Tứ kết Champions League Man City - PSG: Lịch sử có lặp lại?

(Baonghean.vn)- Bị đối thù cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi, PSG buộc phải đá bại đối thủ, hoặc giành một trận hòa có tỉ số cao (từ 3-3 trở lên) mới có quyền đi tiếp vào bán kết Champions League.

Mùa giải trước, tại vòng 1/8 họ cũng lâm vào tính thế tương tự sau khi để hòa ở lượt đi 1-1 nhưng cú đánh đầu của Thiago Silva ở phút 114 đã làm câm lặng cả sân Stamford Bridge. Lịch sử có lặp lại không?

Ba mùa giải gần nhất, PSG đều lỡ hẹn vòng bán kết Champions League. Với việc để Man City cầm hòa 2-2, dù có lợi thế sân nhà khiến PSG rất có thể sẽ thêm lần nữa nói lời chào tạm biệt đấu trường danh giá nhất này.

The Citizens được thi đấu trên sân nhà và họ chỉ cần  thủ hòa với tỉ số 0-0 hoặc 1-1 là giành quyền đi tiếp. Liệu Pellegrini đủ khả năng đưa Man City lần đầu tiên góp mặt ở một vòng bán kết Champions League?.

 

Về mặt lực lượng, HLV Pellegrini đang đau đầu với chấn thương của trung vệ người Bỉ Vincent Kompany. Trong tay HLV người Chi Lê chỉ còn đúng cái tên Nicolas Otamendi đủ độ tin cậy, Eliaquim Mangala dù đã bước sang tuổi 25 nhưng vẫn nằm ở dạng tiềm năng,  Martin Demichelis thì thi đấu trận hay, trận dở. Để gia cố tuyến giữa Yaya Toure nhiều khả năng sẽ trở lại đá chính thay cho Jesus Navas.

Đội bóng thành Manchester cũng đón nhận một tin vui khác khi “nhạc trưởng” David Silva không cần phải phẫu thuật chữa trị chấn thương mắt cá sẽ đảm nhận việc dẫn dắt hàng công. Những vị trí còn lại sẽ được giữ nguyên so với trận lượt đi ở Paris.

Về phía đội khách PSG, HLV Laurent Blanc  không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Thi đấu trên sân khách Etihad, nhưng PSG buộc phải chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Bắt buộc phải tấn công nhưng PSG cũng không quên nhiệm vụ phòng ngự, bởi The Citizens có Aguero cực kỳ lợi hại trong lối đá phản công.

Khả năng làm bóng của “nhạc trưởng” David Silva thì khỏi phải bàn nhất là khi khi đó David Luiz và Blaise Matuidi không thể ra sân vì án treo giò. Các pháo thủ Lucas Moura, Cavani, Di Maria, Ibrahimovic buộc phải bạn chế khả năng ban chuyền ngang ngoài khu vực 16,5m mà phải liên tục công phá để chờ Man city mắc sai lầm. HLV Laurent Blanc đang khá lo lắng về tình hình nhân sự của đội bóng.

Bộ đôi Javier Pastore và Marco Verratti cực kỳ quan trọng của PSG đang có vấn đề về thể lực. Mới nhất, thủ thành môn Kevin Trapp dính chấn thương trong trận đấu tại Ligue 1 cuối tuần qua và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Trám vào chỗ Matuidi, HLV Blanc còn có Benjamin Stambouli hoặc kéo Angel di Maria về đá giữa tùy vào thế trận trên sân.

 

Đây không phải lần đầu PSG bị dồn vào thế khó. Champions League năm ngoái, vòng 1/8 để đối thủ cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà, lượt về khi Ibrahimovic dính thẻ đỏ, PSG phải chơi kém người ngay hiệp 1, hai lần bị The Blues dẫn trước, nhưng cả 2 lần họ đều gỡ hòa thành công để hất văng đối thủ trên đường vào tứ kết.

Lịch sử hai chuyến làm khách trên đất Anh 2 mùa gần đây của PSG đều là những màn trình diễn ấn tượng. Và người ta trông chờ Laurent Blanc sẽ làm được điều đó trên sân Etihad vào đêm nay. Nếu không thì lần đầu tiên người hâm mộ sẽ chứng kiến Man city vào bán kết Champions League.

psg--man-city-diem-hen-tham-vong.jpg


Man City: Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy; Fernando, Fernandinho, Bruyne, Toure, Silva; Aguero.Đội hình dự kiến

PSG: Trapp; Maxell, Marquinhos, Silva, Aurier; Maria, Motta, Rabiot; Moura, Ibrahimovic, Cavani.

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới