Cậu bé dân tộc Thổ với tấm HCV Vô địch thế giới

(Baonghean) Từng nhiều năm liền vô địch châu lục và thế giới ở bộ môn Pencak Silat, nhưng ít ai biết đến “chàng trai vàng” của Silat Việt Nam từng là cậu bé dân tộc Thổ nhỏ bé, nhút nhát đến từ huyện vùng núi Quỳ Hợp. Đó là VĐV Trương Văn Mão, vô địch Pencak Silat thế giới 2012 hạng cân 85kg.

Gặp Trương Văn Mão tại gia đình ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp trong những ngày nghỉ hiếm hoi của anh sau khi vừa trở về từ giải Vô địch tranh cúp quốc gia cùng các đồng đội, chúng tôi được tiếp đón niềm nở bằng nụ cười hiền hậu của chàng trai 26 tuổi với thân hình vạm vỡ của một “con nhà võ” thực thụ.

Nhưng khi được Mão chia sẻ những bức ảnh cách đây hơn 10 năm, chúng tôi khá bất ngờ vì ít ai có thể nhận ra cậu bé nhỏ thó, đen nhẻm trong hình là chàng trai cao 1m83 như bây giờ, nếu không có nụ cười và ánh mắt hiền lành ấy. “Trước đây thằng Mão nhỏ con lắm, học đến lớp 8 rồi mà mới cao ngang tai đám bạn cùng lứa, da thì đen nhẻm vì suốt ngày phải đi chăn bò trên đồi. Mão là người lành tính, nhiều lúc bạn bè trêu đùa cũng chỉ dám cười cho qua chứ không dám đánh lại, nhiều lần anh trai và chị gái phải đứng ra bênh vực”, bác Trương Văn Sơn, bố của Mão nhớ lại.

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, là con thứ 3 nhưng vì dáng người nhỏ bé, Mão luôn được ưu tiên trong các công việc lao động nặng nhọc của gia đình, tuy vậy Mão chẳng bao giờ để anh hay chị phải giúp. Mão đã từng nói với anh chị mình: “Cứ để em làm việc để rèn luyện thì mới có sức khỏe”. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ngay cả lúc tập trung vào lớp tạo nguồn tại Sở TDTT (cũ), Trương Văn Mão luôn có ý thức tập luyện không ngừng.

Võ sư Nguyễn Công Mạnh, cựu HLV đội tuyển Pencak Silat Nghệ An những năm 2000, người trực tiếp tuyển Trương Văn Mão vào đội tuyển của Sở từ năm 2003 cho biết: “Ngày ấy, trong đám học trò có cậu bé người dân tộc Thổ nhỏ bé, hiền lành, ít nói nhưng lại tập luyện rất chăm chỉ. Có một tố chất ở Mão mà chúng tôi nhận ra, đó là phản ứng và ra đòn rất nhanh, đây là một trong những tiêu chí đầu tiên đối với thi đấu đối kháng, thể lực thì có thể tập luyện và cải thiện theo thời gian…”. Và quả thật, cậu bé dân tộc Thổ mười mấy tuổi nhút nhát nhất lớp ấy chẳng bao lâu đã trở thành một “VĐV vàng” của thể thao Nghệ An nói riêng và Pencak Silat Việt Nam nói chung.

Trương Văn Mão (trái) ra đòn trong trận chung kết tại Giải Vô địch Đông Nam Á 2011.

Dưới sự dẫn dắt của 2 HLV tài năng là Trần Trọng Cường và Trịnh Thị Mùi, Trương Văn Mão thường xuyên thi đấu ở hạng cân từ 80 – 85kg. Ở các giải trong nước, Trương Văn Mão đã nhiều năm liền giành HCV và là một trong những VĐV chủ chốt của đoàn Pencak Silat Nghệ An. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Trương Văn Mão là một trong những cái tên vàng của thể thao Việt Nam khi giành chức vô địch Châu Á các năm 2009, 2011; mới đây nhất là tại giải Vô địch Pencak Silat thế giới 2012 diễn ra tại Thái Lan, anh đã xuất sắc giành tấm HCV ở hạng cân 85kg, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng thành tích tại giải đấu.

Hơn 10 năm tập luyện Pencak Silat, Trương Văn Mão luôn nhớ như in hình ảnh nép mình đứng sau lưng bố ngày đầu tiên vào lớp. Mão kể: “Những ngày đầu em còn lạ lẫm vì mình là người dân tộc ở vùng núi xuống, lại nhỏ bé nên không dám nói năng gì, sau nhờ các thầy động viên và tập luyện hằng ngày, em dần cao lớn bằng các bạn và đã bắt đầu dám… thách đấu những võ sinh trong lớp. Cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên chấn thương trật khớp ngón chân trong một lần đấu với bạn”. Dần dà được tập luyện chuyên nghiệp hơn, Mão mới biết được sự quý giá của việc bảo vệ cơ thể đối với thi đấu môn võ, “tay, chân hay vai, lưng… đều là những thứ vô cùng quý đối với VĐV võ như bọn em, bởi chỉ cần chấn thương là có khi cả quá trình tập luyện và sự nghiệp của mình sụp đổ” – Mão tâm sự.

Hiện tại, Trương Văn Mão đang học năm thứ 5 tại Trường Đại học TDTT 1 tại Bắc Ninh và vẫn tập luyện cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm để trở thành một HLV Pencak Silat trong tương lai. Mão cũng chia sẻ rằng, mong muốn của anh sau này là được quay trở về quê hương là Trung tâm huấn luyện TDTT Nghệ An để tham gia vào công tác huấn luyện và hơn hết là được chia sẻ những kinh nghiệm của mình để đào tạo một thế hệ “vàng” tiếp theo cho Pencak Silat Nghệ An.

Thái Anh

Tin mới