Cúp Quốc gia: Cả làng đều vui

(Baonghean.vn) - Mặc dù chỉ 5/8 chủ nhà có được chiến thắng trong trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2016 nhưng xem ra cả làng đều vui bởi mỗi đội đều có một mục đích theo đuổi và hoàn thành nhiệm vụ, có khi là nhiệm vụ “xong sớm để nghỉ sớm” và Sông Lam Nghệ An cũng không phải là ngoại lệ.

Không phải do được bố trí đã trước trận cầu siêu kinh điển trên sân Nou Camp mà các trận đấu trong khuôn khổ Cúp quốc gia mới nhạt thế. Nhiều năm nay, dù BTC có nâng tiền thưởng thì các đội cũng chỉ coi đây là đợt tập duyệt cho các cầu thủ nên không lôi kéo khán giả đến sân.

SLNA đã có chiến thắng sít sao trước Khánh Hòa để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia
SLNA đã có chiến thắng sít sao trước Khánh Hòa để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia
Ngay cả VPF, Một tuần trước khi vòng 1 Cúp Quốc gia khởi tranh, người ta mới thành lập ban tổ chức giải và làm lễ ký hợp đồng tài trợ với Kienlongbank. Mà giới thao tin cũng cho rằng nếu Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng không làm chủ tịch HĐQT Kienlongbank thì còn lâu mới kiếm được nhà tài trợ. Tất nhiên, với khán giả hâm mộ sân cỏ Việt Nam, họ thừa hiểu nên chọn trận mà xem và Cúp quốc gia trở nên đìu hiu là chuyện dễ hiểu. 

Theo các đồng nghiệp của chúng tôi từ các sân phản ánh gửi về thì chỉ chưa đầy 20 ngàn khán giả đến 8 sân cỏ theo dõi các trận đấu. Ngoại trừ trận FLC Thanh Hóa gặp CLB TPHCM có đến hơn 5.000 khán giả bởi những tuyên bố gây sốc của HLV Lư Đình Tuấn CLB TPHCM và FLC Thanh Hóa đang có kết quả khả tốt tại V-League 2016. Các trận đấu ở Cúp Quốc gia diễn ra vào chiều 2/4 đơn thuần chỉ là một cuộc tập dượt có ích cho các đội bóng hạng Nhất chuẩn bị vào giải của mình và giúp những đội V-League làm nóng trước vòng 5.

Với chưa đầy 1.000 khán giả đến sân Vinh xem SLNA thi đấu với S. Khánh Hòa trận đấu được coi là sự thử tài của 2 dàn nội binh trẻ, hai đội đều cất ngoại binh. Khán giả xứ Nghệ không thể biết đến các cầu thủ trẻ của đội khách Viết Bính, Đình Kha, Duy Thanh, Hoa Kỳ, Ti Phông đã đành ngay cả đội chủ nhà thì có chăng cũng chỉ vài cái tên Ngọc Đức, Văn Khánh, Tuấn Tài, Khắc Ngọc ít nhiều đã ra sân chơi V-League.

Nếu không được giới thiệu, nhiều người sẽ nhầm đây là trận đấu của Giải vô địch quốc gia U21, bởi sự thể hiện kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật của dàn cầu thủ trẻ đang khoác áo chuyên nghiệp khá xoàng. Người hâm mộ vẫn chưa thấy được sự thể hiện kinh nghiệm già dặn của Khắc Ngọc, Văn Khánh, Ngọc Đức, Thế Nhật trên sân khi được thi đấu V-League 2016 với các đàn em.

Phía S.Khánh Hòa thì Ti Phông, một cái tên đã xuất hiện khá lâu trong màu áo chuyên nghiệp cũng không để lại dấu ấn sang tạo đáng kể ngoài việc…chạy khỏe. Với 3 thẻ vàng của Đình Kha (S.Khánh Hòa) và Thanh Phong, Văn Khánh (SLNA) cùng thẻ đỏ của Thế Nhật (SLNA) sau khi nhận 2 thẻ vàng ở phút 59 và 68 không phản ánh được sự nhạt nhòa của một trận cầu cuối tuần.

Với tính chất không gay cấn nên trọng tài Trung Kiên (A) cũng không quá nghiêm khắc trong cách cầm còi. Bị thua sớm bởi bàn thắng khá đẹp của Cao Xuân Thắng (17 SLNA) ở phút 49 và lợi thế hơn người từ phút 68 nhưng HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa cũng không mấy mặn mà đốc quân lên dồn ép chủ nhà. Chân đang ở sân Vinh nhưng cái đầu của HLV này đang tính đến trận cầu với Long An, một đối thủ vừa tầm trong khuôn khổ vòng 5, V-League 2016 và sau đó là B.Bình Dương.

Với khán giả xứ Nghệ, nhìn Xuân Thắng xông xáo và thi đấu được cả 2 cánh người ta có thể nghĩ đến cơ hội vào sân của tiền vệ này trong những trận đấu sắp tới. Các cái tên Xuân Mạnh, Phú Nguyên, Thanh Phong vẫn phải rèn chân ở giải đấu cúp quốc gia mới có thể chen chân vào đội hình ra sân SLNA. Nỗi lo Văn Khánh, sau quả cắt kéo “made in SLNA” trên sân B.Bình Dương rất dễ dẫn đến thẻ đỏ đang hiện hữu. Thôi nhưng, thế là cả làng đều vui, bất luận thắng hay thua!

                                                                                   N@T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới