Năm 2014 đại thắng của Novak Djokovic

(Baonghean) - Sau chiến thắng mà không tốn giọt mồ hôi nào trong trận CK ATP World Tour Final do chấn thương của Roger Federer, Novak Djokovic đã chính thức đăng quang tại giải đấu lớn nhất cuối cùng trong năm, khép lại năm 2014 thành công cũng như đầy may mắn với ngôi vị số 1 thế giới.  
Novak Djokovic sinh ngày 22 tháng 5 năm 1987 tại Beograd, Serbia. Anh bắt đầu sự nghiệp ở làng banh nỉ vào năm 2006 khi tham gia giải đấu đầu tiên Hopman Cup cùng người đồng đội nổi tiếng Ana Ivanovic. Sau đó, Djokovic tiếp tục bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng bằng việc lọt vào tứ kết Roland Garros và vòng 4 Wimbledon, đến cuối năm 2006 anh đã lọt top 40 tay vợt thế giới. Hiện tại Djokovic đang là tay vợt số 1 thế giới với 7 danh hiệu Grand Slam: Úc Mở Rộng 2008, 2011, 2012, 2013, Wimbledon 2011, 2014 và Mỹ Mở Rộng 2011. Năm 2011 anh được nhận giải thưởng Laureus cho Vận động viên nam xuất sắc nhất năm.  
Tay vợt Novak Djokovic.
Tay vợt Novak Djokovic.
Trở lại với năm 2014 thành công rực rỡ của Nole, anh bắt đầu mùa giải với muôn vàn thử thách khi thất bại tại tứ kết Australian Open trước Wawrinka, gục ngã trước Rafael Nadal tại chung kết Roland Garros, Tuy nhiên, với bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới, anh vẫn biết cách giữ khoảng cách an toàn với những kẻ bám đuổi khó chịu như "Tàu tốc hành" Roger Federer bằng những chức vô địch ở các giải 500 và 1000 như Indian Wells, Miami Master hay Rome Master với phong độ ổn định.
Bước vào giai đoạn giữa mùa giải, Nole bắt đầu lấy lại phong độ của mình. Anh tiến thẳng đến trận chung kết Wimbledon và vượt qua chính Federer ở trận chung kết. Đó là thời điểm đánh dấu sự trở lại của Djokovic. Và đó có lẽ là chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với anh, bởi sau chức vô địch đó, cả thành công cũng như may mắn liên tục tìm đến tay vợt người Serbia. Nadal trượt dài sau chuỗi thời gian vật lộn với chấn thương và phải vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn trong đó có ATP World Tour Final 2014. Tại giải đấu lớn cuối cùng trong năm, Nole nằm ở bảng đấu dễ thở hơn rất nhiều so với việc Federer và Murray phải cạnh tranh trực tiếp với nhau. Và mới đây nhất, trong trận Chung kết Nole đã không tốn một giọt mồ hôi nào khi Federer tuyên bố rút lui vì chấn thương. Một chiến thắng không theo cách Nole mong đợi, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng bởi những thành công trong năm nay đến từ chính những nỗ lực và quyết tâm của Djokovic, còn may mắn chỉ là một nhân tố phụ tô điểm cho chiến thắng của anh mà thôi. 
 Không chỉ thành công trong sự nghiệp, năm 2014 còn là năm Djokovic được đón nhận rất nhiều tin vui trong đời sống hôn nhân của mình. Ngay trước thềm Paris Master, người vợ của anh Jelena đã hạ sinh đứa con đầu lòng Stefan, và trong ngày vô địch Paris Master, Djokovic đã ăn mừng chiến thắng bằng cách mút ngón tay cái đứa con bé bỏng của mình.
"Tôi không thể cảm thấy hạnh phúc hơn ở thời điểm hiện tại. Tôi kết hôn vào tháng 1 năm nay và vừa được lên chức bố. Tôi đã vô địch Wimbledon năm nay và vẫn vững vàng ngôi vị số 1 thế giới. Vì thế đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời của tôi. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ này "Djokovic chia sẻ trên Sky Sport. 
Minh Nhật 
(Theo Sky Sport)

Tin mới