Atletico Madrid vs Barcelona: Trái đắng gọi tên ai?

(Baonghean.vn)- Rạng sáng mai (01h45, 14/4), Barcelona sẽ có cuộc tái ngộ với đội chủ nhà Atletico Madrid ở trận lượt về tứ kết Champions League. Với phong độ sa sút, các chiến binh Catalan sẽ phải vượt qua chính mình nếu không muốn tiếp tục nuốt trái đắng để trở thành cựu vương trên sân Vicente Calderon đầy cạm bẫy…

Rõ ràng, giấc mơ và tham vọng của gã khổng lồ Barca là hoàn toàn có cơ sở khi họ sở hữu tam tấu “MNS” được xem là hay nhất mọi thời đại. Nhưng Luis Enrique không phải là thần thánh và “gọng kìm nguyên tử MSN” cũng chẳng phải là một cỗ máy.

Trong một tháng qua, Barca chỉ giành được một chiến thắng (trước Atletico), và có tới hai cú vấp liên tiếp chỉ trong một tuần (trước đại kình địch Real và Sociedad), đã khiến nhiều người nghi ngại về một cuộc lật đổ ở đấu trường La Liga khi khoảng cách giữa họ với hai đội bám đuổi chỉ còn 3 điểm và 4 điểm với hai đội bóng thành Madrid. Sự hoang mang đang bủa vây lấy đội chủ sân Now Camp từ mặt trận La Liga và lấn sang cả Champions League trong chuyến hành quân lành ít, dữ nhiều này.

 “Vi rút FIFA” được cho là nguyên nhân cho hình ảnh rệu rã, thê thảm của đội bóng xứ Catalan ở giai đoạn nước rút. Hàng phòng ngự Barca không thực sự tốt, là một điểm yếu đã được chỉ ra từ lâu, việc không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất với 7 bàn thua là minh chứng rõ nhất. Vì vậy, Barca sẽ chỉ có thể lấy tấn công làm nòng cốt. Tuy nhiên, trên hàng công, “linh hồn” của đội bóng là Messi đang cho thấy sự “vô hại” khi đã 4 trận liên tiếp anh chưa thể ghi bàn hay kiến tạo. Đó chính là lúc đội khách dễ bị sập bẫy bởi lối chơi phòng ngự, phản công của đội chủ nhà.

Messi trở nên
Messi trở nên "vô hại"?

Trong khi đó, đại diện của thủ đô Madrid vừa có bước chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng 3-1 trước Espanol cuối tuần qua. Chiến thắng này đã hoàn toàn làm sống lại hy vọng vô địch La Liga từng đã có lúc tắt ngấm của Atletico. Như đã biết, hiện họ chỉ còn kém Barca đúng 3 điểm. Trái ngược với sự hoảng loạn và kiệt quệ của Barca, Atletico đang rất hưng phấn, tự tin và mạnh mẽ. 

Chắc rằng, đoàn quân của HLV Diego Simeone không chỉ nghĩ đến ngôi vương La Liga mà còn hy vọng về một cú lội ngược dòng ngoạn mục trên mặt trận Champions League. Tuy nhiên, họ đang có chút bất lợi khi để thua 1 – 2 ở lượt đi cùng sự thiếu vắng của tiền đạo Fernando Torres (bị thẻ đỏ). Điều đó đòi hỏi đội bóng thành Madrid sẽ phải thể hiện gấp đôi, gấp ba trong trận lượt về này. Trong những trận cầu căng thẳng như thế này, bản lĩnh và sự lỳ lợm của đội bóng áo sọc đỏ trắng sẽ giúp họ đạt được mục đích.

Có được 1 bàn thắng trên sân khách để làm vốn cũng là một lợi thế của Atletico. Vì vậy, chỉ cần thắng với tỷ số 1 - 0 trên sân nhà, Atletico Madrid sẽ đi tiếp. Ở La Liga mùa này, họ đã có tới 9 lần giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn, trong đó có 7 trận kết thúc với tỷ số 1 - 0. Đó chính là lý do NHM hy vọng “câu chuyện cổ tích” 2014 sẽ lại được chủ sân Vicente Calderon viết tiếp bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục trong trận đấu lượt về này.

Liệu Atletico có thể vượt qua chính mình để lội ngược dòng thành công?
Liệu Atletico có thể vượt qua chính mình để lội ngược dòng thành công?

Tất nhiên là Barca không dễ gì gục ngã trước Atletico luôn là bại tướng trong 3 cuộc đối đầu gần đây. Nhưng nếu Messi và các đồng đội vẫn thi đấu với tinh thần mệt mỏi, nếu “lời nguyền” Champions League linh ứng với sức mạnh đang lên của đoàn quân HLV Diego Simeone. Một kết cục xấu sẽ chờ đợi Barca tại Vicente Calderon đêm nay. Và Atletico cũng đã quá hiểu đối thủ mạnh như thế nào và biết rõ cửa đi tiếp chỉ giành cho “người” có đủ sự tỉnh táo để vượt qua chính mình mà thôi. Hãy cùng chờ xem!

Đội hình dự kiến:

- Atletico Madrid: (4-3-3) - Oblak, Luis, Godin, Hernandez, Juanfran, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann.

- Barcelona: (4-3-3) - Stegen, Alba, Pique, Mascherano, Alves, Iniesta, Busquets, Rakitic , Neymar, Suarez, Messi.

Kim Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới