U23 Việt Nam thua trận ra quân vòng chung kết châu Á

Đội bóng của HLV Miura không thể làm nên bất ngờ trong trận đầu tiên khi để thua 1-3 trước hạt giống số một bảng đấu là U23 Jordan.
Đội bóng Tây Á vượt trội hoàn toàn trong hiệp một nhờ khả năng kiểm soát bóng và liên tục dồn ép U23 Việt Nam. Tuy nhiên phải tới phút 39, U23 Jordan mới mở tỷ số nhờ công chân sút chủ lực Faisal.
Công Phượng không có nhiều đất diễn trước hàng thủ to cao của U23 Jordan. Ảnh: Đức Đồng.

Công Phượng không có nhiều đất diễn trước hàng thủ to cao của U23 Jordan. Ảnh: Đức Đồng.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam dâng cao tìm kiếm bàn thắng khiến những sơ hở ở hàng thủ lộ ra. U23 Jordan đã tận dụng rất tốt để thêm hai lần làm tung lưới Minh Long nhờ công Almanasrah và Faisal. Tới phút 86, U23 Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công Duy Mạnh khi đệm bóng tung lưới từ cự ly gần.

Kết quả này giúp U23 Jordan vươn lên dẫn đầu bảng D. Trong khi đó U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực trong hai trận còn lại gặp U23 Australia và U23 UAE. 

HLV Miura đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho đội hình ra sân nhưng không phát huy hiệu quả. Bộ ba tiền vệ Hữu Dũng, Xuân Trường và Duy Mạnh lép vế về khả năng tranh chấp và thiếu sự ăn ý để cầm nhịp trận đấu. Điều này khiến U23 Việt Nam phòng ngự thủ động bởi thiếu đi khả năng đánh chặn từ xa.

Trong khi đó U23 Jordan cho thấy không phải ngẫu nhiên họ là hạt giống số một ở bảng D. Đoàn quân của HLV Abu Abed vượt trội về thể lực, thể hình, tốc độ lẫn khả năng phối hợp. Trên thực tế U23 Việt Nam thi đấu cầm cự được trong phần lớn thời gian hiệp một nhờ chủ động phòng ngự, bước sang hiệp hai buộc phải dâng cao đã không thể hạn chế được sức tấn công của U23 Jordan.

Nhận định trước trận đấu cho rằng U23 Jordan sẽ sử dụng nhiều bài không chiến nhưng cả ba bàn thắng của họ không thuộc lối tấn công này. Bàn mở tỷ số xuất phát từ tình huống phá bẫy việt vị và hai bàn còn lại bắt nguồn từ những cú sút xa.

U23 Jordan mạnh hơn hẳn U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

U23 Jordan mạnh hơn hẳn U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Điểm yếu lớn nhất của U23 Jordan là khả năng dàn xếp phòng ngự trong những tình huống cố định. Đội bóng Tây Á hai lần để sổng các cầu thủ áo đỏ trong tình huống phạt góc mà một trong số đó được Duy Mạnh chuyển hóa thành bàn thắng. Cơ hội còn lại thuộc về Duy Khánh nhưng trung vệ này lại đá trượt khi tỷ số mới là 0-1.

Trong thế trận phòng ngự phản công, bộ ba Công Phượng, Thanh Bình và Văn Toàn chưa đạt được như mong muốn của HLV Miura. Họ nỗ lực đá nhanh nhưng không thể kèm theo là sự chính xác. Thanh Bình là điểm đến tốt của những tình huống không chiến nhưng anh thường xuyên phải lui về sâu hỗ trợ đồng đội và không có nhiều cơ hội áp sát vòng 16m50.

U23 Việt Nam chơi có nét hơn trong 15 phút cuối nhờ U23 Jordan chủ động lui về bảo toàn tỷ số. Đội bóng áo đỏ trở lại sơ đồ quen thuộc 4-4-2 với sự xuất hiện của những miếng tấn công từ hai biên. Đây có thể là gợi ý không tồi cho HLV Miura ở hai trận đấu sắp tới, trước những đối thủ có điểm mạnh là thể hình và thể lực giống như Jordan.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Minh Long, Huỳnh Tấn Tài, Duy Khánh, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Hữu Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

Bàn thắng: Duy Mạnh (86')

U23 Jordan: Ateyah Zeyad, Yousef Raed, Alsouiman, Amer Abuhudieab, Raja Hasan, Fadi Awad, Almardi, Rajaei Ayed, Baha Faisal, Ahmad Alessawi, Laith Albashtawi.

Bàn thắng: Faisal (39', 72'), Almanasrah (68').

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới