Lê Thị Thắm và giấc mơ SEA Games

(Baonghean) - Sinh ngày 4/2/1992, là con út trong một gia đình nông dân có 4 anh em ở xóm 4, xã Diễn Thắng (huyện Diễn Châu), cơ duyên đã đưa cô gái trẻ quê mùa trở thành một VĐV cử tạ đầy triển vọng của thể thao Nghệ An và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

HLV Vũ Lê Hoàng (phụ trách môn cử tạ của Trung tâm ĐTHL TDTT tỉnh) cho biết: Hè năm 2007, tình cờ đi về quê chơi, gặp một giáo viên dạy môn Thể dục Trường THCS xã Diễn Thắng, được giới thiệu ở trường cấp 2 anh dạy có em Lê Thị Thắm thể hình rất tốt và chơi  giỏi các môn thể thao. Lập tức HLV Vũ Lê Hoàng tìm đến xem xét. Sau khi nói chuyện một lúc, HLV Vũ Lê Hoàng hỏi: “Em cân nặng được trên 58kg không?”, Thắm trả lời: “Em 64kg”. Nhìn cô bé học sinh cấp 2 thể hình cao to, săn chắc, HLV Vũ Lê Hoàng “chấm” ngay và bảo cô bé dẫn về nhà gặp bố mẹ.

Lê Thị Thắm nhận HCV Giải Vô địch cử tạ Quốc gia.

Thấy người của Trung tâm ĐTHL TDTT tỉnh đến mời con gái vào Vinh học thể thao để đi thi đấu giải Quốc gia, ông Lê Đình Thám (bố của Lê Thị Thắm) cười sảng khoái: “Được! Còn nếu cháu huấn luyện được nó rồi đem đi thi đấu giành được huy chương thì về đây tôi mua một con dê làm thịt chiêu đãi cảm ơn”.

Tháng 7/2007, Lê Thị Thắm được bố đưa vào Vinh, đến Trung tâm ĐTHL TDTT tỉnh. Sau khi bố trí nơi ăn chốn nghỉ và tiễn ông Lê Đình Thám ra về, HLV Vũ Lê Hoàng dẫn Thắm vào lớp cử tạ. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, cô bé bỗng òa khóc nức nở, nói: “Em không học môn này đâu! Cho em tập bóng chuyền”. HLV Vũ Lê Hoàng phải dỗ dành: “Em cứ vào xem đi, mỗi ngày thầy sẽ cho em xem một môn để em thấy mình phù hợp với môn nào nhất rồi quyết định. Tuy nhiên, thầy thấy chiều cao của em không phù hợp với môn bóng chuyền”. Những ngày sau cô bé vẫn tiếp tục khóc và cứ đòi về nhà, HLV Vũ Lê Hoàng phải liên tục động viên, đồng thời bảo các học trò trong lớp cử tạ luôn gần gũi giúp Thắm làm quen dần với môi trường mới. Đến ngày thứ 5, Thắm chủ động gặp HLV Vũ Lê Hoàng và nói: “Em quyết định học môn cử tạ. Xin thầy cho em vào lớp”.

Sau 8 tháng tập luyện chăm chỉ, năm 2008, Lê Thị Thắm được đưa vào đội tuyển thể thao tỉnh tham gia Giải Vô địch cử tạ trẻ quốc gia. Lần đầu tiên bước ra sàn đấu chính thức, Lê Thị Thắm đã giành được 2HCĐ. Cuối năm đó Thắm lại được tham gia Giải cử tạ thanh, thiếu niên toàn quốc và em đã xuất sắc giành 2HCV, 1HCB. Với tố chất tốt, lại siêng năng tập luyện, thành tích thi đấu của Lê Thị Thắm ngày càng cao. Liên tiếp 2 năm 2009, 2010, cô bé đều giành trọn bộ cả 3HCV (cử giật, cử đẩy và tổng cử) tại các giải vô địch cử tạ trẻ toàn quốc. Từ năm 2011, Lê Thị Thắm đồng thời vừa thi đấu giải trẻ vừa thi đấu giải vô địch quốc gia và ở hạng cân 75kg, VĐV xứ Nghệ này đã chứng tỏ mình không có đối thủ khi liên tiếp giành cả bộ 3 HCV ở tất cả các giải đấu.

Với thành tích xuất sắc, đầu năm 2013, Lê Thị Thắm đã được gọi lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tập huấn để bổ sung lực lượng chuẩn bị tham gia các giải vô địch cử tạ quốc tế. Lê Thị Thắm chia sẻ: “Càng tập luyện em càng yêu thích môn cử tạ. Ước mơ của em là được tham gia thi đấu chính thức tại SEA Games diễn ra ở Indonesia vào tháng 12 năm nay. Em sẽ phấn đấu đạt được điều đó và mang vinh quang về cho quê hương đất nước”.

Bài, ảnh: Hoàng Hảo

Tin mới