Slaven Blic - ngôi sao tại Giải Ngoại hạng Anh

(Baonghean) - Đội bóng hạng trung West Ham đang có chuỗi ngày thăng hoa! Các đại gia của bóng đá Anh lần lượt “ngã ngựa” trước đội bóng đến từ phía Đông thành London. West Ham đang thể hiện một thứ bóng đá chặt chẽ trong phòng ngự, sắc sảo ở hàng công và đứng sau lối chơi khoa học, đầy ngẫu hứng đó không ai khác HLV tài ba Slaven Blic.

HLV Slaven Blic được thế giới bóng đá biết đến khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Croatia tham dự World Cup 1998 diễn ra tại Pháp. Bên cạnh đó, các khán giả cũng nhớ đến ông khi biết bên cạnh tài năng cầm quân, ông có thể nói trôi chảy 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Đức và Italia, ông cũng là tay guitar rock đầy sôi động. Tại kỳ World Cup này, ông cùng đội tuyển Croatia đã có một giải đấu đáng nhớ khi Croatia giành Huy chương Đồng và ông cũng nổi tiếng bởi phong cách truyền lửa cho các học trò trên sân với những màn ăn mừng nhảy múa đầy nghệ sỹ trên đường piste.
HLV Slaven Blic.
HLV Slaven Blic.
Đến với Giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa bóng bằng bản hợp đồng 3 năm với West Ham, đây có thể được xem là một sự trở về của Slaven Blic vì ông đã từng thi đấu 1 năm cho đội bóng phía Đông thành London ở mùa giải 1996 – 1997. Bởi vậy ông rất hiểu bóng đá Anh cũng như sự sôi động trên khán đài mà các CĐV mang lại! Ở một giải đấu hấp dẫn số 1 thế giới, Slaven Blic đã thể hiện được phong cách “rocker” của mình!
Nhìn lại những gì West Ham đã gặt hái được từ đầu mùa khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục. Kết thúc mùa giải 2014 - 2015, West Ham đứng ở vị trí thứ 12, đây có thể xem là vị trí chấp nhận được của đội bóng nhưng cái cách The Harmer thể hiện khiến người hâm mộ đội bóng lo âu và đó là lý do HLV Sam Allardyce phải ra đi. Slaven Blic xuất hiện, một luồng gió mới đã được ông thổi vào các học trò về lối chơi tập thể ở một đội bóng không có những ngôi sao kiệt xuất và bùng lên cháy hết mình trong tấn công khi cần thiết.
Ngoại hạng Anh đã đi qua được 9 vòng đấu. West Ham của ông đã lần lượt khiến các đại gia của bóng đá Anh “ngã ngựa”, lần lượt hết Arsenal, Manchester City và Liverpool. Điều đáng nói là trước khi thất bại trước West Ham, các đội bóng này đều thi đấu hết sức thành công và đang ở phong độ cao, và cả 3 chiến thắng này của West Ham đều diễn ra trên sân đối phương. Qua đó mới thấy được sự trưởng thành vượt bậc của West Ham dưới bàn tay của Slaven Blic đã cởi bỏ được tâm lý đội bóng nhỏ đối đầu với các đội bóng hàng đầu ở Giải Ngoại hạng Anh và hơn hết là giải tỏa các áp lực khi thi đấu trên sân khách. 
West Ham hiện tại đã không còn là “chú ngựa ô” của Giải Ngoại hạng Anh năm nay mà đã là một “ngựa chiến” thực thụ. Đội bóng đang chệm chễ ở vị trí thứ 4 trên BXH – một điều mà ít người hâm mộ West Ham nghĩ đến khi mùa giải bắt đầu. West Ham có thể không có cá nhân kiệt xuất trên sân cỏ nhưng đã có một ngôi sao trên băng ghế huấn luyện. Ngôi sao này đã gắn kết các cá nhân để tạo thành một tập thể không dễ bị đánh bại và hơn nữa là sự ngẫu hứng của đội bóng khiến các đối thủ của West Ham khó tìm ra phương án để hóa giải. West Ham đang đi đúng hướng và những gì Slaven Blic cũng học trò thể hiện đã làm cho West Ham trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất của Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015 - 2016.
Tùng Lâm

Tin mới