Man Utd - Bournemouth: 'Quỷ đỏ' trút giận

(Baonghean.vn) - Thất bại trong trận derby thành Manchester trước kình địch Man City, khiến thầy trò HLV Mourinho phải chịu rất nhiều áp lực. Được gặp đối thủ yếu như Bournemouth vào thời điểm này là cơ hội vô cùng thuận lợi để Lukaku và các đồng đội trút cơn giận dữ của mình.

Phát biểu sau khi trận đấu giữa Man Utd và Man City kết thúc, HLV Mourinho vẫn ra sức bao biện bằng cách đổ lỗi cho trọng tài để nhằm hạ thấp chiến thắng của đối thủ.

“Người đặc biệt” khẳng định: “Các bạn có thể nói về mọi thứ bạn muốn. Số liệu, chuyền, kiểm soát bóng nhưng chúng tôi bị tước 1 quả penalty rõ ràng. Thực ra, bạn sẽ trông chờ Man City ghi 2 bàn thắng đẹp mắt và đẳng cấp như lời HLV của họ thường nói ấy. Họ kiểm soát bóng nhưng thú thực, 2 lần cản phá đáng kể nhất của các thủ môn đều thuộc về Ederson”.

HLV Mourinho luôn vậy, mỗi khi đội bóng của ông thua trận. Tuy nhiên, lần này thì những bài "võ miệng" của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị phản tác dụng, ngay cả khi ông cố gắng hướng sự chú ý của giới mộ điệu vào cuộc va chạm giữa 2 đội ngay trong phòng thay đồ của Man City.

Tiếc rằng, HLV Mourinho đã không thể nhận được kết quả như mong muốn. Màn xô xát đó chỉ làm cho mọi người càng nhận rõ nỗi đau đớn, đắng cay vì thua trận của đội chủ nhà mà thôi. Man Utd chẳng khác gì một con thú đang bị thương vậy.

Các cầu thủ Man Utd thể hiện sự thất vọng ở trận thua Man City. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Man Utd thể hiện sự thất vọng ở trận thua Man City. Ảnh: Internet

Không thể trút giận lên thầy trò HLV Pep Guardiola, “Quỷ đỏ” đành phải trút tất cả sự bực tức, giận dữ lên đầu đối thủ Bournemouth. Chiến thắng sẽ giúp HLV Mourinho và các học trò tạm thời vượt qua áp lực, đồng thời với 3 điểm giành được còn giúp Man Utd tiếp tục bám đuổi kình địch Man City trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 11 điểm trong khi mùa giải vẫn chưa trôi qua một nửa chặng đường, cơ hội để đội chủ sân Old Trafford giành chức vô địch Premier League 2017/2018 vẫn còn khá nhiều. Nhiệm vụ trước mắt của Man Utd là phải đánh bại Bournemouth trong trận đấu này.

Chẳng cần phải phân tích kỹ cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa thầy trò HLV Mourinho so với đối thủ. Trước đội bóng đang trải qua chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng (3 hòa, 1 thua) và đang ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng (vị trí thứ 14) như Bournemouth, chiến thắng khó thoát khỏi tay Lukaku và các đồng đội.

Ngoài những lợi thế về phong độ (thắng 4/5 trận gần nhất tại Premier League), lực lượng vượt trội và thành tích đối đầu hơn hẳn (Man Utd thắng 2, hòa 1 ở 4 lần gặp nhau giữa 2 đội), “Quỷ đỏ” còn được thi đấu trên sân nhà.

Bournemouth là miếng mồi ngon cho “Quỷ đỏ” vào lúc này. Ảnh: Internet
Bournemouth là miếng mồi ngon cho “Quỷ đỏ” vào lúc này. Ảnh: Internet

Nên nhớ, trận thua 1 - 2 trước Man City mới là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Mourinho tại sân Old Trafford, sau mạch 40 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, “nhà hát của những giấc mơ” là "pháo đài" không dễ bị đánh bại.

Chính vì vậy, chuyến hành quân của Bournemouth tới sân Old Trafford lần này, khó tránh khỏi một trận thua tan tác. Thầy trò HLV Eddie Howe không khác gì là mục tiêu để những Lukaku, Martial, Rashford...trút cơn thịnh nộ.

Mặc dù trái bóng chưa lăn, nhưng đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ đã nghĩ về màn thảm sát không thương tiếc của “Quỷ đỏ” dành cho kẻ khốn khổ Bournemouth. Sân Old Trafford sẽ lại huyên náo như trước, nỗi đau mang tên Man City sẽ lùi vào dĩ vãng.

Hãy cùng chờ đợi xem, Man Utd sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới Bournemouth trong trận đấu diễn ra lúc 3h ngày 14/12 (giờ Việt Nam)./.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới