PSG 2-1 Leverkusen (chung cuộc 6-1): Ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Bỏ qua thất bại 0-4 ở trận lượt đi, Leverkusen đã có một trận đấu ngang ngửa với PSG ngay tại sân Công viên các Hoàng tử, đáng tiếc là may mắn thêm một lần quay đầu lại với đại diện nước Đức.

Leverkusen đã có một trận đấu kiên cường trước PSG
Leverkusen đã có một trận đấu kiên cường trước PSG

Bàn thắng:

PSG: Marquinhos (13'), Lavezzi (53')
Leverkusen: Sam (6')
Trước khi trận lượt về giữa PSG và Leverkusen diễn ra, tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết gần như đã thuộc về đội bóng thủ đô Paris với thắng lợi 4-0 ngay trên sân khách ở trận lượt đi. Chính vì thế, các học trò của HLV Laurent Blanc dường như đã có sự chủ quan trong cách nhập cuộc ở trận đấu mới diễn ra rạng sáng nay.
Leverkusen với tâm lý chẳng có gì để mất, muốn thi đấu một trận sòng phẳng để rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu đã khiến người hâm mộ PSG thót tim bằng việc nhập cuộc rất nhanh ngay ở những tình huống chạm bóng đầu tiên. Phút thứ 6, Sidney Sam đã có bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu vào góc gần sau đường tạt bóng như đặt của Donati bên hành lang cánh phải.
Sam mở tỷ số từ rất sớm cho Leverkusen
Sam mở tỷ số từ rất sớm cho Leverkusen
Sớm bị thủng lưới, song các cầu thủ PSG vẫn còn lưng vốn tới 3 bàn nữa, vì thế tâm lý thi đấu vẫn rất tự tin và không có dấu hiệu của sự mất bình tĩnh. Phút 12 của trận đấu, Ibrahimovic có pha thoát xuống rất thông minh và đối mặt với thủ thành Leno, đáng tiếc là chân sút người Thụy Điển đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, các CĐV chủ nhà không phải tiếc nuối lâu bởi ngay sau đó trung vệ Marquinhos đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 bằng cú đánh đầu từ tình huống đá phạt góc chính xác của Cabaye.
Có được bàn thắng dẫn trước, PSG tiếp tục là đội bóng nắm quyền kiểm soát bóng và có những cơ hội ăn bàn rõ nét, trong đó có pha dứt điểm dội xà ngang của Ibrahimovic ở phút 18. Mải mê tấn công nhiều, PSG suýt bị trả giá khi Christophe Jallet phạm lỗi với Eren Derdiyok trong vòng cấm ở phút 27, rất may là thủ môn Sirigu đã xuất sắc đẩy được quả đá phạt 11m của Rolfes. Trước khi hiệp 1 kết thúc, PSG cũng có cơ hội vươn lên dẫn trước, đáng tiếc là Cavani không thắng được thủ thành Leno trong tình huống đối mặt ở phút 38.
Bước sang hiệp 2, PSG vẫn là đội nắm ưu thế, và đại diện của Ligue 1 đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng bàn thắng của Lavezzi sau cú dứt điểm cận chân ngay trong vòng cấm, bóng đi chìm và găm đúng vào góc gần trước sự bất lực của thủ môn Leno. Lúc này, tổng tỷ số đã là 6-1, song không vì thế mà các cầu thủ Leverkusen buông xuôi. Trái lại, các học trò của HLV Sami Hypia vẫn thi đấu ngoan cường. Tỷ số đáng ra đã được cân bằng 2-2 nếu như thủ môn Sirigu không xuất sắc cản phá những cú dứt điểm của Castro và Derdiyok.
Khó khăn càng thêm khó khăn cho đội khách khi ở phút 68 họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân do Emre Can nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Việc thi đấu thiếu người khiến những đường lên bóng của Leverkusen đã không còn giữu được sự nguy hiểm. Trong khi PSG cũng không quá mặn mà trong việc tìm kiếm bàn thắng khi đã biết chắc chắn mình có tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.
Kết thúc 90 phút trên sân công viên các Hoàng tử, PSG có chiến thắng 2-1 (chung cuộc 6-1) và ghi tên mình vào vòng tứ kết lần thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, dù bị loại với tỷ số đậm đà, song Leverkusen có lý do để ngẩng cao đầu rời cuộc chơi bởi họ đã có một trận đấu ngang ngửa với nhà ĐKVĐ Ligue 1.
Đội hình ra sân:
PSG: Sirigu; Jallet, Marquinhos, Thiago Silva, Digne; Pastore, Cabaye, Rabiot; Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi.
Leverkusen: Leno; Donati, Wollscheid, Toprak, Guardado; Rolfes, Reinzartz, Can, Sam; Derdiyok, Castro.
Theo Bongdaplus

Tin mới