U22 Việt Nam và sự khởi đầu như mơ

(Baonghean.vn) - Gặp U22 Timor Leste trong trận đầu ra quân, thầy và trò Hữu Thắng đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu đề ra là có ba điểm, với 4 bàn cách biệt, ít thẻ và không có ai chấn thương.

 » Thắng đậm U22 Timor Leste, Văn Hậu gỡ rối cho hàng công
 

Với một giải đấu khắc nghiệt như SEA Games 29, mật độ thi đấu dày thì chiến thắng đậm 4-0 trước đối thủ yếu như Timor Leste không nói lên điều gì. Cái thắng lợi nhất của chúng ta là không tốn quá nhiều sức, không phải dùng quá nhiều miếng đánh mà đã có thắng lợi.

Cân bằng 2 cánh

 Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, hậu vệ Văn Hậu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet.
Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, hậu vệ Văn Hậu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet.

Nếu hậu vệ Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999 là một phát hiện công đầu thuộc về HLV U20 Hoàng Anh Tuấn thì Hữu Thắng chính là người đã nâng tầm chàng trai đang đá cho Hà Nội. Khi đang có Văn Thanh thi đấu khá ổn định, không phải HLV nào cũng dám đưa Văn Hậu vào sân và đẩy cầu thủ HAGL sang cánh phải.

Rõ ràng, với đôi cánh Văn Hậu, Văn Thanh thì U22 Việt Nam đã cân bằng hơn nhiều trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Hai bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn, cầu thủ cao 1,82 m đã có sự khởi đầu như mơ trên đất Malaysia, tạo đà hưng phấn cho đồng đội. Pha sút xa sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, làm tung lưới thủ thành Fagio Pereira cho thấy kỹ thuật cá nhân lẫn đầu óc quan sát của cậu em út trong đội tốt như thế nào.

Thắng 3-0 ở hiệp 1, Công Phượng đã có vai trò rất lớn trong vai trò “vịt mồi” lôi kéo các hậu vệ Filipe Oliveira, Jorge Victor, Rufino Gama tạo khoảng trống cho Văn Toàn, Xuân Trường và Tuấn Anh thay nhau bắn phá khung thành Timor Leste. Điều khá hay là BHL dùng hiệp 2 để thử nghiệm đội hình thì Văn Toàn, Tuấn Tài đã làm tốt nhiệm vụ làm bóng cho Công Phượng ghi bàn. Khi các HLV đối phương đều biết khả năng của Công Phượng, tổ chức vây ráp thì việc Đức Chinh và Văn Hậu đã nổ súng ghi bàn khiến HLV Hữu Thắng thêm tự tin.

Cái chính là chúng ta vẫn còn cất khá nhiều phương án dự phòng, đó là cú đi bóng lắc léo của Văn Toàn, những pha đập nhả quen thuộc của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh trước vòng 16,5m. Khá nhiều quân cờ đang ngồi trên ghế dự bị khiến cho HLV Hữu Thắng có thêm sự lựa chọn cho các trận đấu tiếp theo. Việc Timor Leste thua sớm và thua đậm cho phép Hữu Thắng đã có 3 sự thay đổi người nhằm thử nghiệm và hoàn thiện sơ đồ 4-4-2 trong 2 trận tiếp theo.

Lợi thế tạm thời

Công Phượng thi đấu đầy tự tin trong vai trò “vịt mồi”. Ảnh: Internet.
Công Phượng thi đấu đầy tự tin trong vai trò “vịt mồi”. Ảnh: Internet.

Vẫn còn chút lo lắng khi Văn Thanh mải tấn công không kịp lùi về hay Duy Mạnh trong vai trò trung vệ vẫn để lọt các cầu thủ Nelson Viegas, Gumario Moreira thâm nhập và đe dọa thủ môn Minh Long. Nhưng có thể nói, U22 Việt Nam đã có sự khởi đầu trong mơ, tạo niềm tin cho người hâm mộ.

Trận thắng càng có ý nghĩa khi Thái Lan đã bất ngờ hòa 1-1 với Indonesia khiến U22 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng B. Nếu chúng ta giữ nguyên được vị trí này trước khi gặp Indonesia ở lượt trận thứ 4 thì có thể nói cơ hội đi vào bán kết mở rộng cửa rất nhiều.

Điều đáng mừng nữa là đã có gần 1.000 cổ động viên Việt Nam đã có mặt trên sân Selayang để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Đây thực sự là tín hiệu vui cho toàn thể đội bóng, tạo động lực để các cầu thủ thi đấu, nhất là khi 6/7 gia đình các cầu thủ HAGL được bầu Đức bao vé sang Malaysia cổ vũ.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới