U21 Sông Lam Nghệ An: Vạn sự khởi đầu nan

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã có trận đấu ra quân không như ý với kết quả hòa 1 – 1 trước U21 An Giang, cho dù U21 SLNA là đội bóng vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của đội chủ nhà U21 B.Bình Dương, U21 PVF và U21 An Giang, mục tiêu giành 1 trong 2 tấm vé vào chơi vòng bán kết là hết sức khó khăn với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Tham dự giải đấu lần này, U21 SLNA nhận được kỳ vọng khá lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ. Thành tích giành ngôi nhất bảng ở vòng loại được tổ chức tại thủ đô Hà Nội hồi đầu năm là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của U21 SLNA.

Hành quân vào sân Gò Đậu để tham dự VCK, lực lượng của đội bóng xứ Nghệ là những gương mặt đã ít nhiều để lại ấn tượng tại các VCK U17, U19 QG trong những năm qua như đội trưởng Bùi Đình Châu (cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 QG năm 2012), thủ môn Dương Văn Cường (thủ môn xuất sắc nhất VCK U19 QG năm 2017) hay cặp tuyển thủ U19 Việt Nam là Mai Sỹ Hoàng – Thái Bá Sang, và đặc biệt là bộ đôi Phạm Xuân Mạnh – Phan Văn Đức, hiện đang là trụ cột ở đội 1 SLNA ở 2 mùa giải gần đây.

Trên băng ghế chỉ đạo là HLV Đinh Văn Dũng giàu kinh nghiệm và rất ‘mát tay’ với bóng đá trẻ. Với “binh hùng, tướng mạnh” như vậy, U21 SLNA được giới chuyên môn đánh giá khá cao về khả năng vô địch, bên cạnh những ứng cử viên khác như U21 HAGL, U21 PVF, U21 B.Bình Dương và U21 Viettel. Cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 năm qua của đội bóng xứ Nghệ (U21 SLNA vô địch năm 2014) đều đặt lên vai HLV Đinh Văn Dũng và các học trò.

Đồng Văn Đoàn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho SLNA Ảnh: BTC
Đồng Văn Đoàn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho SLNA Ảnh: BTC

Trận ra quân gặp đội bóng được xem là yếu nhất bảng, U21 An Giang là cơ hội để đội trưởng Bùi Đình Châu và các đồng đội giành trọn vẹn 3 điểm, tạo đà thuận lợi cho hành trình chinh phục ngôi vương. Không có sự phục vụ của 2 cầu thủ hết sức quan trọng là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh (bận thi đấu trận chung kết lượt về Cúp QG với B.Bình Dương diễn ra vào ngày 30/11), U21 SLNA đã đành chấp nhận để U21 An Giang cầm chân với tỉ số 1 – 1.

Dù chỉ có được 1 điểm nhưng thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn có màn trình diễn không đến nỗi nào. Suốt 90 phút thi đấu, U21 SLNA là đội bóng giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U21 An Giang. Mất 2 điểm trong trận ra quân, chặng đường trước mắt của Bùi Đình Châu và các đồng đội là hết sức khó khăn, khi 2 đối thủ tiếp theo là U21 B.Bình Dương, U21 PVF đều có lực lượng rất mạnh và đồng đều.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu U21 QG, người hâm mộ xứ Nghệ luôn tin tưởng vào khả năng vượt khó của HLV Đinh Văn Dũng và các học trò. Trận hòa trước U21 An Giang suy cho cùng cũng chỉ là “vạn sự khởi đầu nan” mà thôi./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới