Hậu vệ Âu Văn Hoàn: “Chiến binh có khuôn mặt cười”

(Baonghean) - Nhận bóng từ pha đá phạt góc của đồng đội, bằng một nhịp khống chế và chỉnh bóng trước khi tung cú sút căng như kẻ chỉ làm tung nóc lưới thủ thành Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa). Tác giả bàn thắng chạy lao như bay về góc khán đài với động tác ăn mừng. Đó chính là hậu vệ  - “chiến binh có khuôn mặt cười” Âu Văn Hoàn.

Hậu vệ săn siêu phẩm

Đây không phải là lần đầu Hoàn ghi bàn ở V-League, nhưng bàn thắng ghi được trên sân Vinh trong trận đấu ngày 21/7 vừa qua lại mang ý nghĩa quá đặc biệt cho anh và các khán giả yêu mến anh. Bởi vì, ngoài ý nghĩa mang lại chiến thắng cho đội nhà SLNA còn khẳng định sự trở lại của hậu vệ Âu Văn Hoàn - nơi hành lang cánh phải, sau quãng thời gian khá dài bị mất vị trí cho đàn em Đình Hoàng. Vì thế khi ghi được bàn thắng anh đã dồn hết tất cả cảm xúc của mình vào điệu nhảy ăn mừng đó.

Hỏi làm sao Hoàn vui như một đứa trẻ như thế. Đơn giản ở SLNA khoảng 3-4 năm đổ lại đây, vị trí hậu vệ cánh phải từng là “tài sản” bất khả xâm phạm của anh, nhất là  khi Hoàn luôn phối hợp rất ăn ý với đội trưởng Trọng Hoàng trong các pha chồng biên. Trừ những lúc chấn thương và thẻ phạt, anh mới phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu. Thế mà cũng có lúc anh đã bị mất vị trí ở đội bóng xứ Nghệ không phải do phong độ đi xuống, hay là có định kiến gì với BHL mà việc mất vị trí cũng rất tình cờ. Biến cố xảy ra với Văn Hoàn từ trận gặp XMXT SG ở vòng 5. Lúc ấy, BHL SLNA nhận thấy tiền đạo ngoại binh của đội khách khá to con rất có lợi thế trong các pha tấn công tạt cánh đánh đầu, nên BHL đã quyết định thay Văn Hoàn chỉ cao 1m61 bằng hậu vệ Đình Hoàng trẻ tuổi và cao to hơn để chống những pha tạt cánh của đối phương.

Sau trận đấu này, Đình Hoàng trở thành lựa chọn đầu tiên của HLV Hữu Thắng ở vị trí hậu vệ phải mỗi khi đăng ký danh sách thi đấu cho SLNA. Đây cũng là thực tế ở SLNA khi sóng sau xô sóng trước, tre chưa già măng đã mọc. Âu Văn Hoàn phải chấp nhận ngồi dự bị cho đàn em. Nhận thức được điều đó nên Văn Hoàn đang nỗ lực tập luyện rất tích cực để mong lấy lại được vị trí. Có câu chuyện truyền mồm ở SLNA khá hay, đó là việc Văn Hoàn tập như “lên đồng”, và thậm chí anh còn kết thúc kỳ nghỉ (giữa mùa giải) sớm hơn các đồng đội để tập luyện cùng đội trẻ.

Khẳng định tên tuổi ở cấp độ đổi tuyển

Khi hỏi về thành tích của mình trong màu áo các đội trẻ SLNA, Văn Hoàn hồn nhiên chia sẻ: “Nói thật là em cũng chẳng nhớ mình đã vô địch “tuổi U” bao nhiêu lần nữa. Từ khi bắt đầu vào đội trẻ SLNA, năm nào em đi đá, cũng đều vô địch”.

Sinh năm 1989, trẻ nhất nhì trong số các đồng đội cùng thế hệ như Trọng Hoàng, Quang Tình, Đình Đồng, Văn Bình nhưng Âu Văn Hoàn vẫn có cái nền rất tốt. Được đôn lên đội 1 SLNA năm 2007 (khi mới 18 tuổi) và ngay lập tức Âu Văn Hoàn giành suất đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đây lại là một ngoại lệ hiếm hoi nữa trong lịch sử đội bóng xứ Nghệ. Những kinh nghiệm khi tập luyện với các đàn anh, cũng như bầu không khí V-League, giúp Hoàn tích lũy các kỹ năng chơi bóng đỉnh cao. Hoàn tiến bộ không ngừng, nhờ sức bật của tuổi trẻ và một ý thức nghiêm túc với nghề.

Năm 14 tuổi, Hoàn lần đầu tiên được gọi vào danh sách đội tuyển U15 quốc gia thi đấu tại Thái Lan. Nhưng có lẽ bước đường khẳng định tên tuổi ở cấp độ đội tuyển QG phải tính ở mốc năm 2009, sau VCK U21 QG-Cúp Báo Thanh Niên 2009 ở Bình Dương, Văn Hoàn là 1 trong 2 gương mặt trẻ được tiến cử cho U23 VN, tham dự SEA Games 25 tại Lào cùng Đình Đồng. Lẽ dĩ nhiên khi đặt lên bàn cân, Đồng nặng ký hơn Hoàn nhiều, bởi ngay trong màu áo SLNA lúc bấy giờ, Văn Hoàn cũng chỉ đá dự bị. Năm đầu tiên Văn Hoàn lên tuyển chấp nhận thân phận “kẻ đóng thế”. Cũng chẳng việc gì phải buồn, bởi Văn Hoàn hiểu rằng, thời của mình chưa tới. Và chỉ sau 2 năm từ những ngày đầu tiên được khoác lên mình màu áo đội tuyển đó, Văn Hoàn ngày càng chững chạc hơn và nhanh chóng chiếm được vị trí hậu vệ cánh phải ở SLNA và cả cấp độ đội tuyển QG. Một sự thăng tiến không ngừng nhưng lại là thành quả của những tháng ngày tập luyện không biết mệt mỏi.

Gia đình là chỗ dựa vững chắc

Khuôn mặt tươi rói, hài hước và nụ cười luôn nở trên môi, Hoàn “cụt” đã bị đóng đinh với cái tên “chàng trai có khuôn mặt cười”. Nhưng ít người biết đến để có ngày hôm này, Hoàn có một hậu phương vững chắc luôn cỗ vũ, động viên phía sau, đó là gia đình.

Âu Văn Hoàn (thứ 2 trái sang) cùng lứa bạn trong xóm ra đồng bắt cua, cá.

Bố Hoàn kể rằng, tiền lương tích góp trong những năm tháng đi đá bóng, Hoàn dùng hết để xây cho bố mẹ một ngôi nhà mới. Về đến xóm 7, xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), nếu bạn hỏi Âu Văn Hoàn thì ai cũng biết. Tìm nhà lại còn dễ hơn, hãy băng qua con đường nhỏ nơi có cây đa cổ thụ nằm bên cánh đồng, hễ thấy nhà nào rất đẹp thì đó chính là nhà của hậu vệ Âu Văn Hoàn.

Không chỉ ở quê  mà bây giờ chỉ cần Hoàn bước ra đường là lập tức người ta đều phải ồ lên rằng: “Âu Văn Hoàn kìa”. Đặc biệt với những cô gái tuổi teen ở Thành Vinh, Hoàn là thần tượng không thể không xin chữ ký hay chụp hình mỗi lúc gặp trên phố hoặc quán cà phê. Âu Văn Hoàn đã khẳng định mình như thế đó.

Ngọc Minh

Tin mới