HLV của Everton 'tan nát trái tim' vì sai lầm của trọng tài

Everton bị thua oan một bàn trong trận đấu với Man City, khiến họ mất vé vào chơi trận chung kết Cup Liên đoàn.

.

Phút 70, Kevin De Bruyne nổ súng nâng tỷ số lên 2-1, giúp Man City san hòa 3-3 sau hai lượt trận với Everton. Bàn thắng này lẽ ra không được công nhận, khi bóng đã đi hết biên ngang trước khi Raheem Sterling thực hiện đường kiến tạo. Gareth Barry đã khựng lại, không theo kèm Bruyne vì nghĩ rằng trọng tài sẽ thổi còi. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Không thể tin nổi là cách bạn diễn tả khi xem lại băng hình. Đó là tình huống bóng ra ngoài quá rõ ràng. Con tim tôi tan nát", HLV Roberto Martinez phát biểu sau trận. "Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận đó là một bàn thắng quá quan trọng, làm thay đổi trận đấu này".

hlv-martinez-tan-nat-trai-tim-vi-sai-lam-cua-trong-tai

Bóng ra ngoài sân khi Sterling chuyền cho Bruyne ghi bàn.

Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt, giúp đội chủ nhà có được sự tự tin, dẫn đến bàn thắng quyết định diễn ra chỉ sáu phút sau đó. Man City tổng cộng thắng 4-3 sau hai lượt, vào chơi chung kết với Liverpool.

"Trận đấu diễn ra rất hay và chúng tôi có bàn mở tỷ số. Everton đã có lợi thế rồi họ có bàn thắng kiểu như thế. Rất khó cho chúng tôi chấp nhận điều này. Everton hôm nay chơi tốt, có một tập thể trẻ tài năng. Tôi sẽ xem đó là niềm cảm hứng duy nhất sau thất bại này", HLV người Tây Ban Nha chia sẻ thêm.

HLV Manuel Pellgrini đánh giá Man City xứng đáng với kết quả. "Nếu bạn nghĩ rằng bởi vì bàn thắng của Bruyne giúp chúng tôi chiến thắng, đó là sai lầm. Man City vào chung kết bởi vì chúng tôi ghi ba bàn còn họ chỉ có một cơ hội".

Theo VNE

Tin mới