Manchester City vs Sunderland: Trút hận lên kẻ yếu?

(Baonghean.vn) - Đêm 26/12, Manchester City sẽ tiếp  Sunderland trêm sân vận động Etihad. Liệu Manchester City có gạt bỏ nỗi buồn sau khi để thua Arsenal trong trận siêu kinh điển NHA cuối tuần qua để chiến đấu một trận nghiêm túc với cơn mưa bàn thắng khi tiếp một Sunderland đang chới với cuối bảng xếp hạng hay sẽ rơi vào bế tắc khủng hoảng mà rời xa mục tiêu vô địch?.

Có lẽ, Sunderland sẽ phải tự cứu lấy mình và cần tới vận may để ngoi lên mặt đất khi phải vào “hang cọp” kiếm tìm sự sống.

Nửa xanh thành phố Manchester vừa trải qua 7 ngày ác mộng khi trở về tay trắng từ thánh địa Emirates của Arsenal và để đối thủ bỏ xa tới 4 điểm, kém “kẻ lót đường” Leicester City tận 6 điểm.

Nhưng Arsenal và Man City ở một đảng cấp hoàn toàn khác, còn Sunderlanl chỉ là một “kẻ hạ đẳng” cầu may. Đoàn quân của vị thuyền trưởng Manuel Pellegrini vẫn còn trong cuộc đua và sẽ tiếp tục chiến đấu cho chức vô địch.

Sunderland là đối thủ dễ chịu của Manchester City. Ảnh: internet
Sunderland là đối thủ dễ chịu của Manchester City. Ảnh: internet

Thế nên, trước một “con mồi” béo bở Sunderland, việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà vào cuối tuần này để lấy lại thể diện là điều hoàn toàn trong tầm tay. Lịch sử đối đầu trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường với lợi thế cũng nghiêng về đội bóng áo xanh khi cả 3 trận toàn thắng. Rõ ràng, Sunderland chưa bao giờ là đối thủ của đội bóng thành Manchester, đó là điều chắc chắn.

‘Mèo đen’ đang có thành tích tồi tệ chưa từng có khi đang vật vã ở nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 2 từ dưới lên. Trải qua 17 vòng đấu Premier League nhưng họ mới chỉ có 3 trận thắng, để thua tới 11 trận và hòa 3. Có lẽ tâm trí của họ giờ đây chỉ mong sao đón Giáng sinh xong sẽ có chúa sẽ phù hộ, ban cho một phép màu khi đối đầu với Manchester City hùng mạnh.
Nhưng, đẳng cấp đã không thể sánh được với đối thủ, phong độ lại nghèo nàn, ngay cả trên sân nhà ánh Sáng cũng không được chúa phù hộ thì Sunderland khó lòng làm nên bất ngờ trước Man City.
Dù cho Man City bắt đầu có dấu hiệu chuệch choạc thời gian qua nhưng tiếp Sunderland ở vòng 18 Premier League là cơ hội tốt để Man City có thể xả stress để tìm lại chính mình. Biết đâu được, Arsenal sẽ thua khi đến làm khách trên sân nhà của Southampton, còn Liverpool sẽ tiếp đón và dạy đội đầu bảng Leicester  City bằng bản lĩnh của một kẻ mạnh, Khi đó khoảng cách sẽ chẳng còn là bao. Rồi bầu trời sẽ lại tươi sáng với Man City sau giáng sinh để đón năm mới bằng những nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Biết đâu được, trái bóng tròn mà!
Ngoài 2 cặp đấu trên, sân cỏ nước Anh cuối tuần này vẫn còn nhiều cặp đấu đáng chú ý: Guus Hiddink sẽ chính thức dẫn dắt Chelsea sẽ tiếp đón Watford, cơ hội cuối cho Van Gall giữ chiếc ghế nóng của M.U khi đưa các học trò đến làm khách trên sân của Stoke, còn  Liverpool  sẽ có nhiệm vụ dạy cho kẻ lót đường Leicester  City một bài học vì “ngựa non háu đá”...
Xuân Dương

Tin mới