Thép Xanh Nam Định và bài học không của riêng ai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, sự kiện cổ động viên Nam Định đốt áo và ném trống đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà. Đây là những phản ứng có phần tiêu cực nhưng có thể lý giải sau những gì đã xảy ra tại sân Thiên Trường.

Phải nói rằng, hội cổ động viên Nam Định là một trong những hội cổ động viên đông đảo nhất của cả nước. Hầu như mùa giải nào có mặt Câu lạc bộ Nam Định thì mùa giải đó sân Thiên Trường luôn có được số lượng khán giả đến sân đông nhất. Điều này có được là từ tình yêu bóng đá của người thành Nam và lối chơi máu lửa mà Câu lạc bộ Nam Định đã thể hiện.

Niềm vui của người hâm mộ Nam Định chỉ tồn tại được 61 phút. Ảnh tư liệu VPF.jpg
Niềm vui của người hâm mộ Nam Định chỉ tồn tại được 61 phút. Ảnh tư liệu: VPF

Trước trận gặp Công an Hà Nội người hâm mộ thành Nam đã có “một dự cảm không lành” khi có những thông tin trái chiều bên lề sân cỏ. Mặc dù vậy, vẫn có một số lượng khán giả rất đông (khoảng 9.000 cổ động viên) đến sân Thiên Trường, họ muốn chứng tỏ những “tin đồn” kia là sai sự thật. Và cho đến phút thứ 61 của trận đấu thì điều đó đang thỏa lòng của người hâm mộ thành Nam.

Tuy nhiên, 30 phút cuối cùng của trận đấu này là cơn ác mộng, là màn tra tấn tinh thần mà những khán giả Nam Định trên sân phải chịu đựng. Để rồi có rất nhiều khán giả ra về khi trận đấu chưa qua phút thứ 70, trong đó có ông Quân “điên” – một trong những người hâm mộ nhiệt huyết nhất của bóng đá Nam Định.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở đó khi có rất nhiều người hâm mộ đã trả lại áo cổ động viên cho nhà tài trợ và sẽ không đến sân cổ vũ cho Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nếu họ không có sự thay đổi. Rõ ràng, đội bóng thành Nam đã mất rất nhiều sau trận đấu dưới sức ở vòng đấu vừa qua. Và không biết bao giờ họ mới lấy lại được niềm tin của người hâm mộ quê nhà?

Không chỉ riêng Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định và còn một số câu lạc bộ khác tại V.League cũng có những trận đấu dưới sức khó hiểu như vậy. Đó là những trận đấu mà khi trái bóng chưa bắt đầu lăn thì người hâm mộ đã dễ dàng đoán được kết quả trận đấu. Và khi đã biết trước kết quả thì họ đến sân để làm gì? Chính vì vậy tạo ra hình ảnh thưa thớt khán giả trong những vòng đấu cuối tại V.League 2023.

THUY3994.jpg
Mùa giải này có rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy.

Tất nhiên, cũng có những câu lạc bộ ngoại lệ tại V.League. Đó là Hoàng Anh Gia Lai khi vẫn “lạnh lùng” kết liễu SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương mặc dù đã chắc chắn trụ hạng. Đó là Câu lạc bộ Khánh Hòa “nhẫn tâm “đẩy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào thế "cửa tử". Hay như, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đã hết mục tiêu vẫn kéo chân 3 đội tốp đầu với 3 trận hòa. Có thể nói, đây là những câu lạc bộ điển hình "đá cho dân yêu, đá cho dân quý". Và khán giả sẽ luôn đến sân để cổ vũ dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa.

Bóng đá thời 4.0 có rất nhiều giải đấu hấp dẫn trên thế giới để người hâm mộ Việt Nam đón xem và cổ vũ. Cho nên nếu V.League mất đi sự chân thật thì việc các khán đài vắng bóng người hâm mộ sẽ là điều tất yếu. Và câu chuyện của Câu lạc bộ Nam Định sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả các đội bóng tại V.League.

Tin mới