Thị trường chuyển nhượng châu Âu: Sự im lặng giả tạo!

(Baonghean.vn) - Thị trường chuyển nhượng hè 2017 khá im lìm khi không có thương vụ 'bom tấn' nào được kích hoạt. Phải chăng, các 'đại gia' đã chán ngán với cuộc chạy đua đầy tốn kém?

Sau những “phát súng” đầu tiên của Man City và AC Milan, thị trường chuyển nhượng cầu thủ bỗng dưng im ắng lạ thường. Hàng loạt thương vụ đình đám được báo chí đồn thổi sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết, vẫn chỉ là sự phỏng đoán không hơn không kém.

Man Utd, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Chelsea và cả Arsenal đều thay nhau tung hỏa mù rồi mất hút. Không còn diễn ra những vụ áp - phe nhanh gọn kiểu: Man City mua Bernardo Silva, Ederson hay AC Milan chiêu mộ Franck Kessie, Musacchio, Ricardo Rodriguez.

Bernardo Silva là “bom tấn” đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè 2017.  Ảnh: Internet
Bernardo Silva là “bom tấn” đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè 2017. Ảnh: Internet

Dường như, các “ông lớn” đang thăm dò cẩn thận cùng những mánh lới quen thuộc để đưa ra quyết định chính xác nhất, ít ra là về mặt tiền bạc. Liverpool đã bị Southampton dọa kiện khi “đi đêm” với trung vệ Van Dijk mà chưa được sự cho phép của đội bóng có biệt danh - The Saints.

Không còn cách nào khác, đội chủ sân Anfield phải công khai xin lỗi Southampton và quyết định từ bỏ thương vụ với hậu vệ người Hà Lan. Barcelona cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự sau những lời cáo buộc của Santos về trường hợp cầu thủ Lucas Lima.

Điều đó chứng tỏ, những đại gia của bóng đá châu Âu đang âm thầm tiếp cận những mục tiêu ưng ý. Với các chiêu trò “mới mà cũ” này, họ sẽ lân la tới gần những cầu thủ muốn mua, ve vãn và thực hiện “thỏa thuận miệng”, đồng thời xúi giục, chỉ cách cho cầu thủ đình công, làm phản đội bóng chủ quản.

Phương pháp này thường phát huy tác dụng rất lớn, buộc đối tác phải cắn răng chấp nhận thực hiện thương vụ. Real Madrid đã từng thành công trong việc giành Bale, Modric từ Tottenham hay như Barcelona chiêu mộ Fabregas... cũng nhờ cách làm “mờ ám” này.

Tiền vệ Marco Verratti đang tìm mọi cách đào tẩu khỏi PSG trước lời mời gọi của Barcelona.  Ảnh: Internet
Tiền vệ Marco Verratti đang tìm mọi cách đào tẩu khỏi PSG trước lời mời gọi của Barcelona. Ảnh: Internet

Cho nên, chẳng ai bất ngờ khi tiền vệ Marco Verratti một hai đòi rời PSG để chuyển sang khoác áo đội chủ sân Camp Nou, sau khi có những cuộc gặp không chính thức với các nhân vật liên quan đến Barcelona. Điều này khiến đội bóng nước Pháp vô cùng tức giận và tuyên bố giữ chân cầu thủ người Italia đến cùng.

Dù tỏ thái độ cứng rắn như vậy nhưng khả năng đội chủ sân “công viên các hoàng tử” đành phải nhìn Marco Verratti xách hành lý sang Catalan, là gần như khó tránh khỏi. Và cố nhiên, sẽ còn nhiều trường hợp giống Marco Verratti nữa trong nay mai.

Thế mới nói, sự im lặng của thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại châu Âu chỉ là giả tạo mà thôi. Các đội bóng vẫn âm thầm thực hiện những kế hoạch mà ở đó không thiếu sự giả dối và chơi xấu... để hòng đạt được mục đích của mình.

Phải tới ngày 1/7 mới chính thức mở cửa phiên chợ hè, nhưng lúc này nhiều thương vụ đã cơ bản hoàn thành trong sự âm thầm, lặng lẽ chẳng khác gì nham thạch trong lòng đất chưa biết tạo ra núi lửa bùng phát khi nào.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới