷ bảo: thành công của bóng đá Thái Lan, bóng đá Malaysia là những bài học nhãn tiền cho thấy không cần ngoại binh nhập tịch, chúng ta vẫn có thể đoạt chức vô địch.
 
Từ câu trả lời của vị Chủ tịch VFF, có thể khẳng định ngay rằng, trong tương lai gần, sẽ không có phần trăm cơ hội nào để các cầu thủ nhập tịch có thể mộng mơ: một lần trong đời đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam". Bởi không khoác áo đội tuyển, họ làm sao đáp ứng được “điều kiện cần” và “điều kiện đủ” của BTC?

Có vẻ như các ngoại binh nhập tịch đang phải chịu những thiệt thòi ở một sân chơi thuần túy về chuyên môn như cuộc bầu chọn danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam"!

Theo TNVN

Tin mới