Atletico vs Real: Quyết chiến vì lời nguyền

(Baonghean.vn) - Rạng sáng mai (01h45, 11/5), cuộc chiến nội bộ thành Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng Bán kết Champions League 2017 sẽ diễn ra. Cả Atletico và Real chắc chắn sẽ quyết tâm giành chiến thắng, không chỉ vì danh dự của một trận derby mà còn vì “lời nguyền” khó hóa giải.

Từ “lời nguyền” mang tên hàng xóm…

Nhiều người đã cho rằng, Champions League là giải đấu quá tàn nhẫn với đội chủ sân Vicente Calderon. Có lẽ vậy, nếu nhìn vào số phận đen đủi chìm trong nước mắt của họ. Ba mùa giải liên tiếp từ 2013 đến 2016, Atletico đã cố gắng để góp mặt ở hai trận chung kết nghẹt thở và một trận tứ kết. Đó là thành tích không hề tệ nhưng danh hiệu của họ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Đối thủ khiến Atletico “đau khổ” nhất chẳng phải ai xa lạ mà chính là gã hàng xóm đáng ghét - Real. Giấc mộng bá vương Champions League của Atletico luôn bị “dí chết” ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, bởi “bầy Kền kền trắng”. Đó là sự thật phũ phàng không thể chối cãi, là định mệnh cay nghiệt, chính xác hơn là một lời nguyền chưa có cách nào hóa giải.

Tại Champions League, Atletico luôn bị gục ngã trước gã hàng xóm Real. Ảnh: Internet
Tại Champions League, Atletico luôn bị gục ngã trước gã hàng xóm Real. Ảnh: Internet

Nỗi thống khổ ấy vẫn chưa muốn lùi vào dĩ vãng, khi mùa này họ lại đụng phải Real tại vòng bán kết. Ở lượt đi, họ lại thua như một lối mòn thường thấy. Cú hat-trick của siêu sao Ronaldo trong buổi tối tàn nhẫn tại Bernabeu như một lưỡi dao cắm phập vào đoàn quân thiện chiến của Simeone và cả trái tim những người yêu mến họ.

Thất bại 0-3 ở lượt đi khiến cánh cửa vào chung kết của Atletico gần như đã khép lại. Sẽ càng đau đớn hơn nếu thảm kịch lần này được “chốt” lại ngay trên thánh địa Vicente Calderon, ở trận bán kết lượt về.

Điều tệ hại ấy sẽ khó tránh khỏi, bởi nếu muốn đi tiếp, Atletico phải thắng cách biệt 4 bàn. Vấn đề còn nằm ở chỗ, lịch sử Champions League đang chống lại đoàn quân Simeone. Bởi, chưa có CLB nào lội ngược dòng thành công sau khi để thua với cách biệt quá 1 bàn ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Thế nên, việc lật ngược thế cờ vào lúc này chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi đối với Atletico.

Tuy nhiên, với trái bóng tròn, mọi điều đều có thể xảy ra, nhất là khi Atletico đang bị dồn vào chân tường với lòng hận thù chồng chất. Cùng với đó là điểm tựa sân nhà Vicente Calderon, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và tuyên bố sắt đá “không đầu hàng” của HLV D.Simeone.

Đó chính là lý do để tin rằng, các chiến binh của Simeone sẽ vùng dậy và bật ngược như một chiếc lò xo, sẵn sàng hóa giải lời nguyền mang tên Real-Champions League.

Đến “lời nguyền” lịch sử Champions League!

Nếu Atletico quyết lật ngược thế cờ theo kiểu “tức nước vỡ bờ” thì Real cũng sẵn sàng quyết chiến để bảo vệ thành quả ở lượt đi. Hay nói đúng hơn, đoàn quân HLV Zidane sẽ chiến đấu vì danh dự của một nhà ĐKVĐ.

Real sẽ chiến đấu để bắt đầu sứ mệnh hóa giải được lời nguyền Champions League. Ảnh: Internet
Real sẽ chiến đấu để bắt đầu sứ mệnh hóa giải được lời nguyền Champions League. Ảnh: Internet

Vẫn biết, giành chiến thắng trên thánh địa Vicente Calderon không bao giờ là điều dễ dàng đối với mọi đối thủ. Tuy nhiên, tấm vé chung kết thật khó tuột khỏi tay thầy trò HLV Zidane. Đơn giản vì Real ở một đẳng cấp khác xa, một ông vua Champions League có bản lĩnh thực sự chứ không phải một “kẻ học việc” yếu bóng vía như Atletico.

Đấy là chưa kể, ngoài lợi thế dẫn bàn thì Real cũng chưa từng thua 0-3. Lịch sử Champions League cũng đang ủng hộ họ đi tiếp khi chưa có CLB nào lội ngược dòng thành công sau khi để thua ở trận lượt đi vòng bán kết.

Rõ ràng, quyền tự quyết đang nằm trong tầm tay của Ronaldo và các đồng đội. Và chắc chắn, cuộc chiến thật sự của họ sẽ chỉ bắt đầu từ…trận chung kết. Ở đó, họ không chỉ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Juventus mà còn phải chống lại lời nguyền lịch sử - Chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League tồn tại 24 năm qua.

Nếu “lời nguyền” này tiếp tục ứng nghiệm, Real Madrid sẽ không thể đăng quang ở mùa giải này. Đây mới là điều mà các madridista cảm thấy lo lắng nhất. Thế nên, ngay cả khi Champions League là bản sắc và lẽ sống của Real thì chỉ một chút sơ sẩy thôi là họ sẽ trở thành cựu vương.

Quân Doanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới